Minh Vương nói về chuyện chia tay HAGL
Tiền vệ Minh Vương đã lần đầu nói về thông tin chia tay HAGL sau mùa giải này.
Trận hòa 2-2 giữa HAGL và Đà Nẵng trên sân Pleiku không chỉ mang lại một điểm quý giá cho đội bóng phố Núi trong cuộc đua trụ hạng, mà còn có thông tin đặc biệt: Minh Vương chính thức lên tiếng về tin đồn chia tay HAGL.
Xuất hiện trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận, tiền vệ sinh năm 1995 gửi lời cảm ơn đặc biệt đến HLV Park Hang Seo và người hâm mộ đã có mặt trên khán đài: “Trước hết, tôi xin cảm ơn HLV Park Hang Seo và các CĐV đã đến sân cổ vũ cho cả hai đội”.

Tiền vệ Minh Vương đã lần đầu nói về thông tin chia tay HAGL sau mùa giải này. Ảnh: VPF
Đó là lời mở đầu đầy tôn trọng và cảm xúc, khi chính ông Park đã có mặt tại Pleiku như một lời tri ân ngược lại người học trò từng góp mặt trong hành trình vàng của bóng đá Việt Nam.
Nói về trận đấu, Minh Vương chia sẻ thẳng thắn: “HAGL bước vào trận đấu với mục tiêu giành một chiến thắng để chắc chắn trụ hạng. Tuy nhiên, kết quả hòa khiến tôi và toàn đội có chút tiếc nuối. Hôm nay, đội bị dẫn bàn hai lần nhưng tất cả anh em đều đồng lòng, thi đấu với tinh thần cao nhất và không bỏ cuộc. Kết quả hòa tuy chưa trọn vẹn nhưng phản ánh đúng nỗ lực của toàn đội”.
Tuy nhiên, điều được chờ đợi nhất lại đến ở phần cuối, khi Minh Vương lần đầu tiên trực tiếp phản hồi về những thông tin cho rằng anh sẽ rời HAGL sau mùa giải 2024/2025. “Tôi vẫn đang thi đấu cho HAGL và sẽ tập trung thi đấu tốt nhất trong 2 trận còn lại. Sau đó, tôi mới nghĩ đến chuyện tương lai”, Minh Vương nói.
Ở trận đấu với Đà Nẵng, Minh Vương là người đã hai lần kéo đội bóng phố Núi trở lại từ mép vực thẳm. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn gồng gánh niềm hy vọng trụ hạng của cả một tập thể.



Minh Vương ghi 2 bàn cho HAGL. Ảnh: Linh Hùng
Phút 63, khi HAGL đang loay hoay tìm kiếm bàn gỡ, Minh Vương chọn đúng thời điểm để băng vào đánh đầu cận thành sau pha bóng hỗn loạn trong vòng cấm. Đó là một bàn thắng thể hiện bản lĩnh của người đội trưởng ở những khoảnh khắc quan trọng nhất.
Đến phút 81, khi đội chủ nhà bị đẩy vào thế khó bởi bàn thắng thứ hai của đội khách, Minh Vương lại bước lên như một thủ lĩnh đích thực. Sau khi bị phạm lỗi ngoài vòng cấm, anh chính là người thực hiện quả đá phạt đầy tinh tế. Bóng bay với quỹ đạo hiểm hóc, găm vào góc xa khung thành dù Bùi Tiến Dũng đã bay người hết cỡ. Một tuyệt phẩm đá phạt khiến khán đài sân Pleiku như nổ tung.
Đó là cú đúp đầu tiên của Minh Vương ở mùa giải này, và cũng là tuyên ngôn rõ ràng nhất về đẳng cấp và giá trị của một cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Khi được hỏi về tương lai, anh trả lời đầy tỉnh táo. Nhưng trong 90 phút trên sân, Minh Vương đã nói lên tất cả bằng đôi chân, bằng nhịp tim gắn bó trọn vẹn với màu áo HAGL.
Minh Vương không cần phải hô hào gì cả. Hai bàn thắng trước Đà Nẵng chính là lời chia tay đẹp nhất, nếu như đó thực sự là hồi kết giữa anh và HAGL. Nếu còn tiếp tục, đó lại là minh chứng cho lý do tại sao đội bóng phố Núi vẫn cần giữ lấy một người như anh.