Mẹ nghèo đơn thân mong có tiền chữa bệnh cho con

Hơn 2 năm nay, người mẹ đơn thân Võ Thị Thuận (thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) chạy vạy khắp nơi để mong có tiền chữa trị bệnh u ác não cho con. Sức cùng, lực kiệt, nhưng chị không bỏ cuộc, chỉ cầu mong được mọi người giúp đỡ để giành giật sự sống cho đứa con mình.

Ngồi bên con trai, chị Võ Thị Thuận nghẹn ngào: “Cháu Cương bị ung thư não. Hơn 2 năm qua, bao nhiêu tiền của gia đình tích góp và vay mượn đều dành để trị bệnh cho con. Chúng tôi cũng xác định là còn nước còn tát và rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người”.

Cố gạt những giọt nước mắt, chị Thuận ngậm ngùi kể: Năm 2008, chị sinh cháu Trần Kiên Cương. Đầu năm 2023, cháu bị đau đầu, sốt, buồn nôn… Chị Thuận đưa con đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Chư Păh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Cương bị sốt siêu vi rồi cấp thuốc mang về nhà uống.

“Thấy bệnh của con ngày càng nặng nên gia đình đưa cháu đến khám ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau khi chụp MRI, bác sĩ chẩn đoán cháu bị giãn não thất, u ác não. Kết quả xét nghiệm mẫu sinh thiết cho biết, cháu bị ung thư não”-chị Thuận chia sẻ.

Chị Võ Thị Thuận và con trai. Ảnh: Đ.Y

Chị Võ Thị Thuận và con trai. Ảnh: Đ.Y

Sau đợt phẫu thuật đầu tiên, thấy sức khỏe của con dần ổn định, chị Thuận mừng lắm. Để giảm gánh nặng chi phí, chị xin cho con được xuất viện rồi 2 mẹ con về nhà nội ở Thái Bình tá túc để thuận việc tái khám.

“Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh của Cương lại tái phát. Nhìn con đau đớn, vật vã, tôi không đành lòng, dù không còn tiền nhưng vẫn cho con nhập viện. Chi phí khám-chữa bệnh của con được bệnh viện cho ghi nợ”-chị Thuận nói.

Im lặng một lúc lâu, chị Thuận kể tiếp: Vì có nhiều khúc mắc trong cuộc sống nên chị và chồng cũ là anh Trần Phi Hùng đã ly hôn hồi năm 2019. Khi ly hôn, chị nhận nuôi con nhưng không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống hàng ngày dựa vào việc làm thuê làm mướn, kiếm được 150-200 ngàn đồng đủ gạo ăn cho 2 mẹ con. Từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, chị phải bỏ hết công việc để đưa con đi bệnh viện.

“Riêng chi phí phẫu thuật và mua ống dẫn lưu từ não xuống bụng đã hết 80 triệu đồng rồi; chưa kể chi phí phẫu thuật bóc u và những lần truyền hóa chất, xạ trị nữa. Có những lúc cần tiền chữa bệnh cho con, tôi phải chấp nhận vay nóng với lãi suất cao. Đến nay, khoản nợ gia đình vay để chữa bệnh cho con lên hơn 800 triệu đồng, mà bệnh của con chưa biết khi nào khỏi được. Đến giờ tôi cũng không còn nơi nào để xoay xở, thực sự tôi đã đi vào ngõ cụt”-chị Thuận nói trong nước mắt.

Trước khi mắc bệnh, Cương là một cậu bé năng động, ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng căn bệnh ung thư khiến em phải bỏ học, cơ thể gầy còm (từ 58 kg giờ chỉ còn 18 kg). “Vậy mà mỗi lúc khỏe lại, Cương lại thì thầm: Mẹ ơi, con mổ cục u này ra xong là sức khỏe bình thường, con được đi học cùng các bạn. Con sẽ cố gắng học giỏi để sau con làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, nuôi mẹ nữa”-chị Thuận tâm sự.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 7-2024 đến nay, khối u quá lớn, chèn ép dây thần kinh nên sau khi xạ trị, Cương không thể nói chuyện, không tự ăn và đi lại được mà chỉ nằm một chỗ. Bao nỗi lo toan đè nặng trên đôi vai gầy của người mẹ đơn thân nhưng chị Thuận quyết không bỏ cuộc.

Chị bày tỏ: “Giờ điều ao ước lớn nhất của tôi là có tiền để cùng con theo phác đồ điều trị não. Mong các ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em thương tình hỗ trợ cứu giúp Cương”.

Ông Nguyễn Văn Hạnh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 9-cho hay: “Hoàn cảnh của mẹ con chị Thuận rất khó khăn. Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên đến thăm hỏi, động viên cháu Cương. Hội Chữ thập đỏ xã cũng đã cố gắng kết nối nhưng chỉ hỗ trợ được phần nào. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm cùng chia sẻ, giúp đỡ mẹ con chị Thuận sớm vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này”.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Văn Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng-cho biết: “Cháu Trần Kiên Cương bị ung thư não điều trị rất tốn kém và lâu dài. Chúng tôi cũng đang vận động các đơn vị, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ cháu. Đồng thời, xã đang đề nghị lên huyện cấp sổ hộ nghèo cho mẹ con chị Thuận để giúp đỡ cháu Cương có thêm điều kiện chữa bệnh”.

Mọi sự giúp đỡ cháu Trần Kiên Cương xin liên hệ chị Võ Thị Thuận, số điện thoại: 0868353933, STK: 6230245847 tại BIDV; hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

ĐINH YẾN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/me-ngheo-don-than-mong-co-tien-chua-benh-cho-con-post285702.html