Mẹ hét lên, 'bỏ chạy' khi phát hiện con gái bí mật từ Hàn về thăm nhà
Cô con gái du học Hàn Quốc về thăm nhà không báo trước, bà Trần Thị Gái ngỡ ngàng, hạnh phúc trong khoảnh khắc phát hiện ra con.
Mẹ cuống quýt, lắp bắp khi con gái bất ngờ từ Hàn về thăm nhà Thấy con gái đang du học Hàn Quốc bất ngờ về nhà, bà Trần Thị Gái không giấu nổi sự phấn khích, hạnh phúc.
Khoảng 19h ngày 29/5, bà Trần Thị Gái (sinh năm 1964, Bình Thuận) trở về nhà sau một ngày làm việc như thường lệ. Hôm nay, bà được thông báo bữa cơm tối của gia đình sẽ nhộn nhịp hơn bình thường khi 6 người con, 5 trai 1 gái, đang làm việc tại các tỉnh thành khác, về thăm nhà.
"Ai đây?", bà Gái hỏi khi chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, tò mò về vị khách lạ đeo khẩu trang, đội mũ lụp xụp bên cạnh.
"Bạn của Quyền đó (Hữu Quyền, một người con trai của bà Gái - PV)", những đứa con nhịn cười, trêu mẹ.

Như Ngọc là con gái út của vợ chồng bà Gái.
Đến khi "vị khách" không thể chờ đợi thêm, cởi bỏ đồ che mặt, bà Gái sửng sốt lùi lại, hét lớn và liên tục lắp bắp: "Ai đây, ai đây".
Hóa ra, Như Ngọc - người con thứ 7 và cũng là con gái út của vợ chồng bà - bí mật trở về thăm nhà sau quãng thời gian du học Hàn Quốc.
Người mẹ mừng rỡ, vừa ôm lấy con gái vừa cười lớn. Bên cạnh, chồng bà, được biết danh tính "vị khách" trước đó không lâu, cũng rưng rưng.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Như Ngọc cho biết cô sang Seoul, Hàn Quốc du học hơn một năm nay. Cách đây 2 tháng, khi chuẩn bị được về nghỉ hè, cô đã lên kế hoạch về thăm nhà.
"Tôi hay xem mấy clip con cái giấu bố mẹ, bất ngờ về thăm nhà nên cũng muốn làm vậy thử xem sao. Không ngờ phản ứng của mẹ mãnh liệt như vậy", Ngọc nói.
Cô em út chỉ báo cho người chị gái và một trong các anh trai, Hữu Trí, về chuyến thăm nhà để anh chị ra sân bay đón. Hữu Chí cũng liên lạc trước với các thành viên còn lại để tập trung ở nhà, nhắn: "Về nhà đi, có chuyện này vui lắm" mà không nói cụ thể để mọi người bất ngờ chung.
Đúng như kế hoạch, trước khi mẹ đi làm về, Như Ngọc đội mũ, đeo khẩu trang vào nhà để xem phản ứng của bố. Phải sau ít phút, ông cũng mới nhận ra cô con gái lâu ngày không gặp.

Đại gia đình bà Gái trong đám cưới một người con trai.
Kịch bản lặp lại với bà Gái không lâu sau. Clip ghi lại phản ứng của bà cũng được một người con trai khác ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, hút hơn 430.000 lượt xem.
Như Ngọc chia sẻ vì là con út trong nhà, cô được bố mẹ và các anh chị rất yêu thương, chiều chuộng. Khi tiễn con gái đi du học, bà Gái cũng khóc rất nhiều. Thời gian qua, bà đều đặn gọi video cho con mỗi ngày để nắm tình hình.
Cô gái sinh năm 2005 sẽ có khoảng 2 tuần ở nhà. Mấy hôm nay, cô thường được bố mẹ nấu cho những món ăn Việt yêu thích. Cả gia đình cũng đang có kế hoạch cùng đi biển du lịch.
"Những ngày này tôi rất hạnh phúc khi được trở về bên bố mẹ, anh chị thân yêu. Kỳ nghỉ này chắc chắn sẽ giúp tôi có thêm động lực học tập khi trở lại xứ củ sâm", Ngọc bày tỏ.