'Mở cửa sổ' quá đà tại lễ trưởng thành của con trai lớp 12, bà mẹ trẻ bất ngờ hứng 'bão'

Một phụ huynh tham dự lễ trưởng thành của con trai lớp 12 đã bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội vì cách ăn mặc bị cho là chưa phù hợp.

Một phụ huynh trên mạng mới đây có mặt tham dự lễ trưởng thành của con trai học lớp 12. Ban đầu cô xuất hiện thật nổi bật, nhưng cuối cùng lại bị cư dân mạng chế giễu chỉ vì một chi tiết nhỏ. Bộ đồ của cô bị gọi là kiểu ăn mặc "mở cửa sổ".

Theo Phụ nữ Mới, là mẹ của một nam sinh cuối cấp, phụ huynh này được nhận xét là giữ gìn ngoại hình khá tốt. Gương mặt trẻ trung, ngoại hình nổi bật khiến cô trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Khi khoác tay con trai.

Phụ huynh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài và chiếc áo hở táo bạo. Ảnh: MXH.

Phụ huynh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài và chiếc áo hở táo bạo. Ảnh: MXH.

Cô chọn mặc một chiếc sơ mi sọc xanh trắng tương đối nhã nhặn. Cách phối đồ này vừa có cảm giác trang trọng nhưng cũng không quá cứng nhắc.

Nhưng điều đáng nói, người mẹ đã mở khá nhiều cúc áo ở phần cổ khi mặc chiếc sơ mi dáng casual.

Nếu là trong cuộc sống thường ngày thì kiểu mặc này không có gì đáng nói, nhưng đây lại là lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp. Trong hoàn cảnh ấy, hình ảnh phụ huynh đáng lẽ nên ưu tiên sự trang trọng, kín đáo, thay vì đặt yếu tố gợi cảm hay dễ thương lên trước.

Phong cách này đã khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi. Có người thẳng thắn bình luận: "Đến lúc cần kín đáo thì vì sao lại mở cúc áo?".

Người khác thì mỉa mai: "Đây chính là kiểu ăn mặc 'mở cửa sổ' sao?". Dĩ nhiên, nhiều người cũng hiểu rằng các phụ huynh trẻ muốn thể hiện khí chất và gu thời trang của mình trong các hoạt động ở trường học.

Chiếc áo mở khá nhiều cúc. Ảnh: MXH.

Chiếc áo mở khá nhiều cúc. Ảnh: MXH.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, trong môi trường giáo dục, phụ huynh cần xác định rõ ranh giới vai trò của mình.

Phụ huynh không chỉ cần xác định rõ vai trò của mình, mà còn phải tôn trọng "vị trí trung tâm" của con trẻ. Nhân vật chính của lễ trưởng thành là những học sinh sắp bước sang tuổi 18, còn cha mẹ nên là người đồng hành và chứng kiến khoảnh khắc ấy, thay vì vô tình trở thành người "chiếm spotlight".

Ngoài ra, gu thẩm mỹ và cách hành xử của cha mẹ cũng chính là lớp học thẩm mỹ trực quan nhất đối với con cái.

Giáo dục thẩm mỹ không chỉ nằm trong trường học, mà còn đến từ cách ăn mặc, cư xử thường ngày của người lớn. Những điều ấy sẽ ảnh hưởng âm thầm tới quan điểm và cách nhìn nhận cái đẹp của trẻ.

Đặc biệt, học sinh lớp 12 đang ở độ tuổi rất nhạy cảm về lòng tự trọng. phụ huynh cũng cần đặt mình vào cảm xúc của con để tránh vô tình tạo ra sự khó xử trong những cột mốc vốn nên là ký ức đẹp của tuổi học trò.

Phụ huynh ở câu chuyện trên không phải trường hợp cá biệt. Mới đây, trên trang cá nhân của bà mẹ Grace Chay Bee Kim (Malaysia) chia sẻ bức ảnh cô đến trường đón con sau buổi đi học đầu tiên. Bà mẹ chú thích cho bức ảnh: “Ngày đầu tiên ở trường mới. Em thật tuyệt vời, bé con ơi!”.

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh cách ăn mặc của người mẹ khi xuất hiện tại trường của con.

Không ít người lên tiếng chỉ trích cho rằng trang phục của bà mẹ không phù hợp với môi trường trường học và có thể ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ nhỏ.

"Tôi không bao giờ cho vợ mình mặc như thế đến trường của con, vợ người khác thì được", một ông bố bình luận. Thậm chí, một số trang mạng và cá nhân còn chia sẻ lại hình ảnh này với mục đích chế giễu.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/mo-cua-so-qua-da-tai-le-truong-thanh-cua-con-trai-lop-12-ba-me-tre-bat-ngo-hung-bao-39985.html