Mẹ Rhyder bật khóc kể chặng đường nuôi con thành ngôi sao từ xe rác

Xuất hiện bất ngờ tại 'Cuộc hẹn cuối tuần', mẹ Rhyder gây xúc động cho khán giả khi kể hành trình đầy vất vả để biến ước mơ thành ngôi sao ca nhạc của con trai.

Cuộc hẹn cuối tuần tập 4 phát sóng tối 16/3 chào đón Rhyder. Bước ra từ cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Giọng hát Việt nhí 12 năm trước, Quang Anh đổi nghệ danh thành Rhyder.

Mở đầu câu chuyện bằng những ký ức về Rhyder khi mới 10 tuổi, nhà báo Long Vũ đã đặt câu hỏi về cảm giác của Rhyder khi khán giả không còn nhận ra cậu bé Quang Anh của Giọng hát Việt nhí năm nào. Rhyder chia sẻ niềm vui vì mục tiêu từ khi còn nhỏ là mang đến cho khán giả hình ảnh một Quang Anh đã trưởng thành.

Rhyder và mẹ.

Rhyder và mẹ.

Nam ca sĩ chia sẻ khi còn nhỏ, gia đình mở quán karaoke. Mỗi khi quán vắng khách, Rhyder thường lấy một phòng để hát. Chính những khoảnh khắc ấy đã giúp cậu bé nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc với âm nhạc.

Tuy nhiên, hành trình đi tới hào quang không dễ dàng với Rhyder. Khi anh 5 tuổi, bố mẹ ly hôn. Bố Rhyder đi bước nữa, mẹ anh - bà Lê Thị Nghĩa một mình gồng gánh nuôi con.

Để trụ được với nghề, mẹ con Rhyder phải ở trong phòng trọ có giá thuê 2 triệu/tháng, chỉ gần 10m2, gác xép ọp ẹp tưởng sập bất cứ lúc nào.

Tại Cuộc hẹn cuối tuần, bà Nghĩa bất ngờ xuất hiện và hát bài chèo Đào liễu. Bà từng tốt nghiệp khoa diễn viên chèo tại ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội rồi về một đoàn chèo ở Thanh Hóa trong khoảng 1 năm. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, bà buộc phải bỏ nghề, chuyển sang làm công nhân hợp tác xã vệ sinh môi trường để có tiền nuôi 2 con ăn học.

"Tôi thích hát, có nhiều lúc vừa đi thu rác vừa hát. Cuộc sống vất vả, nhiều hôm trời mưa, nhà dột, nước mưa tràn vào, ba mẹ con ngồi trên giường không dám xuống vì sợ hãi", bà kể.

Có lần hai anh em nhắc mẹ đóng tiền học phí, bà bất lực vì trong người không có đồng nào. "Tôi ngồi khóc, không dám vay mượn ai vì người ta cũng giúp mãi rồi. Bố tôi (giờ đã mất) đã đưa chỉ vàng duy nhất ông có để tôi đóng học cho các cháu", bà Nghĩa nghẹn ngào.

Kể lại hành trình nuôi con, bà Nghĩa khiến nhiều người xúc động.

Kể lại hành trình nuôi con, bà Nghĩa khiến nhiều người xúc động.

Năm 10 tuổi, Rhyder rất muốn tham gia Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ nhưng vì bị sốt, mẹ cõng anh nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm màng não. Hai mẹ con "chiến đấu" suốt mấy tháng ròng trong bệnh viện.

"Mỗi lần đi làm về, Quang Anh chạy ra đón, lấy nước cho mẹ, nói con yêu mẹ nhất trên đời, tôi rất xúc động và thương con nên dù mệt thế nào cũng tự động viên mình cố gắng vượt qua để nuôi con", bà Nghĩa tâm sự.

Nghe mẹ kể, Rhyder vỡ òa cảm xúc, anh nói mẹ là người phụ nữ rất kiên cường: "Nhiều lúc tôi tự hỏi mẹ đã vượt qua mọi chuyện như thế nào. Dù khó khăn nhưng lúc nào mẹ cũng cố gắng, lo chu toàn cho con. Tôi rất thương mẹ, tự nhủ phải cố gắng để mẹ bớt khổ. Lúc nào tôi cũng khoe với bạn bè rằng mẹ tôi là công nhân vệ sinh môi trường".

Những khó khăn, vất vả ngày ấy đã góp phần tạo nên một Rhyder bản lĩnh, tự tin ở thời điểm hiện tại, trên hành trình khẳng định tên tuổi của mình không chỉ nhờ tài năng nổi bật mà còn ở thái độ làm nghệ thuật nghiêm túc.

Ảnh, clip: VTV

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-rhyder-bat-khoc-ke-chang-duong-nuoi-con-thanh-ngoi-sao-tu-xe-rac-2381344.html