Michelle Obama: 'Tôi từng có 10 năm không chịu nổi chồng'

Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama tiết lộ bà từng 'không thể chịu nổi' cựu Tổng thống Barack Obama suốt 10 năm chung sống, khi hai con gái còn nhỏ.

Bà Michelle Obama trong chương trình của Revolt TV. Ảnh: Revolt TV

Bà Michelle Obama trong chương trình của Revolt TV. Ảnh: Revolt TV

Trong một cuộc phỏng vấn trên Revolt TV gần đây, bà Michelle thẳng thắn thảo luận về những khó khăn trong việc nuôi dạy hai con nhỏ vào thời kỳ vợ chồng bà đang thăng tiến trong sự nghiệp. Đồng thời, cựu Đệ nhất Phu nhân cũng thừa nhận cả những căng thẳng do công việc của ông Barack gây ra cho cuộc hôn nhân của họ.

Michelle nói: "Chúng ta không bàn về những đòi hỏi của công việc hay nó khó khăn nhường nào, ngay cả khi bạn yêu người đó điên cuồng, cả khi mọi thứ đều suôn sẻ. Mọi người chắc sẽ nghĩ tôi hằn học khi nói thế này, kiểu như có 10 năm tôi không chịu nổi chồng mình. Và đoán xem nó xảy ra khi nào? Chính là khi các con chúng tôi còn bé".

Cựu đệ nhất phu nhân cho biết bà phải rất khó khăn mới cân bằng được việc nuôi dạy các con với lịch trình bận rộn. Michelle chia sẻ tiếp: "Trong 10 năm, khi chúng tôi đang cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình, và bạn biết đấy, tôi còn phải lo lắng về trường học của các con, lo xem chúng đang làm gì. Tôi đã nghĩ 'Hừ, thế này thì làm không xuể mất'".

Vợ chồng Barack Obama khi hai con gái còn nhỏ. Ảnh: AP

Vợ chồng Barack Obama khi hai con gái còn nhỏ. Ảnh: AP

"Hôn nhân không bao giờ bình đẳng 50/50. Có những lúc tôi lo 70, anh ấy lo 30. Có những lúc anh ấy làm 60, tôi 40 thôi. Chúng tôi đã kết hôn được 30 năm rồi. Tôi chỉ trải qua 10 năm tồi tệ trên 30 năm, đó là cách tôi nhìn nhận. Có người 5 năm đã không chịu được và từ bỏ rồi", vợ ông Obama nói thêm.

Hai ái nữ nhà Obama, Malia và Sasha, mới lần lượt chỉ 10 và 7 tuổi khi cha họ đắc cử tổng thống. "Lũ trẻ khi còn nhỏ như những kẻ khủng bố vậy. Chúng liên tục đòi hỏi, không thèm nói chuyện. Chúng lại còn giao tiếp kém và khóc suốt thôi. Chúng cũng vô lý nữa, luôn thấy thiếu thốn đủ thứ. Nhưng bạn yêu chúng. Vì vậy, bạn không thể đổ lỗi cho chúng, phải không nào? Thế nên, các bạn trút giận lên nhau", Michelle giải thích.

Trải qua nhiều thăng trầm, cựu đệ nhất phu nhân cho biết bà vẫn tôn trọng và ngưỡng mộ bạn đời. Michelle nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải tự hiểu chính mình. "Bạn có thích anh ý không? Ý tôi là bạn có thể giận chồng, nhưng bạn vẫn nhìn anh ấy và nói 'Em không hài lòng với anh, nhưng em tôn trọng anh. Em không đồng tình với anh, nhưng anh vẫn là một người tốt bụng và thông minh'".

Michelle dẫn hai con tới nghe ông Obama phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ năm 2008. Ảnh: AP

Michelle dẫn hai con tới nghe ông Obama phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ năm 2008. Ảnh: AP

Hồi tháng 11, Michelle cho ra mắt thêm cuốn sách thứ hai của bà, The Light We Carry. Trong sách, bà cho biết cảm thấy áp lực khi phải duỗi tóc thẳng. Theo Michelle, người Mỹ "chưa sẵn sàng" với mái tóc xoăn tự nhiên của bà, vì họ vẫn đang "làm quen" với việc có một gia đình tổng thống là người da đen trong Nhà Trắng. "Họ còn tranh cãi khi Barack mặc một bộ đồ màu nâu", Michelle nói thêm khi nhớ lại việc chồng bị phản đối vào năm 2014 vì mặc một bộ đồ "không bình thường" đối với một tổng thống.

Gia đình Obama hiện kiếm hàng triệu USD từ các hợp đồng xuất bản sách và các lần xuất hiện trên truyền thông, sự kiện. Giá trị ròng của họ được ước tính ít nhất là 70 triệu USD. Barack và Michelle Obama đã ký hợp đồng trị giá khoảng 65 triệu USD năm 2017 cho việc viết hồi ký. Ngoài ra, họ cũng có hợp đồng sản xuất chương trình với Netflix ước tính khoảng 50 triệu USD.

Tùng Anh (Theo NY Post)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/michelle-obama-toi-tung-co-10-nam-khong-chiu-noi-chong-172221231061152482.htm