Miền Tây Nghệ An: Cứu trợ khẩn cấp đến với bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý sau lũ quét

Sau nhiều ngày bị chia cắt do trận lũ lịch sử vừa qua, các đoàn cứu trợ trên khắp cả nước đã tiếp cận được xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An - nơi chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử, hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm như nước sạch, gạo, nồi niêu, thuốc men, dung dịch sát khuẩn,…

 Toàn cảnh xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An bị chia cắt nhiều ngày vì trận lũ lịch sử

Toàn cảnh xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An bị chia cắt nhiều ngày vì trận lũ lịch sử

 Khu vực này trước đây là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân, nhưng đến nay nhiều nhà đã bị lũ cuốn trôi.

Khu vực này trước đây là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân, nhưng đến nay nhiều nhà đã bị lũ cuốn trôi.

 Nước đã rút trên cung đường tiến vào xã Mỹ Lý.

Nước đã rút trên cung đường tiến vào xã Mỹ Lý.

 Trong ngày 29/7, nhiều đoàn xe đã có mặt tại xã Mỹ Lý, mang theo các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua. Anh Trần Trọng Hiệp – Chủ tịch Câu lạc bộ Triton Việt Nam cho biết: Sau khi nắm thông tin thiệt hại tại miền Tây Nghệ An, câu lạc bộ xe bán tải đã chủ động quyên góp, liên hệ chính quyền xã Mỹ Lý để lên phương án hỗ trợ bà con.

Trong ngày 29/7, nhiều đoàn xe đã có mặt tại xã Mỹ Lý, mang theo các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua. Anh Trần Trọng Hiệp – Chủ tịch Câu lạc bộ Triton Việt Nam cho biết: Sau khi nắm thông tin thiệt hại tại miền Tây Nghệ An, câu lạc bộ xe bán tải đã chủ động quyên góp, liên hệ chính quyền xã Mỹ Lý để lên phương án hỗ trợ bà con.

 Khi đoàn cứu trợ tiến vào xã Mỹ Lý, đập vào mắt họ ở hai bên đường là khung cảnh tan hoang, đổ nát bao trùm xã vùng cao sau lũ.

Khi đoàn cứu trợ tiến vào xã Mỹ Lý, đập vào mắt họ ở hai bên đường là khung cảnh tan hoang, đổ nát bao trùm xã vùng cao sau lũ.

 Khu vực từng là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân giờ chỉ còn lại đống đổ nát.

Khu vực từng là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân giờ chỉ còn lại đống đổ nát.

 Chị Lương Thị Hồng, giáo viên mầm non trường Mỹ Lý 1 nghẹn ngào chia sẻ khi mất trắng một tấn lợn, một tạ gà và hai căn nhà gỗ.

Chị Lương Thị Hồng, giáo viên mầm non trường Mỹ Lý 1 nghẹn ngào chia sẻ khi mất trắng một tấn lợn, một tạ gà và hai căn nhà gỗ.

 "Nhà cửa trôi hết, tôi không còn gì. Để ổn định lại cuộc sống, ngoài lương thực, chúng tôi cũng cần chăn màn, quần áo, thuốc men,...". Chị Hồng đau xót chỉ về phía căn nhà mình đã bị lũ cuốn trôi.

"Nhà cửa trôi hết, tôi không còn gì. Để ổn định lại cuộc sống, ngoài lương thực, chúng tôi cũng cần chăn màn, quần áo, thuốc men,...". Chị Hồng đau xót chỉ về phía căn nhà mình đã bị lũ cuốn trôi.

 Một số người dân sau vài ngày tránh lũ đã trở lại xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An.

Một số người dân sau vài ngày tránh lũ đã trở lại xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An.

 Chính quyền tại đây đã có những hành động thiết thực, kịp thời hỗ trợ cuộc sống cho bà con nơi đây.

Chính quyền tại đây đã có những hành động thiết thực, kịp thời hỗ trợ cuộc sống cho bà con nơi đây.

 Theo ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, trận lũ vừa qua đã khiến 201 nhà bị trôi hoàn toàn, 141 nhà bị ngập và 46 nhà ngập nhẹ. Ngoài ra, trạm y tế, trạm kiểm lâm, trụ sở Công an xã, cây xăng,... trên địa bàn xã cũng đã bị cuốn trôi.

Theo ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, trận lũ vừa qua đã khiến 201 nhà bị trôi hoàn toàn, 141 nhà bị ngập và 46 nhà ngập nhẹ. Ngoài ra, trạm y tế, trạm kiểm lâm, trụ sở Công an xã, cây xăng,... trên địa bàn xã cũng đã bị cuốn trôi.

 Trong những lúc khó khăn vì bị cô lập, những mẩu bánh mỳ, những nhu yếu phẩm đơn giản của đoàn cứu trợ cũng thật quý giá. Người dân phấn khởi khi nhận được những món quà cứu trợ thiết thực sau nhiều ngày bị cô lập.

Trong những lúc khó khăn vì bị cô lập, những mẩu bánh mỳ, những nhu yếu phẩm đơn giản của đoàn cứu trợ cũng thật quý giá. Người dân phấn khởi khi nhận được những món quà cứu trợ thiết thực sau nhiều ngày bị cô lập.

 Các nhu yếu phẩm như nước sạch, gạo, mỳ, nồi niêu, thuốc men, dung dịch sát khuẩn,…đã đến tay bà con xã Mỹ Lý.

Các nhu yếu phẩm như nước sạch, gạo, mỳ, nồi niêu, thuốc men, dung dịch sát khuẩn,…đã đến tay bà con xã Mỹ Lý.

Nguyễn Hồng Quân

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-mien-tay-nghe-an-cuu-tro-khan-cap-den-voi-ban-xieng-tam-xa-my-ly-sau-lu-quet-post897490.html