Mở cửa, nhớ đừng thả cửa!

Từ 0 giờ ngày 17/10 cho đến khi có thông báo mới, tỉnh Phú Yên áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (NQ 128), các hoạt động tương ứng cấp độ 1 (mức nguy cơ thấp, bình thường mới).

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi hoạt động phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm 5K. Tất cả người vào ra các địa điểm, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người phải thực hiện quét mã QR…

Có thể nói, việc thực hiện NQ 128 ở Phú Yên đang được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm túc. Sáng 30/10, tôi ghé nhà thuốc Tường Minh (71 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa) mua mấy viên thuốc trị cảm cúm, ở đây vẫn duy trì cách bán hàng “từ xa” như những ngày còn thực hiện giãn cách xã hội căng thẳng. Khách mua nói tên loại thuốc cần dùng, cô nhân viên đứng trong quầy sẽ tìm, thông báo giá tiền, xong bỏ thuốc vào giỏ buộc vào cây sào đưa ra cho khách. Không những vậy, cô còn nhắc nhở khách đến sau đứng cách người trước theo quy định, xịt khuẩn tay cẩn thận. Cô nói với tôi: Tuy có hơi phiền một chút vì các bác các cô phải nói hơi to hơn thường ngày nhưng làm như vậy mới đảm bảo an toàn chung cho mọi người!

Sáng sáng đi tập thể dục ở khu vực biển đường Độc Lập, quan sát tôi thấy đa số người dân đạp xe, đi bộ, tắm biển đều đeo khẩu trang theo đúng quy định. Có lần tôi gặp một thanh niên đang chạy bộ mặt mũi trống trơn, nhìn lại thì thấy tay cầm khẩu trang, chắc là cởi ra để chạy cho dễ thở. Rõ ràng, bây giờ đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng đã trở thành thói quen của nhiều người, vừa giữ cho mình vừa giữ cho người khác, thiết thực góp phần phòng ngừa dịch bệnh.

Anh bạn tôi ở khu phố Lê Thành Phương (phường 8, TP Tuy Hòa), cho biết vợ chồng anh vốn có thói quen lâu lâu chở nhau đi siêu thị Co.opmart Tuy Hòa, nhất là vào những tháng cuối năm nơi đây hay bán hàng giảm giá, khuyến mãi. Vào siêu thị, vợ lựa hàng, chồng tung tăng xe đẩy, liếc nhìn thiên hạ mua sắm thứ này thứ nọ cũng thấy vui vui. Nhưng từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2020 đến nay, anh bỏ hẳn thú vui nhỏ này. Anh nói: Bây giờ nếu cần mua hàng gì ở siêu thị thì bà xã hoặc tôi tự đi chứ không đầy đủ cặp đôi như trước. Mua cũng phải nhanh để về ngay chớ không rề rà nhìn ngắm xung quanh nữa.

Đọc báo, xem truyền hình, vào mạng xã hội, mới hay vẫn còn có nơi người dân chấp hành chưa tốt NQ 128 của Chính phủ. Như tối 28/10, một số người dân ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) - nơi các nhà hàng, quán ăn vừa được phép kinh doanh rượu bia tại chỗ - tập trung nhậu nhẹt đông đảo. Thậm chí theo thông tin báo chí, có người uống nhiều rượu bia, vi phạm nồng độ cồn, chạy xe loạng choạng trên đường. Bị cảnh sát giao thông thổi phạt, người này cười và tỉnh bơ nài nỉ “Mong các anh thông cảm vì lâu quá em mới được nhậu lại đó”!!!

NQ 128 của Chính phủ có các quy định cụ thể nhằm mở cửa các hoạt động kinh tế, xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Mở cửa nhưng mọi hoạt động hồi phục kinh tế, xã hội phải nằm trong vòng quản lý của chính quyền và cơ quan chức năng các cấp để đảm bảo kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh. Mở cửa nhưng không phải là thả cửa. Vì thế, mỗi người dân cần phải tiếp tục chấp hành nghiêm túc 5K và các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước. Qua đó góp phần làm cho cuộc sống sớm trở lại bình thường mới như mong muốn của người dân Phú Yên và cả nước.

NGỌC TOÀN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/148/266918/mo-cua-nho-dung-tha-cua.html