Mồ côi cha, nữ sinh đại học kiệt sức sau 4 tháng chăm mẹ đột quỵ

Bà Hường bất ngờ đột quỵ, con gái của bà đang học năm nhất đại học phải làm đơn bảo lưu để ở bệnh viện chăm sóc. Cô gái 19 tuổi lo lắng vì chẳng biết làm sao để xoay xở.

Hiện tại bà Nguyễn Thị Hường đang điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

Đối với em Bùi Thị Thu Hiền (19 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Tài chính – Marketing), mẹ vừa là trụ cột kinh tế, vừa là điểm tựa tinh thần. Chồng mất khi đang mang thai, một mình bà Nguyễn Thị Hường (59 tuổi, tạm trú tại TP.HCM) tần tảo bán vé số nuôi con ăn học. Thế nhưng lúc này, bà đang nằm mê man trên giường bệnh, em Hiền không biết tương lai của 2 mẹ con sẽ ra sao, liệu mình có còn cơ hội tiếp tục học tiếp hay không.

Hiền cho biết, mẹ em đổ bệnh vào giữa tháng 4. Khi bà Hường đang chuẩn bị đi bán vé số thì bất ngờ ngã khuỵu. Hiền hốt hoảng, nhờ người đưa mẹ vào bệnh viện ở Hóc Môn cấp cứu, nhưng bệnh tình quá nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu não bán cầu trái diện rộng (đột quỵ não), phải phẫu thuật mở sọ giải áp. Sau nhiều ngày nằm hồi sức tích cực, bà được chuyển tiếp sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Mẹ bất ngờ đổ bệnh nặng khiến Thu Hiền chới với.

Mẹ bất ngờ đổ bệnh nặng khiến Thu Hiền chới với.

Đến nay, bà Hường đã cai máy thở. Tuy nhiên, với tình trạng khó thở thanh quản, bác sĩ dự kiến bà sẽ phải đeo ống mở khí quản ở cổ (canuyn) cả đời, việc chăm sóc cũng cần tỉ mỉ hơn rất nhiều. Không những thế, bà còn bị yếu liệt nửa người bên phải, tăng huyết áp, rối loạn lipid, rối loạn tâm thần do tổn thương não, hội chứng trào ngược dạ dày - thực quản.

Hiện tại mẹ em tỉnh, nhưng trí tuệ chỉ như một em bé, mọi thứ phải học lại từ đầu. Có những điều phải nói đi nói lại mẹ mới nhớ. Bác sĩ nói bệnh của mẹ em có thời gian vàng để hồi phục là 1 năm, hiện tại đã 4 tháng rồi, em lo lắm!”, Hiền tâm sự.

Buổi sáng mẹ đổ bệnh, Hiền cứ nghĩ chỉ cần vào viện khám và uống thuốc sẽ hết. Không ngờ chiếc ba lô đựng đầy sách vở cứ theo em từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Suốt 4 tháng ròng rã, một mình em lo cho mẹ. Không có ai thay thế, em đành xin bảo lưu kết quả học chưa biết đến lúc nào.

Việc chăm sóc một người bệnh bị tổn thương não khá vất vả, nhất là thời điểm vừa tỉnh nhưng chưa có nhận thức. Nhiều đêm Hiền thức trắng vì mẹ quá “quậy”. Cô gái trẻ không có nhiều kinh nghiệm, cố gắng vỗ về, động viên để xoa dịu tinh thần cho bà. Cũng có những khi em bất lực đến bật khóc. Vừa lo cho sức khỏe của mẹ, Hiền lại vừa lo vấn đề tiền bạc vì bà Hường còn nằm viện điều trị lâu dài.

Dù có bảo hiểm y tế nhưng suốt 4 tháng qua, riêng viện phí của bà Hường đã lên tới hơn 65 triệu đồng, chưa kể thuê xe cứu thương, thuốc men, dụng cụ y tế, dinh dưỡng ở ngoài. Nhờ số tiền do họ hàng và nhà trường, bạn học của Hiền gom góp, 2 mẹ con em mới bám trụ được ở bệnh viện. Hiện tại, em đã cạn kiệt tiền bạc.

Cô nữ sinh đại học xin được giúp đỡ để mẹ em có cơ hội khỏe lại, để em được tiếp tục đến giảng đường.

Cô nữ sinh đại học xin được giúp đỡ để mẹ em có cơ hội khỏe lại, để em được tiếp tục đến giảng đường.

Trước đây, bà Hường bán vé số dạo. Thu nhập chỉ đủ để bà đóng tiền trọ và lo cho con gái ăn học. Có những lần bà Hường bị kẻ gian trộm xe đạp, cướp vé số, đưa tiền giả…, nhưng bà vẫn quyết ở lại thành phố để con gái được học hành đến nơi đến chốn. Bởi ở quê, họ chẳng có bất cứ tài sản gì, mà người thân cũng đã tứ tán.

Thương mẹ vất vả, khi đã quen với cuộc sống sinh viên đại học, Hiền xin làm thêm ở kho phân loại hàng của một công ty vận chuyển hàng hóa. Công việc bê vác nặng nhọc, kéo dài ít nhất 8 tiếng mỗi ca khiến việc học bị ảnh hưởng, Hiền làm được hơn 2 tháng thì nghỉ. Ngay sau đó mẹ em đổ bệnh nặng.

Nằm trên giường bệnh, bà Hường thỉnh thoảng lại lấy bàn tay trái (tay khỏe) để nâng bàn tay phải (bị yếu do tổn thương não). Hiền nói, dù mẹ chưa nhận thức, nhưng em cảm nhận được mẹ đang cố gắng tập để phục hồi, như cái cách mẹ đã một mình che chắn mọi khó khăn cho em trong suốt 19 năm qua. Mong các nhà hảo tâm đồng hành cùng với Hiền, để mẹ em sớm hồi phục, em có cơ hội được tiếp tục đến trường.

Chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hiền.

Chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hiền.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

Địa chỉ nhà trọ: 196/1A đường Tô Kí, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM;

SĐT: 0347867562.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.236 (Bà Nguyễn Thị Hường)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mo-coi-cha-nu-sinh-dai-hoc-kiet-suc-sau-4-thang-cham-me-dot-quy-2313338.html