'Miền xa thẳm' tưởng nhớ và tri ân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận 'Miền xa thẳm' kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tối 30/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình "Miền xa thẳm".

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình "Miền xa thẳm".

Chương trình là sự tri ân và tưởng nhớ của thế hệ hôm nay với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giành độc lập, tự do, thống nhất giang sơn và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Chương trình “Miền xa thẳm” được kết nối từ Hà Nội với 5 điểm cầu trên khắp cả nước: Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ điểm cao 468 (Thanh Thủy, Hà Giang), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị), Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo). Đây đều là những nơi linh thiêng, ghi dấu những hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Việc lựa chọn những địa điểm này nhằm tạo ra một không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự hy sinh và lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống.

Biểu tượng của chương trình được lấy cảm hứng từ tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" được đặt tại vườn hoa Vạn Xuân, Hà Nội. Hình ảnh một người phụ nữ mặc áo dài, cầm kiếm và một chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng tượng trưng cho tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Chia sẻ về lý do chọn hình tượng này, nhà báo Ngô Thanh, Tổng đạo diễn chương trình “Miền xa thẳm”, cho biết: “Tượng đài này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một biểu tượng mạnh mẽ về tinh thần yêu nước, về sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh. Dải cờ đỏ phía sau tượng đài như một lời nhắc nhở về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, đồng thời tượng trưng cho dòng máu nóng của các anh đã xả thân vì nước. Chúng tôi mong muốn thông qua hình ảnh này, truyền tải đến khán giả thông điệp về lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong mỗi người hôm nay".

Chương trình diễn ra trong 120 phút, giới thiệu những tác phẩm âm nhạc, thơ ca sống mãi với thời gian, được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật. Những tác phẩm này được chuyển soạn và phối khí lại cho dàn nhạc bán cổ điển, nhằm mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng, xen lẫn niềm tự hào. Qua đó, người xem sẽ càng thấu hiểu và trân trọng hơn giá trị của hòa bình.

Nhóm nhạc Ben Calto tham gia chương trình.

Nhóm nhạc Ben Calto tham gia chương trình.

Mở đầu chương trình là khúc tráng ca “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu như một trang nhật ký đậm màu cuộc sống. Với thế hệ trẻ và những người chưa từng qua chiến tranh, ca khúc là lời nhắc nhớ về những hy sinh của cha ông trong những cuộc chiến tranh giải phóng và vệ quốc. Trong “Miền xa thẳm”, ca khúc này như sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh vĩ đại của ngày hôm qua và sự tiếp nối của thế hệ hôm nay.

Nếu như “Màu hoa đỏ” là khúc ca chung dành cho các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thì ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn tiếp nối lại là bài ca tôn vinh nữ Anh hùng trẻ tuổi Võ Thị Sáu. Dù tuổi đời còn rất trẻ, chị đã chọn con đường cách mạng đầy gian nan, hy sinh. Hình ảnh “Nghiêng mình Sáu hái bông hoa ven đường\ Cài lên mái tóc rối tung\ Cất cao tiếng hát giữa vòng lưỡi lê…" đã khắc sâu vào lòng người nghe.

Hình ảnh 2 người lính giải phóng đứng thẳng, tay súng hướng về phía trước, đã trở thành biểu tượng cho ý chí quyết tâm và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Nhà thơ Lê Anh Xuân đã khắc họa chân thực tượng đài bất tử đó qua bài thơ “Dáng đứng Việt Nam”, cũng là tác phẩm cuối cùng của đời mình. Nguyên mẫu của 2 người lính trong bài thơ là những con người bình dị nhưng mang trong mình một tinh thần yêu nước cao cả. Đó là Chính trị viên phó Đại đội 1 Nguyễn Công Mẹo, người con quê hương Triệu Sơn (Thanh Hóa) và một đồng đội chưa rõ tên đã cùng nhau chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để lại hình ảnh bất tử về một thế hệ thanh niên Việt Nam anh hùng.

Chương trình “Miền xa thẳm” đưa khán giả đi dọc dài cuộc trường chinh gian lao mà anh dũng của dân tộc. Họ được thưởng thức những ca khúc đi mãi cùng năm tháng, trong đó có 2 ca khúc đặc biệt là “Hát Giang Trường Hận” và “Bóng chiều tây nam”. Bản gốc của ca khúc “Hát Giang Trường Hận” chính là tiền thân của bản “Hồn tử sĩ” nổi tiếng được trình diễn trên sân khấu với tư cách một tác phẩm nghệ thuật độc lập. Điều này đã mang đến một góc nhìn mới, đầy bất ngờ cho khán giả. Hoàn cảnh sáng tác khá đặc biệt của ca khúc gắn liền với những năm tháng tăm tối của đất nước, khi mà dân tộc vẫn chìm trong áp bức của thực dân Pháp. Việc được nghe lại bản gốc “Hát Giang Trường Hận” trong một không gian âm nhạc hiện đại, với bản phối khí mới mẻ, đầy bi tráng sẽ giúp khán giả cảm nhận chiều sâu và ý nghĩa của tác phẩm âm nhạc vốn rất quen thuộc này.

Với ca khúc “Bóng chiều tây nam”, đây là một tác phẩm được nhạc sĩ Trương Quý Hải gửi gắm rất nhiều cảm xúc. Khác với những ca khúc trước đây thường gắn liền với hình ảnh những người lính bảo vệ biên giới phía bắc, “Bóng chiều tây nam” hướng về những chiến sĩ tình nguyện đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Đây là một chủ đề ý nghĩa, nhưng ít được khai thác trong âm nhạc Việt Nam. Ca khúc như một lời gọi thiết tha, mong muốn đưa linh hồn các anh trở về với đất mẹ. Hình ảnh “bóng chiều tây nam” gợi lên nỗi nhớ quê hương da diết. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã thể hiện tình cảm đặc biệt của mình với những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả cùng các chiến sĩ cách mạng Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng mang lại hòa bình cho xứ sở Angkor.

Ngoài các bài hát, chương trình còn có các tuyến phóng sự và tiểu phẩm kể về những câu chuyện hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ. Đó là ca mổ đau đớn nhất trong đời người của bác sĩ Vũ Đình Tụng (Bộ trưởng Thương binh, Cựu binh đầu tiên). Đó là “Vụ hành quyết Sài Gòn” (nhân vật chính Bảy Lớp trong bức ảnh gây chấn động thế giới mang tên “Vụ hành quyết Sài Gòn). Tiểu phẩm Bức tâm thư gửi cho hậu thế cũng sẽ là điểm nhấn có thể lấy nước mắt của người xem thông qua câu chuyện cảm động về bức thư được tìm thấy sau chiến tranh giữa rừng già Nam Bộ.

Chương trình “Miền xa thẳm” do nhà báo Ngô Thanh, Giám đốc Trung tâm các chương trình giải trí của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, làm Tổng đạo diễn và tác giả kịch bản, được phối khí, dàn dựng công phu bởi Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Thành Vương cùng phần biểu diễn của Dàn nhạc thính phòng Thăng Long và nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước như: NSND Tấn Minh, NSND Mai Hoa, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Đông Hùng, Bảo Yến, Viết Danh…

Chương trình có Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình có Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Là ca sĩ chuyên thể hiện dòng nhạc quê hương đất nước và cách mạng, NSƯT Vũ Thắng Lợi bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi tham gia chương trình “Miền xa thẳm”: “Tháng 7 năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn. Sự linh thiêng của tháng 7 càng thêm sâu sắc hơn, đặc biệt với mỗi nghệ sĩ khi cất cao lời ca tiếng hát của mình, để tôn vinh sự hy sinh cao cả của những anh hùng dân tộc”.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình được lựa chọn từ các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng: Màu hoa đỏ; Hát Giang trường hận; Biết ơn chị Võ Thị Sáu; Liên khúc: Bế văn Đàn sống mãi-Cùng anh tiến quân trên đường dài; Lời anh vọng mãi ngàn năm; Dáng đứng Việt Nam; Bài ca bên cánh võng; Miền xa thẳm; Liên khúc: Xin đừng gọi anh là Liệt sĩ vô danh-Đồng đội ơi; Về đây đồng đội ơi; Hát cho người còn sống; Lũy đá bất tử; Bóng chiều tây nam; Tổ quốc gọi tên mình; Liên khúc: Người Mẹ của tôi-Huyền thoại Mẹ; Linh thiêng Việt Nam.

Chương trình “Miền xa thẳm” là một lời tri ân chân thành tới các anh hùng liệt sĩ, và là một dịp để chúng ta cùng nhau nhắc nhớ và ghi ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Thông qua chương trình, mỗi người sẽ ý thức được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, tri ân và nhớ ơn những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình và độc lập như ngày hôm nay. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, kênh phát thanh FM96, ứng dụng Hà Nội ON và các nền tảng số của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội.

AN HẠNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mien-xa-tham-tuong-nho-va-tri-an-ky-niem-77-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-post821821.html