Mê phim Hollywood, tên cướp khét tiếng biến màn vượt ngục bằng trực thăng thành hiện thực khiến cả thế giới sửng sốt

Là một trong những tội phạm khét tiếng nhất nước Pháp, Redoine Faid từng gây chấn động thế giới khi vượt ngục bằng trực thăng vào năm 2018. Tuy nhiên, cuộc đào tẩu như trong phim Hollywood chỉ giúp hắn tự do trong thời gian ngắn trước khi bị bắt trở lại.

Tên cướp khét tiếng mê phim Hollywood

Năm 2018, Redoine Faid, khi đó 46 tuổi, được xếp vào nhóm tù nhân nguy hiểm nhất nước Pháp. Trước đó, hắn từng đứng sau hàng loạt vụ cướp ngân hàng, cửa hàng trang sức và xe bọc thép gây chú ý trong những năm 1990.

Danh tiếng của Faid càng lan rộng sau vụ vượt ngục năm 2013. Khi đang thụ án tại nhà tù Sequedin gần thành phố Lille, hắn đã sử dụng thuốc nổ được tuồn vào bên trong để phá ngục và bỏ trốn.

Redoine Faid được xếp vào nhóm tù nhân nguy hiểm nhất nước Pháp. Ảnh: CNN

Redoine Faid được xếp vào nhóm tù nhân nguy hiểm nhất nước Pháp. Ảnh: CNN

Cuộc đào tẩu gây chấn động dư luận nhưng chỉ kéo dài khoảng 6 tuần trước khi Faid bị bắt lại và đưa vào diện giám sát đặc biệt. Theo lời một cai ngục, Faid luôn là đối tượng được theo dõi sát sao.

Sinh ra trong một gia đình nhập cư Algeria và lớn lên tại khu nhà ở xã hội Creil, vùng ngoại ô nghèo phía bắc Paris, Faid từng bắt đầu từ những vụ trộm vặt trước khi trở thành cái tên khiến cảnh sát đau đầu.

Điều khiến hắn khác biệt với nhiều tội phạm khác là niềm đam mê đặc biệt dành cho điện ảnh. Faid thường lấy cảm hứng từ các bộ phim tội phạm Hollywood và đặc biệt ngưỡng mộ đạo diễn Michael Mann.

Cuộc vượt ngục bằng trực thăng gây chấn động nước Pháp

Dù bị giám sát nghiêm ngặt tại nhà tù Reau, Faid vẫn tìm cách lên kế hoạch đào tẩu. Trước thời điểm vượt ngục vài tháng, giới chức phát hiện nhiều máy bay không người lái liên tục xuất hiện phía trên khu vực nhà tù với quỹ đạo bất thường. Nhà chức trách nghi ngờ các đồng phạm bên ngoài đang tìm cách hỗ trợ Faid bỏ trốn.

Tháng 6/2018, ban quản lý nhà tù đề nghị chuyển Faid sang cơ sở khác. Tuy nhiên, việc chuyển trại dự kiến đến tháng 9 mới được thực hiện. Ngày 1/7/2018, kế hoạch vượt ngục được triển khai. Khoảng 11 giờ trưa, một chiếc trực thăng bất ngờ xuất hiện và hạ cánh xuống sân nhà tù để đón Faid bỏ trốn.

Chiếc trực thăng bị bỏ lại sau vụ vượt ngục. Ảnh: EPA

Chiếc trực thăng bị bỏ lại sau vụ vượt ngục. Ảnh: EPA

Sau đó, phi công điều khiển chiếc trực thăng cho biết ông bị các đối tượng dùng súng khống chế. Ban đầu, ông được thuê thực hiện chuyến bay tham quan khu vực ngoại ô Paris, nhưng sau khi cất cánh đã bị đe dọa phải làm theo kế hoạch của nhóm tội phạm.

Theo điều tra, phần lớn không phận phía trên nhà tù đều được giăng dây để ngăn các cuộc tấn công từ trên không. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một khoảng sân hình tam giác nhỏ gần cổng chính không được che chắn. Giới chức cho rằng các mẫu trực thăng hiện đại khó có thể hạ cánh tại vị trí chật hẹp này. Tuy nhiên, chiếc Alouette II đời cũ lại vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến các lính canh gần như không kịp phản ứng. Các điều tra viên sau đó nhận định hệ thống an ninh nhà tù gần như bị tê liệt trong thời gian diễn ra vụ vượt ngục. Ngay sau đó, lực lượng chức năng mở cuộc truy lùng được mô tả là lớn nhất trong lịch sử nước Pháp. Vụ việc xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo trên thế giới.

Sau khoảng ba tháng lẩn trốn, tháng 10/2018, Redoine Faid bị bắt tại Creil, phía bắc Paris. Đến tháng 11/2023, tòa án Pháp tuyên thêm 14 năm tù đối với Faid vì vụ vượt ngục bằng trực thăng.

Vụ án cũng khiến 11 thành viên trong gia đình hắn bị kết tội do tham gia hoặc hỗ trợ kế hoạch đào tẩu. Trước thời điểm vượt ngục, Faid vốn đã phải đối mặt với nhiều bản án có tổng thời gian giam giữ lên tới hàng chục năm.

Phương Anh (Theo Guardian, CNN)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/me-phim-hollywood-ten-cuop-khet-tieng-bien-man-vuot-nguc-bang-truc-thang-thanh-hien-thuc-khien-ca-the-gioi-sung-sot-42204.html