Mê 'hoa hồng'

Hai cựu chiến binh cùng đi lĩnh lương hưu về. Ông Hải hỏi ông Sơn:

- Ông được mấy triệu?

- Hơn ba triệu - ông Sơn đáp - Còn ông?

- Cũng thế thôi, về hưu lâu rồi được thế để dưỡng già, cũng là cảm ơn chính sách quan tâm của Nhà nước.

- Phải. Ba triệu nhưng cũng là đồng tiền làm ta nhớ lại một thời anh em mình vào sinh ra tử ở chiến trường.

- Đúng thế! Vậy mà bây giờ có những anh trong “làng CDC”, chả mất cái gì, chỉ một cú điện thoại, vung bút một nhát là nhận về bạc tỷ.

- Ông lại nói đến vụ Việt Á phải không? Cứ gọi là một tỷ thì đã gấp bao nhiêu lần lương hưu của cánh ta rồi nhỉ?

- Mấy trăm lần ấy chứ, chưa kể có vị nhận hàng chục tỷ.

- Nhưng ông nói “trong làng” ấy sợ không chuẩn lắm.

- Dĩ nhiên không phải là tất cả, nhưng nhiều vị còn lên báo chí cam kết mọi việc hợp đồng với Việt Á đều đúng quy trình. Chỉ đến khi các ngành chức năng vào cuộc, dư luận mới vỗ tay “úm ba la” họ là cũng thế…

Hai ông cứ vừa đi vừa trao đổi, đến gần cây cột điện ngã tư treo bốn cái loa lớn truyền thanh thì chẳng ai bảo ai, cùng dừng lại nghe bản tin mới nhất: Bắt Giám đốc CDC tỉnh Nam Định và mấy thuộc cấp. Tiếp đến là tin các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm…

Trước khi rẽ về nhà mình, ông Hải lại hỏi ông Sơn:

- Nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực xử lý rồi mà vẫn còn không ít người đi vào “vết xe đổ”, nhỉ?

- Máu tham hễ thấy… "hoa hồng” là mê!

ĐỒNG CHÍ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xay-dung-dang---chinh-quyen/me-hoa-hong-202220