Mẹ không cho mua trang sức đắt tiền, cô gái la hét điên cuồng đập phá cửa hàng

Đòi mẹ mua món nữ trang đắt tiền không được, cô gái trở nên điên cuồng, không chỉ la hét, nằm lăn ra sàn ăn vạ mà còn nhảy lên quầy hàng giẫm đạp, phá phách.

Cảnh cô gái trẻ mất kiểm soát, gây náo loạn cửa hàng chỉ vì mẹ không đồng ý mua một món trang sức đắt tiền khiến cư dân mạng Trung Quốc bàn tán rất nhiều, đồng thời nêu mối quan ngại về cách giáo dục con cái của nhiều bậc phụ huynh ngày nay.

Sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại Thường Bình Thương Hồng, thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu khi cô gái mặc váy đỏ nằm lăn ra sàn, la hét ầm ĩ giữa khu mua sắm. Trong khi đó, một phụ nữ mặc váy trắng, được cho là mẹ của cô gái, cố gắng can ngăn, khuyên bảo nhưng bất thành.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi cô gái bất ngờ đứng dậy, lao về phía quầy hàng của thương hiệu trang sức Saturday Fortune. Trong tích tắc, cô nhảy lên tủ kính trưng bày, giẫm chân thật mạnh và ném tất cả đồ đạc xung quanh, khiến những người chứng kiến sững sờ kinh ngạc. Lúc này, người mẹ vẫn tiếp tục cố gắng ngăn cản con gái nhưng vô ích.

Cô gái mất kiểm soát hành vi, nhảy lên quầy trang sức và giẫm đạp.

Cô gái mất kiểm soát hành vi, nhảy lên quầy trang sức và giẫm đạp.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, cô gái này muốn mua một món trang sức bằng vàng tại cửa hàng, nhưng vì món đồ quá đắt nên người mẹ từ chối thanh toán. Khi thấy mẹ kiên quyết không mua nữ trang đắt tiền cho mình, cô gái bộc phát cảm xúc, trở nên điên cuồng.

Đại diện Trung tâm thương mại Thường Bình Thương Hồng đã xác nhận sự việc và cho biết thêm, do hai bên không thể thương lượng, trung tâm đã gọi cảnh sát đến hiện trường để giải quyết. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc để xác định mức độ thiệt hại và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự việc này khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" với những bình luận chỉ trích cô gái và các cuộc thảo luận về giáo dục con cái, về hành vi ứng xử nơi công cộng trong xã hội hiện đại.

Nhiều người bày tỏ lo ngại về phương pháp giáo dục của gia đình cô, kêu gọi sự can thiệp của xã hội đối với những trường hợp tương tự: "Ở nhà có thể là công chúa của cha mẹ nhưng ra đời chẳng ai có trách nhiệm chiều bạn đâu, phá hoại tài sản của doanh nghiệp thì dính án là chắc rồi", "Tôi có thể phỏng đoán ra cách giáo dục của gia đình này, con hư tại mẹ!", "Có những đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi, đó là sản phẩm của cha mẹ dung túng, "Đúng là vô giáo dục! Hành động như thể tiến hóa ngược", "Dạy con kiểu này vừa hại mình vừa hại con", "Đây là lý do cần thiết phải có những trường giáo dưỡng"...

Tùy Ý (Nguồn: Sina)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/me-khong-cho-mua-trang-suc-dat-tien-co-gai-la-het-dien-cuong-dap-pha-cua-hang-ar884290.html