Mẹ lười, con nên người!
Là cha mẹ, ai cũng muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, muốn che chở, bảo bọc con. Thậm chí, có cha mẹ gần như muốn 'sống hộ' con.

Trẻ nhỏ biết phụ giúp việc nhà khi cha mẹ sẵn sàng… lười. Ảnh: Cao Huyền
Họ tham gia vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của con, thay con quyết định, thay con lên kế hoạch cuộc đời và thay con giải quyết mọi vấn đề mà đáng ra con mới là người xử lý. Chỉ khi con nằm trong tầm kiểm soát, họ mới thấy an tâm. Nhưng liệu con trẻ có thật sự cần cha mẹ sống thay mình như vậy không?
Gần đây, tôi đọc được cuốn sách “Mẹ biết lười con nên người” và ngộ ra nhiều điều. Cha mẹ cần học cách thoát khỏi cảm giác lo lắng và mong muốn được biết tất cả mọi việc của con. Cha mẹ cũng nên trang bị kiến thức và tâm thế sẵn sàng buông tay con để con bước vào cuộc sống tự lập.
Tôi là mẹ của hai đứa con trai nhưng trước tiên là con của bố mẹ tôi. Mẹ tôi luôn can thiệp quá sâu vào cuộc đời tôi và khi làm mẹ, tôi cũng vô thức muốn can dự vào nhiều việc của con mình. Hơn ai hết, tôi cần đọc cuốn sách trên để học làm con và học làm mẹ.
Ở vai trò người làm con, mãi gần đây, tôi mới hiểu cha mẹ thương mình nên muốn biết những việc mình làm, xót mình nên muốn mình gác bớt việc để về nhà sớm nghỉ ngơi. Đã qua hơn nửa đời người, có lẽ mẹ tôi nhận ra tiền bạc, vật chất không thể thay thế thời gian gần gũi bên con cái nên mẹ hay cằn nhằn mỗi khi tôi bù khú bạn bè hoặc lao vào công việc mà quên cả con cái.
Hiểu được lý do sâu xa của mẹ nên tôi không còn khó chịu mỗi khi mẹ cằn nhằn nhiều nữa. Tôi cũng bỏ bớt suy nghĩ rằng mẹ đang kiểm soát và can thiệp vào cuộc đời tôi trong những khi mẹ giành làm hết những việc mà tôi và con nên tự làm.
Tôi cũng thôi khó chịu mỗi khi mẹ càm ràm tôi phải siêng năng làm việc nhà thay con và chăm sóc con chu đáo hơn. Mẹ không hiểu tôi cố tình tạo cơ hội rèn cho con thành thạo những việc cơ bản phục vụ đời sống của chính con. Tôi còn tập lười trong nhiều tình huống thực tế khác để dạy con một cách tự nhiên.
Dù là giáo viên mầm non, đã được học nhiều về cách nuôi dạy trẻ nhưng khi làm mẹ, tôi vẫn vấp phải nhiều sai lầm. Tôi vẫn muốn kiểm soát con, vẫn muốn biết con suy nghĩ gì, ngăn cản khi con làm những việc tôi cho là nguy hiểm. May mắn là tôi đã kịp nhận ra và điều chỉnh hành vi khi con phản ứng để mẹ con không quá căng thẳng với nhau. Có những lần thấy con đang làm sai nhưng tôi cố im lặng quan sát con chứ không ngăn cản ngay từ đầu.
Ở vai trò giáo viên mầm non, tôi có thể quan sát nhiều đứa trẻ. Các bé ít có kỹ năng tự phục vụ, suy cho cùng đều là do phụ huynh chăm con quá chu đáo. Một số bé 3, 5 tuổi vẫn chưa biết tự cầm muỗng xúc ăn, chưa biết mặc quần áo, chưa biết tự mang giày quai hậu. Phụ huynh cũng sẽ yêu cầu cô giáo mặc quần cho con chứ đừng bắt con họ phải tự làm. Có trường hợp, khi đưa con đến cổng trường, cả mẹ và con đều ngồi yên trên xe đợi cô ra bế xuống dù con đã 5 tuổi, bình thường leo trèo vận động ở phòng thể dục nhanh thoăn thoắt.
May mắn là hiện tại, những phụ huynh nuông chiều con thái quá như thế không nhiều. Đa số phụ huynh của tôi đều phối hợp rất tốt với cô giáo trong việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản cho con trẻ. Có bé chưa được 2 tuổi, ba lô rất nặng nhưng ba mẹ vẫn yêu cầu con tự mang từ cổng trường đi vào lớp. Có bé chưa tròn 3 tuổi, ba mẹ bắt tự leo từ dưới đất lên xe, hay tự leo xuống xe mỗi khi tới trường.
Cô và mẹ cùng đứng đợi bé tròn một tuổi tự mang giày khi ra về. Dù các con làm còn vụng về, chậm chạp nhưng cả cô và mẹ đều vui vẻ đợi con. Thật biết ơn khi trên hành trình giáo dục của mình, tôi gặp được nhiều phụ huynh sẵn sàng “cùng lười” để con trẻ có cơ hội tự hình thành các kỹ năng sống từ nhỏ nhất.
Giờ đây, khi thấy các con biết phụ giúp việc nhà mỗi khi tôi đi vắng hay khi tôi mệt, mẹ tôi đã công nhận câu tôi hay nói “Mẹ lười, con nên người”. Tôi cũng thấy vui khi phụ huynh “dám” cùng lười với mình. Tôi yên tâm vì đàn con “không đẻ” của tôi đã có thể tự phục vụ bản thân, có thói quen sinh hoạt và vệ sinh đúng giờ giấc, có kỹ năng phòng tránh các tai nạn thương tích cơ bản. Tôi thấy an lòng khi các con rời khỏi môi trường mầm non trong tâm thế sẵn sàng.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/me-luoi-con-nen-nguoi-post756032.html









![[INFOGRAPHIC] 4 bài tập hít thở giúp giảm căng thẳng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_15_180_53763372/c21dcdc4738d9ad3c39c.jpg)

