Messi và những ngày chưa muốn kết thúc cùng Argentina
Đội tuyển Argentina sẽ đối đầu tuyển Anh vào thứ Tư để tranh tấm vé vào chung kết World Cup 2026.
Di sản của Lionel Messi và Lionel Scaloni đã được viết nên, nhưng tập thể này vẫn chưa sẵn sàng khép lại câu chuyện của mình.
"Không gì tồn tại mãi mãi", Ian McCulloch, thủ lĩnh kiêm giọng ca của ban nhạc Echo & the Bunnymen từng hát như vậy. Ban nhạc từng đầy tự tin khi tự nhận mình là "bộ tứ Liverpool còn lại". Không gì tồn tại mãi mãi, ít nhất là cho đến lúc này. Điều đó quá rõ ràng, mọi thứ rồi cũng có ngày kết thúc.
Không gì tồn tại mãi mãi. Và dù khó chấp nhận đến đâu, cũng phải thừa nhận rằng Scaloneta, đội tuyển Argentina vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước này, cùng với thế hệ vàng của bóng rổ Argentina, là một trong những tập thể xuất sắc nhất lịch sử thể thao Argentina cũng sẽ không thể tồn tại mãi.

Đội tuyển Argentina sẽ đối đầu tuyển Anh vào thứ Tư để tranh tấm vé vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: FIFA
Thời gian rồi sẽ khép lại một kỷ nguyên. Nhưng tập thể do Lionel Scaloni và Lionel Messi dẫn dắt dường như vẫn sở hữu sức sống bền bỉ. Thời kỳ đỉnh cao nhất của họ đã qua, và nó thuộc về Qatar. Những gì diễn ra tại Qatar sẽ mãi ở lại Qatar. Tuy nhiên, tại kỳ World Cup mở rộng ở Canada, Mexico và Mỹ, Scaloneta đã thay bản nhạc của Echo & the Bunnymen bằng ca khúc I Will Survive của Gloria Gaynor.
Argentina vẫn kiên cường tiến bước. Họ góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất để tiếp tục viết dày thêm huyền thoại. Đội bóng vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục, đánh bại Cape Verde quả cảm, lội ngược dòng trước Ai Cập đầy táo bạo và giải mã Thụy Sĩ nhờ siêu phẩm mà Julian Alvarez đã chờ đợi từ lâu.
Sau sáu trận đấu, ghi 17 bàn và thủng lưới 6 lần, Scaloneta tiến vào bán kết. Một lần nữa, họ đại diện cho niềm tự hào của bóng đá Nam Mỹ. Giờ đây, Argentina sẽ tiếp tục chứng minh rằng họ vẫn còn sống, dù ai cũng hiểu rằng không điều gì tồn tại mãi mãi.
Liệu giấc mơ có thể tiếp tục? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Khi Messi vẫn còn trên sân, dù đã 39 tuổi, mọi thứ dường như vẫn khả thi. Không chỉ vì Messi, mà còn bởi lòng tự trọng, khát khao chiến thắng và sự tận hiến dành cho người đội trưởng, cùng mong muốn viết nên một cái kết đẹp nhất cho câu chuyện của anh.
Dù điều gì xảy ra từ nay đến ngày 19/7, giá trị của Scaloneta cũng sẽ không thay đổi. Không một kết quả nào có thể xóa nhòa những gì tập thể này đã xây dựng. Trước Harry Kane, Jude Bellingham và tuyển Anh, Argentina còn phải đối mặt với những cảm xúc, lịch sử và cả yếu tố địa chính trị đã biến câu hát "Ai không nhảy là người Anh" thành một nghi thức mang tính biểu tượng.
Không gì tồn tại mãi mãi. Vì thế, kế hoạch chiến thuật của Scaloni và ban huấn luyện sẽ đóng vai trò quyết định. Lần đầu tiên tại giải đấu này, Argentina phải đối đầu một đối thủ đẳng cấp hàng đầu. Nhưng tuyển Anh cũng mang trên vai sức ép khổng lồ: đã 60 năm chưa góp mặt trong một trận chung kết World Cup và buộc phải chiến thắng. Họ là cái nôi của bóng đá, sở hữu giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất thế giới với hàng loạt ngôi sao hàng đầu.
Đó sẽ là đối thủ sở hữu hàng công và tuyến giữa cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng thủ và thủ môn của họ cũng nhiều lần để lộ những điểm yếu khi bị gây sức ép. Thậm chí, Anh còn được hưởng lợi khi Erling Haaland không thể phát huy hết khả năng dưới cái nóng và độ ẩm khắc nghiệt tại Miami. Trận bán kết sẽ là thử thách khác, một trận đấu khác, nhưng cũng là một cơ hội khác.

Messi vẫn chưa muốn dừng lại với tuyển Argentina. Ảnh: FIFA
Không gì tồn tại mãi mãi. Nhưng chưa ai biết khi nào ca khúc ấy sẽ trở thành nhạc nền cho hồi kết của bộ phim tuyệt đẹp này. Argentina đã có mặt ở tuần cuối cùng của World Cup lần thứ hai liên tiếp. Messi, thiên tài đã trải qua gần như mọi vinh quang trong bóng đá, cuối cùng cũng sẽ lần đầu đối đầu tuyển Anh sau 205 trận quốc tế, 125 bàn thắng, 63 kiến tạo và chức vô địch World Cup thứ ba cùng Argentina. Messi là một trong những vận động viên có tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ nhất lịch sử thể thao. Anh chắc chắn chưa muốn bộ phim của mình khép lại. Có lẽ hào quang của Diego Maradona sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh. Biết đâu điều đó sẽ xảy ra.
Không gì tồn tại mãi mãi. Rồi sẽ đến ngày câu chuyện tuyệt đẹp này kết thúc. Nhưng có lẽ hôm nay vẫn chưa phải lúc giai điệu ấy vang lên. Bởi đây là bóng đá. Và trong bóng đá, mọi điều vẫn luôn có thể xảy ra.














