Mẹ ruột lãnh án chung thân vì bán con gái 6 tuổi cho thầy pháp để lấy 'mắt và da'

Một người mẹ ở Nam Phi vừa bị tuyên án tù chung thân vì hành vi man rợ: bắt cóc và buôn bán chính con gái ruột của mình cho một thầy pháp, nhằm đổi lấy tiền từ việc hiến tế bộ phận cơ thể.

Tòa án tại thị trấn ven biển Saldanha, Nam Phi, vừa tuyên án tù chung thân đối với Racquel “Kelly” Smith – người mẹ độc ác đã cùng bạn trai là Jacquen Appollis cấu kết bắt cóc, buôn bán con gái 6 tuổi cho một “sangoma” (thầy pháp bản địa) để lấy “đôi mắt và làn da” của bé. Vụ án, kéo dài suốt sáu tuần, đã hé lộ tội ác kinh hoàng phía sau bức màn mê tín dị đoan và nghèo đói cùng cực.

Phiên tòa được tổ chức tại trung tâm cộng đồng ở Saldanha thu hút sự chú ý của toàn quốc, khi các nhân chứng lần lượt tiết lộ những chi tiết rùng rợn.

Một người làm chứng khai rằng Smith từng nói sẽ bán các con mình với giá 20.000 rand (khoảng hơn 29 triệu đồng) mỗi đứa. Một nhân chứng khác khẳng định Smith từng bàn bạc với người yêu về việc “hiến” bé Joshlin Smith cho một thầy pháp – người tin rằng bộ phận cơ thể trẻ em có thể mang lại phép thuật và may mắn.

Cao trào của phiên tòa nổ ra khi thẩm phán Nathan Erasmus tuyên bố bản án dành cho cả ba bị cáo: Racquel Smith, bạn trai Jacquen Appollis và người bạn của họ – Steveno van Rhyn. Thẩm phán Erasmus khẳng định không phân biệt vai trò giữa các bị cáo khi tuyên án: "Với tội danh buôn bán người, các bị cáo bị kết án tù chung thân. Với tội bắt cóc, các bị cáo bị kết án 10 năm tù."

Ngay sau lời tuyên án, cả phòng xử đã bùng nổ trong tiếng vỗ tay và nước mắt. Nhiều người dân địa phương có mặt tại phiên tòa không giấu nổi sự xúc động lẫn phẫn nộ trước hành vi tàn ác của một người mẹ với chính đứa con mà mình sinh ra.

Cái tên Joshlin Smith – bé gái nạn nhân trong vụ án – đã trở thành biểu tượng cho sự cảnh tỉnh của xã hội Nam Phi trước thực trạng nạn buôn bán trẻ em vì lý do mê tín, dị đoan vẫn đang len lỏi trong nhiều cộng đồng. Tình trạng này không chỉ phổ biến ở các vùng nông thôn, mà còn lan ra cả những thành phố lớn, nơi “sangoma” – các thầy pháp truyền thống – vẫn được nhiều người tôn sùng như những nhân vật huyền bí có thể ban phát vận may, giải trừ lời nguyền.

Một số chuyên gia pháp lý và nhà hoạt động nhân quyền cho rằng, bản án này không chỉ là công lý cho bé Joshlin, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đến những kẻ lợi dụng trẻ em vào các nghi lễ mê tín. "Đây là hồi chuông cảnh tỉnh. Trẻ em không phải vật hiến tế cho niềm tin mù quáng," một luật sư bình luận bên ngoài tòa án.

Việt Vũ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/me-ruot-lanh-an-chung-than-vi-ban-con-gai-6-tuoi-cho-thay-phap-de-lay-mat-va-da-post550216.html