Mẹ đưa con 'vượt sướng', phượt xe máy 5 ngày khắp Hà Giang

Chị Bùi Thị Thu Hằng vừa kết thúc chuyến khám phá cực Bắc Tổ quốc bằng xe máy cùng con trai 14 tuổi và con gái 7 tuổi. Đây là chuyến đi với rất nhiều 'lần đầu tiên' của ba mẹ con.

 Từ khi còn rất nhỏ, hai bé nhà chị Hằng có tính tự lập và thích nghi môi trường sống tốt. Thế nhưng, theo chị Hằng (Hà Nội), các bé mới chỉ trải nghiệm những chuyến đi "sướng" - đầy đủ tiện nghi, hưởng dịch vụ chuyên nghiệp. Chuyến Hà Giang lần này, chị muốn các con có trải nghiệm thật khác: Phượt xe máy đường dài, trèo đèo, tắm sông, tận mắt chứng kiến cuộc sống dân dã của trẻ em vùng cao.

Từ khi còn rất nhỏ, hai bé nhà chị Hằng có tính tự lập và thích nghi môi trường sống tốt. Thế nhưng, theo chị Hằng (Hà Nội), các bé mới chỉ trải nghiệm những chuyến đi "sướng" - đầy đủ tiện nghi, hưởng dịch vụ chuyên nghiệp. Chuyến Hà Giang lần này, chị muốn các con có trải nghiệm thật khác: Phượt xe máy đường dài, trèo đèo, tắm sông, tận mắt chứng kiến cuộc sống dân dã của trẻ em vùng cao.

 Chị Hằng liên hệ với một người dẫn đường bản địa và thuê thêm một người lái xe. Người dẫn đường chở chị Hằng và con gái, người lái xe còn lại chở con trai 14 tuổi. Ba mẹ con bắt đầu hành trình 5 ngày khám phá Hà Giang bằng xe máy.

Chị Hằng liên hệ với một người dẫn đường bản địa và thuê thêm một người lái xe. Người dẫn đường chở chị Hằng và con gái, người lái xe còn lại chở con trai 14 tuổi. Ba mẹ con bắt đầu hành trình 5 ngày khám phá Hà Giang bằng xe máy.

 Hành trình bắt đầu từ thành phố Hà Giang đến Du Già. Đã hơn 20 năm, chị chưa từng ngồi xe máy đi quá 20 km mà quãng đường lần này lại là đường đèo núi, dài tới 90 km. Tuy nhiên, cảnh đẹp trước mắt khiến 3 mẹ con choáng ngợp. "Đến một cái chớp mắt mình cũng thấy tiếc vì sợ bỏ lỡ cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên", chị nói.

Hành trình bắt đầu từ thành phố Hà Giang đến Du Già. Đã hơn 20 năm, chị chưa từng ngồi xe máy đi quá 20 km mà quãng đường lần này lại là đường đèo núi, dài tới 90 km. Tuy nhiên, cảnh đẹp trước mắt khiến 3 mẹ con choáng ngợp. "Đến một cái chớp mắt mình cũng thấy tiếc vì sợ bỏ lỡ cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên", chị nói.

 Khi tới được homestay tại Du Già, bé Mây mệt lừ còn bé Huy lại "bình thản như không". Ba mẹ con ăn trưa, nhận phòng, nghỉ ngơi và chuẩn bị trải nghiệm tắm thác.

Khi tới được homestay tại Du Già, bé Mây mệt lừ còn bé Huy lại "bình thản như không". Ba mẹ con ăn trưa, nhận phòng, nghỉ ngơi và chuẩn bị trải nghiệm tắm thác.

 Ba mẹ con qua rừng trúc Tìa Cố Xi. Khung cảnh rừng trúc thẳng tắp tuyệt đẹp, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá trúc lấp lánh khiến chị Hằng mê mẩn không muốn rời.

Ba mẹ con qua rừng trúc Tìa Cố Xi. Khung cảnh rừng trúc thẳng tắp tuyệt đẹp, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá trúc lấp lánh khiến chị Hằng mê mẩn không muốn rời.

 Cả đoàn bắt đầu hành trình hiking tới đỉnh núi cao nhất của xã Lũng Pù để săn đom đóm. Đoạn đường chỉ 2 km nhưng đường dốc, đá lổn nhổn nên hành trình như xa vạn dặm. Bé Mây, bé Huy gắng sức chinh phục. Tiếc thay, hôm đó gió to và lạnh nên đom đóm không lên nhiều.

Cả đoàn bắt đầu hành trình hiking tới đỉnh núi cao nhất của xã Lũng Pù để săn đom đóm. Đoạn đường chỉ 2 km nhưng đường dốc, đá lổn nhổn nên hành trình như xa vạn dặm. Bé Mây, bé Huy gắng sức chinh phục. Tiếc thay, hôm đó gió to và lạnh nên đom đóm không lên nhiều.

 Thế nhưng hai bạn nhỏ cũng đã kịp trải nghiệm những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên đường lên đỉnh núi. Trong quá trình phượt xe máy, bé Mây ngủ gật. Chị Hằng gồng mình, một tay giữ con, một tay bám vào đuôi xe, cơ thể tê cứng. "Mình phải nhờ hai lái xe dừng nghỉ chân để giúp con tỉnh táo trở lại, tranh thủ ngắm những cánh đồng ngô bạt ngàn", chị Hằng kể.

Thế nhưng hai bạn nhỏ cũng đã kịp trải nghiệm những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên đường lên đỉnh núi. Trong quá trình phượt xe máy, bé Mây ngủ gật. Chị Hằng gồng mình, một tay giữ con, một tay bám vào đuôi xe, cơ thể tê cứng. "Mình phải nhờ hai lái xe dừng nghỉ chân để giúp con tỉnh táo trở lại, tranh thủ ngắm những cánh đồng ngô bạt ngàn", chị Hằng kể.

 Ba mẹ con chị Hằng để rong chơi ở hẻm vực Tu Sản, được mệnh danh hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á với kiến tạo địa chất độc đáo. Để xuống khu vực này, ba mẹ con phải đi bộ hàng trăm bậc thang để xuống bến thuyền. Đến nơi, mẹ con chị Hằng lôi thuyền SUP ra bơi, nhảy xuống sông tắm.

Ba mẹ con chị Hằng để rong chơi ở hẻm vực Tu Sản, được mệnh danh hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á với kiến tạo địa chất độc đáo. Để xuống khu vực này, ba mẹ con phải đi bộ hàng trăm bậc thang để xuống bến thuyền. Đến nơi, mẹ con chị Hằng lôi thuyền SUP ra bơi, nhảy xuống sông tắm.

 Buổi trưa, cả nhà ăn dê nướng, gà nướng trên mỏm đá "có view triệu đô". Sau đó, ba mẹ con qua Mã Pì Lèng, những đám mây bay cuồn cuộn, cảm giác như có thể nắm lấy. Do trời mưa nên kế hoạch tới mỏm đá lưỡi quỷ, qua đường đi bộ vách đá trắng phải hủy bỏ.

Buổi trưa, cả nhà ăn dê nướng, gà nướng trên mỏm đá "có view triệu đô". Sau đó, ba mẹ con qua Mã Pì Lèng, những đám mây bay cuồn cuộn, cảm giác như có thể nắm lấy. Do trời mưa nên kế hoạch tới mỏm đá lưỡi quỷ, qua đường đi bộ vách đá trắng phải hủy bỏ.

 Cả nhà leo cột cờ Lũng Cú cao gần 1.500 m, thăm những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương của người Lô Lô, ngắm hoa tam mạch còn sót lại và phát hiện hóa ra loài hoa bé tí ấy lại ăn được, khám phá Dinh "Vua Mèo".

Cả nhà leo cột cờ Lũng Cú cao gần 1.500 m, thăm những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương của người Lô Lô, ngắm hoa tam mạch còn sót lại và phát hiện hóa ra loài hoa bé tí ấy lại ăn được, khám phá Dinh "Vua Mèo".

 Sau hành trình 5 ngày với vô vàn lần đầu, nhiều lúc mệt mỏi, phàn nàn, cáu kỉnh, hai bạn nhỏ vui vẻ thấy rõ. Cậu bé Huy vốn không hào hứng khi bắt đầu nhưng ngày trở về cũng liên tục nhắc đến những điều thích thú trong chuyến đi, cởi mở hơn với mẹ. Hai đứa trẻ líu lo kể về những điều chúng mắt thấy tai nghe trong hành trình tới ông bà, bố. Điều đó làm chị Hằng hạnh phúc.

Sau hành trình 5 ngày với vô vàn lần đầu, nhiều lúc mệt mỏi, phàn nàn, cáu kỉnh, hai bạn nhỏ vui vẻ thấy rõ. Cậu bé Huy vốn không hào hứng khi bắt đầu nhưng ngày trở về cũng liên tục nhắc đến những điều thích thú trong chuyến đi, cởi mở hơn với mẹ. Hai đứa trẻ líu lo kể về những điều chúng mắt thấy tai nghe trong hành trình tới ông bà, bố. Điều đó làm chị Hằng hạnh phúc.

Theo Linh Trang/ Báo Vietnamnet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-dua-con-vuot-suong-phuot-xe-may-5-ngay-khap-ha-giang-post1349958.html