Miền an nhiên giữa đại ngàn Tây Nguyên

Giữa những triền đồi lộng gió của vùng đất Đơn Dương, nơi mây trắng lững lờ trôi qua những cánh rừng thông xanh thẳm, Samten Hills Dalat hiện lên là một miền an yên giữa đại ngàn Tây Nguyên. Không ồn ào, không xô bồ như nhiều điểm du lịch khác của xứ lạnh, nơi đây mang đến cho du khách cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, tĩnh tại, linh thiêng và đầy chất thơ.

Tọa lạc tại thôn Kambute, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt khoảng 35-40km, Samten Hills Dalat được xây dựng trên ba ngọn đồi cao với tầm nhìn 360 độ ôm trọn núi rừng hùng vĩ.

 Du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm ở Samten Hills Dalat.

Du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm ở Samten Hills Dalat.

Ngay từ hành trình dẫn vào khu du lịch, du khách đã có thể cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của vùng đất cao nguyên khi con đường quanh co len giữa những vườn rau xanh mướt, những đồi cỏ trải dài cùng bầu không khí trong veo đặc trưng. Chuyến đi đến Samten Hills vì thế không chỉ đơn thuần là hành trình khám phá một điểm đến mới, mà giống như một cuộc trở về với thiên nhiên và sự bình yên trong tâm hồn.

Điều khiến nhiều người choáng ngợp ngay từ lần đầu đặt chân tới nơi đây chính là quần thể kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa Himalaya. Những mái chùa rực rỡ sắc màu nổi bật giữa nền trời xanh biếc, các công trình được chế tác công phu cùng tiếng chuông ngân vang giữa núi đồi tạo nên một không gian vừa huyền bí, vừa thanh tịnh. Giữa mênh mang đất trời cao nguyên, Samten Hills Dalat mang vẻ đẹp khác biệt, như một miền văn hóa Tây Tạng thu nhỏ giữa đại ngàn Lâm Đồng.

Nổi bật nhất tại khu du lịch là Đại Bảo Tháp Kinh Luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek, công trình được Guinness World Records xác lập là Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới vào năm 2022. Đại bảo tháp phủ vàng 24K sừng sững giữa không gian rộng lớn của núi đồi, trở thành biểu tượng đặc biệt của Samten Hills Dalat. Dưới ánh nắng cao nguyên, bảo tháp ánh lên sắc vàng rực rỡ, vừa uy nghi, vừa linh thiêng, khiến bất kỳ ai khi đứng trước công trình này cũng không khỏi trầm trồ, xúc động.

Một góc không giam Samten Hills Dalat.

Một góc không giam Samten Hills Dalat.

Không chỉ là điểm tham quan, Samten Hills Dalat còn là nơi để con người tìm lại sự cân bằng sau những bộn bề cuộc sống. Trong màn sương sớm bảng lảng trên những sườn đồi, tiếng gió thổi qua rừng thông hòa cùng âm thanh Kinh luân xoay nhẹ khiến lòng người bỗng trở nên bình yên lạ thường. Nhiều du khách chia sẻ rằng họ tìm thấy cảm giác thư thái ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân vào nơi này. Đó là cảm giác mà giữa nhịp sống hối hả thường ngày, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy.

Buổi chiều ở Samten Hills đẹp như một bức tranh. Ánh nắng vàng cuối ngày trải dài trên những triền cỏ xanh, phủ lên các công trình sắc màu óng ánh. Từ trên đồi cao nhìn xuống, cả vùng Đơn Dương hiện ra xanh mướt với ruộng vườn, hồ nước và những con đường nhỏ quanh co. Giữa không gian mênh mang ấy, nhiều người chỉ muốn đứng lặng thật lâu để ngắm mây trời trôi chậm, để cảm nhận sự bình yên đang len nhẹ vào từng hơi thở.

Du khách viếng thăm Samten Hills Dalat.

Du khách viếng thăm Samten Hills Dalat.

Mỗi góc nhỏ ở Samten Hills Dalat đều có thể trở thành một khung hình đầy chất điện ảnh: từ những lá cờ ngũ sắc tung bay trong gió, lối đi lát đá giữa đồi cỏ, cho tới các công trình mang đậm hơi thở Tây Tạng nổi bật giữa nền trời cao nguyên trong xanh.

Giữa rất nhiều điểm đến của Lâm Đồng, Samten Hills Dalat mang một vẻ đẹp riêng, không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên hay những công trình kiến trúc đồ sộ, mà còn đẹp bởi cảm giác bình an hiếm có mà nơi này mang lại. Đó là nơi con người có thể tạm rời xa phố thị ồn ào, tìm về khoảng lặng trong tâm hồn, để nghe tiếng gió giữa đại ngàn và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của cao nguyên.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/mien-an-nhien-giua-dai-ngan-tay-nguyen-i805379/