Vòng tay nhân ái: Người phụ nữ 63 tuổi gồng gánh 2 người bệnh trong căn nhà cũ nát
Dưới mái nhà xập xệ, cũ nát, bà Trần Thị Lý (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) dù mang trong mình bệnh tật vẫn phải gắng gượng nuôi bố chồng bị tai biến và người chồng bệnh binh bị tâm thần.

Căn nhà xuống cấp của gia đình bà Trần Thị Lý.
Bước vào căn nhà của bà Trần Thị Lý (63 tuổi, TDP Thanh Tiến, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), chúng tôi không khỏi xót xa trước khung cảnh xập xệ, ẩm thấp. Những mảng tường đã loang lổ, cột gỗ mục nát. Sau hai cơn bão số 5 và số 10 vừa qua, ngôi nhà vốn đã xuống cấp lại càng thêm xiêu vẹo. Mái ngói đổ sập ngay chính giữa gian nhà, mưa xối thẳng vào chiếc bàn thờ sơ sài của người mẹ chồng.
"Cứ trời mưa là nước dột khắp nơi, tôi phải đưa bố chồng đi ở nhờ nơi khác. Hôm trước mái ngói bị sập đúng lúc bố chồng đang nằm dưới nhà. May thay ông không bị ngói đè vào người. Nghĩ lại cứ thấy thót tim và thương ông" - bà Lý rưng rưng nước mắt nhớ lại.

Bố chồng bà Lý, ông Trương Văn Huân nay đã 96 tuổi, bị tai biến nằm một chỗ.
Bên trong ngôi nhà ẩm thấp là hai người già bệnh tật, đau ốm triền miên. Bố chồng bà Lý - cụ Trương Văn Huân, năm nay đã 96 tuổi nằm lặng lẽ, hơi thở yếu ớt. Mấy năm nay, cụ Huân bị tai biến, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người con dâu.
Chồng bà Lý - ông Trương Văn Tân là bệnh binh trở về từ chiến trường Campuchia, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Theo lời kể của bà Lý, ông Tân lúc mê lúc tỉnh, lúc lên cơn thì đánh đập chửi bới vợ, lúc tỉnh cũng chỉ biết ngồi thẫn thờ một chỗ. Vậy là mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều dồn hết lên vai bà Lý..
“Những lúc lên cơn là tôi chẳng nhớ gì. Phải mất một thời gian phục hồi sau đó, được nghe kể tôi mới biết mình đã làm những gì với vợ. Nghe xong thấy mình vừa có lỗi vừa thương vợ” - ông Tân trò chuyện với chúng tôi trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi.

Chồng bà Lý là bệnh binh 2/3 bị bệnh tâm thần nên sức khỏe không ổn định.
Lao lực trong thời gian dài nên sức khỏe bà Lý dần kiệt quệ. Ngày trước bà còn làm ít sào ruộng nhưng giờ chẳng đủ sức khỏe, cũng không thể làm thuê làm mướn. Mọi chi phí thuốc thang, sinh hoạt trong gia đình đều phải chắt chiu từ khoản trợ cấp bệnh binh của chồng. Các con của bà Lý đều đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh kinh tế đều khó khăn nên dù thương ông, thương bố mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Nước mắt chực trào, bà Lý chia sẻ: “Năm ngoái đi khám ở bệnh viện, người ta chẩn đoán tôi bị tiểu đường, huyết áp cao và thoái hóa đốt sống nhưng chi phí mổ cao quá, tỷ lệ thành công cũng chỉ 50/50 nên tôi không điều trị nữa. Nhiều lúc vừa chăm cha, chăm chồng, vừa đau mỏi mà tôi tủi thân ứa nước mắt”.
“Gia đình nhà bà Trần Thị Lý là hộ nghèo lâu năm của phường Trần Phú. Bà Lý đã già yếu, bệnh tật nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi hai người đàn ông trong gia đình. Dù chính quyền địa phương và các đoàn thể thường xuyên qua lại thăm hỏi, hỗ trợ các suất quà nhưng điều kiện gia đình còn quá khó khăn. Sau 2 cơn bão, ngôi nhà của bà Lý cũng không còn vững chãi, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho các thành viên”, ông Trương Bá Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Gia đình 3 người già nhà bà Lý hiện đang nương tựa hoàn toàn vào khoản trợ cấp bệnh binh của ông Trương Văn Tân.
Dù mệt mỏi bởi bao gian nan khó nhọc, bà Trần Thị Lý vẫn phải gắng gượng để chăm sóc những người đàn ông bệnh tật và vá víu, chống đỡ với cả ngôi nhà chực chờ đổ sập. Bà mong lắm những sự hỗ trợ chia sẻ từ cộng đồng xã hội để được dựng lên một căn nhà đủ để che nắng, che mưa.
Clip: Xót xa hoàn cảnh bà Trần Thị Lý.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Bà Trần Thị Lý
TDP Thanh Tiến, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh
Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0911.480.396
Email: chuyendeht@gmail.com
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ bà Trần Thị Lý, TDP Thanh Tiến, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh)












