Mẹ già bất lực khi con trai gặp tai nạn không tiền chữa trị

Trong lúc sửa mái nhà, anh Hùng bị ngã xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não, gãy vỡ cột sống... Người mẹ nghèo bất lực khi chi phí điều trị cho con quá lớn.

Anh Hồ Thế Hùng (SN 1989, trú xóm Bắc Kinh, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vừa gặp tai nạn, ngã từ trên mái nhà xuống đất dẫn đến bất tỉnh. Anh Hùng được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương gãy vỡ cột sống, gãy xương lồng ngực...

Anh Hồ Thế Hùng rơi vào nguy kịch sau tai nạn. Ảnh: TL

Anh Hồ Thế Hùng rơi vào nguy kịch sau tai nạn. Ảnh: TL

Do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị của anh hoàn toàn tự túc. Anh Hùng chưa lập gia đình, từ trước đến nay, anh sống cùng mẹ là bà Trần Thị Mai (71 tuổi). Công việc không ổn định, chẳng có tích lũy nên khi xảy ra chuyện, bà Mai chỉ biết vay mượn người thân mới có tiền đưa con đi cấp cứu.

"Tới giờ, Hùng đã chữa hết gần 300 triệu đồng mà vẫn bị liệt hai chân. Nó là đứa hiếu thảo, làm thuê đủ việc để có tiền lo thuốc thang cho mẹ. Nay nó lại gặp nạn nhưng tôi lại chẳng biết làm gì để cứu con", bà Mai trải lòng.

Bố mất sớm, mẹ già không thể lo nổi chi phí điều trị khổng lồ. Ảnh: TL

Bố mất sớm, mẹ già không thể lo nổi chi phí điều trị khổng lồ. Ảnh: TL

Bố mất sớm, nhiều năm nay, anh Hùng đi làm thuê để trang trải cuộc sống và phụng dưỡng mẹ già. Kể từ khi anh gặp tai nạn, người thân đã dốc lòng đưa anh đi Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện TTH Hà Tĩnh để điều trị... Tiếc thay, dù trải qua nhiều bệnh viện, đôi chân của anh vẫn bị liệt chưa thể phục hồi.

Chị Võ Hoài Phương (chị dâu) cho biết: "Vì chưa có nhà nên Hùng sống cùng vợ chồng tôi. Lúc Hùng gặp tai nạn, cả xóm đều xót thương. Em không có thẻ bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị quá cao. Cả nhà đã vay mượn khắp nơi, đến giờ chẳng vay đâu được nữa. Bác sĩ nói em có khả năng hồi phục nhưng cần thời gian và chi phí lớn".

Hiện anh Hùng đã được đưa về bệnh viện gần nhà, nằm một chỗ lâu ngày nên cơ thể xuất hiện triệu chứng lở loét, tay mới cử động được chứ chưa có phản ứng nhiều.

Mẹ già tuyệt vọng vì không biết lấy đâu ra tiền cho con tiếp tục điều trị.

Mẹ già tuyệt vọng vì không biết lấy đâu ra tiền cho con tiếp tục điều trị.

Ông Trần Thanh Toán, trưởng thôn Bắc Kinh cho hay: "Anh Hồ Thế Hùng có hoàn cảnh éo le, bố ngã gãy cổ tử vong, giờ Hùng sống cùng mẹ thường xuyên đau ốm. Nay anh Hùng gặp nạn, rất mong nhận được hỗ trợ để có thêm chi phí chữa trị".

Phó Chủ tịch UBND xã Ích Hậu, ông Hồ Thế Báu xác nhận, hoàn cảnh anh Hùng đang rất cần sự giúp đỡ. Bên cạnh sự quan tâm của chính quyền, ông cũng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Hồ Thế Hùng, thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

SĐT: 0978820613 (chị Phương, chị dâu)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.162 (anh Hồ Thế Hùng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-gia-xin-cuu-con-trai-bi-nga-chan-thuong-so-nao-2285119.html