Mẹ không buông tay, con trai khó thành đàn ông độc lập

Trong nhiều gia đình, quá trình trưởng thành của con trai gần như do một tay người mẹ gánh vác. Người mẹ dành trọn tâm huyết, tình cảm và thời gian bên con nên sợi dây gắn kết giữa hai người đặc biệt sâu nặng.

Nhưng chính vì quá thân thiết, ranh giới cần có trong mối quan hệ mẹ – con trai đôi khi lại bị xóa nhòa. Và khi con đã lớn, người mẹ vẫn không thể buông tay, từ đó nảy sinh những hệ lụy âm thầm.

Không ít trường hợp cho thấy sự thiếu ranh giới này. Cậu bé đã 10 tuổi vẫn ngủ chung giường với mẹ; Khi vào đại học, mẹ vẫn thường xuyên tới thăm, mặc quần áo mới để cho con trai ngắm, thậm chí ra đường còn tay trong tay như đôi bạn. Khi con đi làm, lương tháng lại đưa mẹ giữ, lập gia đình rồi vẫn tắm ở nhà mẹ mà không đóng cửa, mẹ tùy ý ra vào. Bề ngoài tưởng chừng là ấm áp nhưng ẩn sau đó là những nguy cơ khiến con trai khó bước vào đời một cách độc lập.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sự bối rối về xu hướng tính dục

Một chuyên gia tâm lý từng gặp cậu học sinh cấp hai có ngoại hình trung tính, cử chỉ mềm mại. Em nhận ra mình không hứng thú với các bạn gái mà lại bị cuốn hút bởi những chàng trai mạnh mẽ trên sân bóng rổ. Tìm hiểu nguyên nhân, hóa ra bố mẹ em ly hôn từ rất sớm, em lớn lên bên mẹ. Tính cách dịu dàng của mẹ ảnh hưởng sâu sắc, trong khi thiếu hẳn hình mẫu nam để noi theo. Dần dần, em mang nhiều đặc điểm nữ tính và cách nhìn về giới, về tình cảm cũng bị định hình theo môi trường đặc thù đó.

Khi ranh giới riêng tư bị xóa nhòa

Nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng nhiều hành vi nhìn trộm bắt nguồn từ việc thiếu ranh giới trong mối quan hệ mẹ – con. Ví dụ, người mẹ quen thay đồ trước mặt con trai, hoặc dù con đã lớn nhưng vẫn thường xuyên ở chung trong không gian riêng tư.

Lâu dần, con dễ mơ hồ ranh giới giới tính, coi việc nhìn trộm hay tiếp xúc khác phái là tự nhiên. Có sinh viên từng bị phát hiện hành vi này và khi tìm hiểu mới biết từ nhỏ cậu sống quá gần gũi với mẹ, không học được cách ứng xử lành mạnh với người khác giới.

"Cậu bé của mẹ” mãi chẳng thể lập gia đình

Không ít người đàn ông sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên lại lận đận vì sự lệ thuộc quá mức vào mẹ. Một người ngoài 30 tuổi, mỗi lần đi xem mắt đều kể chi tiết cho mẹ nghe để xin ý kiến. Lâu dần, trong mắt anh, chẳng cô gái nào sánh được với mẹ và anh cũng không thể xây dựng một mối quan hệ tình cảm độc lập.

Thực tế, bước vào tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu hình thành ý thức muốn tự lập. Trẻ sẽ cãi lời, phản kháng, đôi khi tỏ ra nổi loạn. Nhưng đó không phải sự hư hỏng mà là bước ngoặt tất yếu để trưởng thành.

Người mẹ trong giai đoạn này cần học cách buông tay, vừa đồng hành, vừa tôn trọng lựa chọn của con. Khi được trao quyền tự chủ, trẻ mới có thể xây dựng thế giới riêng, lớn lên với sự tự tin, bản lĩnh và dám đối diện với thử thách.

An Chi

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/me-khong-buong-tay-con-trai-kho-thanh-dan-ong-doc-lap-d208408.html