Mê mẩn hồ nước đỏ Laguna Colorada, nơi dừng chân của hàng nghìn con hồng hạc

Hình ảnh những chú hồng hạc chân dài xếp hàng trên mặt hồ nước màu đỏ tạo nên khung cảnh ấn tượng đến kinh ngạc.

Bang Colorado vốn nổi tiếng với những dãy núi Rocky sừng sững vươn mình lên bầu trời hay những cánh đồng cỏ xanh trải dài bất tận. Ẩn chứa giữa lòng vùng đất này là một kỳ quan thiên nhiên độc đáo mang tên hồ nước đỏ Laguna Colorada. Với màu sắc đỏ rực rỡ như một viên ruby khổng lồ, nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của miền Tây nước Mỹ.

Hồ chứa các đảo muối có màu trắng tương phản với màu đỏ của nước hồ. (Ảnh: Wallpaper Cave)

Hồ chứa các đảo muối có màu trắng tương phản với màu đỏ của nước hồ. (Ảnh: Wallpaper Cave)

Laguna Colorada thuộc Vườn Dự trữ Sinh quyển quốc gia Eduardo Avaroa Andean, ở phía Tây Nam Bolivia, gần biên giới với Chile. Bởi màu sắc đặc biệt, hồ còn có tên gọi khác là Red Lagoon và được đề cử là một phần của bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Nằm ở độ cao hơn 4.200m, nhiệt độ của nước nơi đây luôn duy trì trong khoảng 38 - 49 độ C. (Ảnh: National Geographic)

Nằm ở độ cao hơn 4.200m, nhiệt độ của nước nơi đây luôn duy trì trong khoảng 38 - 49 độ C. (Ảnh: National Geographic)

Màu đỏ đặc trưng của hồ Colorado không phải “một phép màu” nào đó mà là sản phẩm của quá trình tự nhiên diễn ra hàng triệu năm.

Các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời cho hiện tượng kỳ thú này: Màu đỏ xuất phát từ những loài tảo siêu nhỏ có chứa sắc tố đỏ, được gọi là Dunaliella salina. Khi điều kiện môi trường trở nên khắc nghiệt, với độ mặn cao và ánh nắng mặt trời chiếu rọi mạnh, loài tảo này sẽ sản sinh ra một lượng lớn sắc tố đỏ để bảo vệ tế bào khỏi tác hại của ánh sáng.

Nhiệt độ nơi đây thường khá lạnh vào buổi tối và sáng sớm nhưng ban ngày lại rất ấm áp dễ chịu. (Ảnh: My Guide Bolivia)

Nhiệt độ nơi đây thường khá lạnh vào buổi tối và sáng sớm nhưng ban ngày lại rất ấm áp dễ chịu. (Ảnh: My Guide Bolivia)

Tuy nhiên, có không ít truyền thuyết và thần thoại gắn liền với nơi này. Như người Ute cho rằng màu đỏ của hồ là do máu của một con rồng khổng lồ bị đánh bại, máu của con rồng đã thấm vào lòng đất, tạo nên màu đỏ đặc trưng. Cũng bởi vậy, đây là nơi diễn ra nhiều nghi lễ và lễ hội quan trọng của người dân bản địa. Họ tổ chức các lễ cúng tế để cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, hoặc để cảm ơn thần linh đã ban tặng cho họ nguồn nước quý giá.

Không chỉ riêng màu sắc, sự hiện diện của đàn hồng hạc khổng lồ cũng khiến Colorado trở nên thu hút. Hàng nghìn, thậm chí hàng triệu con hồng hạc với bộ lông hồng rực rỡ đã chọn hồ nước này làm nơi sinh sống.

Chim hồng hạc là một trong ít loài thích nghi với môi trường sống đặc biệt ở hồ Laguna Colorada. (Ảnh: The Sydney Morning Herald)

Chim hồng hạc là một trong ít loài thích nghi với môi trường sống đặc biệt ở hồ Laguna Colorada. (Ảnh: The Sydney Morning Herald)

Chính môi trường sống lý tưởng với nguồn thức ăn dồi dào từ các loài tảo và động vật thủy sinh nhỏ bé đã thu hút chúng đến đây. Những con hồng hạc cao lớn, với đôi chân dài và chiếc cổ cong như hình chữ S, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng khi đứng xếp hàng trên mặt hồ.

Những con hồng hạc với đôi chân dài và chiếc cổ cong như hình chữ S. (Ảnh: Luca Galuzzi)

Những con hồng hạc với đôi chân dài và chiếc cổ cong như hình chữ S. (Ảnh: Luca Galuzzi)

Khoảng thời gian tốt nhất để tham quan Laguna Colorada là vào mùa hè, lúc này thời tiết rất dễ chịu, không gian tĩnh lặng và cảnh quan thiên nhiên đẹp rõ nét nhất. Bên cạnh hồ nước độc đáo, còn có thể khám phá các suối nước nóng, mạch nước phun và cấu trúc đất đá độc đáo nằm trong khu vực.

Văn Tân

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/me-man-ho-nuoc-do-laguna-colorada-noi-dung-chan-cua-hang-nghin-con-hong-hac-ar922096.html