Mổ bụng cá mập, ngư dân sốc nặng khi tìm thấy thứ bên trong

Bắt được con cá mập có biểu hiện lạ, ngư dân đã quyết định mổ bụng con cá để tìm nguyên nhân thì sốc nặng.

Theo Metro, Colleen Monfore, 68 tuổi, đến từ Nam Dakota (Mỹ) đang cùng sáu người bạn khám phá xung quanh đảo Pulau Reong ở Indonesia vào ngày 26/9 thì bị dòng nước mạnh cuốn trôi. Tuy nhiên, người hướng dẫn của nhóm lặn không thể kéo cô trở lại thuyền.

Các đội cứu hộ đã tìm kiếm trong tám ngày trước khi từ bỏ vào ngày 3/10 do điều kiện nguy hiểm trên biển và khả năng tìm thấy Colleen là rất thấp.

Ngày 6/10, một ngư dân ở quốc gia láng giềng Đông Timor đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ trong bụng con cá mập.

Các viên chức ở quận Liquisa cho biết, thi thể người phụ nữ vẫn mặc bộ đồ lặn màu đen và có vẻ là một phụ nữ phương Tây có hình dáng giống với Colleen.

Thi thể người phụ nữ được một ngư dân phát hiện bên trong bụng con cá mập. Nguồn ảnh: ViralPres

Thi thể người phụ nữ được một ngư dân phát hiện bên trong bụng con cá mập. Nguồn ảnh: ViralPres

Người đánh cá cho biết: "Con cá mập bị bắt nhưng sức khỏe của nó không bình thường. Tôi nghĩ nó đã nuốt phải nhựa hoặc lưới đánh cá. Chúng tôi mổ con cá ra để tìm nguyên nhân và phát hiện thi thể của một người phụ nữ".

Các viên chức ở Đông Timor đang liên lạc với lực lượng bảo vệ bờ biển ở Indonesia. Họ cũng kêu gọi cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ ai có bạn bè hoặc người thân mất tích do hoạt động lặn biển phổ biến ở các đảo gần đó, thuộc lãnh thổ Indonesia.

Muhammad Saleh Goro, Trưởng đơn vị triển khai kỹ thuật khu vực (UPTD) quản lý Công viên biển quần đảo Alor và vùng biển xung quanh, cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp với Đại sứ quán Indonesia (KBRI) tại Dili và KBRI xác nhận thông tin này là đúng sự thật.

Thi thể của một người phụ nữ đã được phát hiện trong bụng một con cá mập ở Đông Timor. Nó không nằm trong lãnh thổ của Indonesia. Chúng tôi hiện đang điều tra sâu hơn để xác nhận xem đó có phải là thi thể của ai đó đã được báo cáo mất tích ở Indonesia hay không.

Từ bộ đồ lặn mà nạn nhân mặc, người ta nghi ngờ đó là thợ lặn. Kết quả điều tra sẽ sớm được công bố sau khi có thông tin đầy đủ hơn".

Colleen đang lặn cùng bạn bè thì bị dòng nước cuốn trôi. Ảnh: ViralPress

Colleen đang lặn cùng bạn bè thì bị dòng nước cuốn trôi. Ảnh: ViralPress

Ipda Giovani BM Toffy, cảnh sát trưởng ở Tây Nam Maluku, nơi Colleen lần đầu mất tích, cho biết hướng dẫn viên du lịch cùng nhóm thợ lặn ban đầu đã báo cáo về việc cô mất tích.

Ông cho biết: "Nỗ lực tìm kiếm ban đầu được thực hiện bởi bạn bè của nạn nhân vì họ cùng đi du lịch đến quần đảo Banda.

Chúng tôi đã phối hợp với Chính quyền làng Nabar để huy động người dân hỗ trợ tìm kiếm dọc bờ biển hướng ra đảo Reong và tiến hành tìm kiếm quanh vùng biển đảo Reong bằng thuyền dài hoặc thuyền cao tốc, nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân".

Pulau Reong là hòn đảo nhỏ nằm ở quần đảo Alor của Indonesia, một khu vực nổi tiếng với hoạt động lặn biển đặc biệt.

Hoạt động lặn quanh đảo Pulau Reong đang ngày càng trở nên phổ biến do sự đa dạng sinh học, địa điểm lặn độc đáo, san hô nguyên sơ và môi trường yên tĩnh hơn so với các nước láng giềng là Thái Lan và Philippines.

Hải Vân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mo-bung-ca-map-ngu-dan-soc-nang-khi-tim-thay-thu-ben-trong-204241008094520035.htm