Mẹ ngã xe, con gái tìm đủ cách không có tiền đóng viện phí

Trên đường đi dự đám tang người chị dâu, bà Hương bất ngờ choáng váng rồi té ngã.

Nằm trên giường bệnh, bà Lê Thị Hương (62 tuổi, ở ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang) thều thào kể lại câu chuyện vừa xảy ra, khiến bà phải nhập viện điều trị gần 2 tháng nay.

Bà Hương mệt mỏi sau 2 ca phẫu thuật, sức khỏe vẫn chưa tiến triển.

Bà Hương mệt mỏi sau 2 ca phẫu thuật, sức khỏe vẫn chưa tiến triển.

Hôm ấy, trên đường đi dự tang lễ người chị dâu, bà Hương bị tụt huyết áp, choáng váng rồi mất tay lái, đâm thẳng xe máy vào cây trụ sắt bên đường. Tai nạn xảy ra khiến bà bị gãy hơn 10 xương sườn, 2 đốt cột sống, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

"Mẹ nằm viện đã gần 2 tháng nay, từ Bệnh viện Châu Đốc chuyển lên Chợ Rẫy, sau 2 lần mổ, giờ mẹ được đưa về Bệnh viện Phục hồi chức năng & điều trị bệnh nghề nghiệp để tiếp tục chữa trị. Do nằm lâu ngày nên phần lưng và mông của me đã bị lở loét", chị Huỳnh Thị Mỹ Sương, con gái lớn của bà Hương cho biết.

Bởi bố đã mất do tai nạn lao động, nhà neo người, chị Sương phải bỏ lại công việc, gửi con để về chăm sóc mẹ những ngày nằm viện. Chị cứ ngỡ sau 2 lần phẫu thuật, sức khỏe mẹ sẽ khá hơn, sớm được ra viện nên đi vay mượn gấp khắp nơi. Chẳng ngờ đâu tình trạng vết thương cứ kéo dài, chi phí điều trị trở nên tốn kém gấp bội.

"Mẹ tôi có 2 người con thì cả 2 chị em tôi đều làm thuê, không có của cải, đất đai gì. Vậy nên để lo cho mẹ, chúng tôi đã phải vay rất nhiều, giờ hết khả năng vay rồi mà mẹ vẫn chưa chữa khỏi", chị Sương lo lắng.

Chị Sương tìm mọi cách xoay xở để lo cho mẹ nhưng không đủ.

Chị Sương tìm mọi cách xoay xở để lo cho mẹ nhưng không đủ.

Bác sĩ Lê Hoàng Dũng, Trưởng khoa Phục hồi chức năng – tổn thương tủy sống cho biết, bệnh nhân Lê Thị Hương bị đa chấn thương, gãy xương sườn 2 bên hơn 10 đốt, tràn dịch màng phổi do xương sườn bị gãy đâm vào, gãy cột sống ngực.

"Hiện bệnh nhân chưa phục hồi được hai chân, xương sườn chưa lành, để lành cũng phải mất 2 tháng, sau đó phục hồi chức năng 2 chân tránh nguy cơ bị liệt hoàn toàn. Thời gian cần 3-4 tháng. Chi phí điều trị là vấn đề lớn", bác sĩ Dũng nói.

Ông Nguyễn Văn To, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong xác nhận bà Lê Thị Hương có hoàn cảnh éo le. Chồng mất, các con gái đi lấy chồng không có cách nào xoay sở cho mẹ chữa bệnh. Rất mong qua báo chí, bà Hương nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Huỳnh Thị Mỹ Sương (con gái bà Hương), tổ 15 ấp Tà Lốc, xã Sơn Kiên huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. SĐT 0917799914

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.024 (bà Lê Thị Hương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Trần Chánh Nghĩa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-nga-xe-con-gai-tim-du-cach-khong-co-tien-dong-vien-phi-2242356.html