Mở 'đất vàng', khơi lòng dân
Giữa nắng xuân ấm áp và trăm hoa khoe sắc lung linh, giữa dòng người tấp nập du xuân sớm vào sáng 14/2/2026 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều người đã dừng chân, lắng lòng mình bên tượng đài trung tâm công viên để dành ít phút tưởng niệm những người đã ra đi mãi mãi trong đại dịch COVID-19.

Hình ảnh ngôi sao năm cánh cũng là một tiểu cảnh hoa ấn tượng trong khuôn viên khu đất số 8 Võ Văn Tần. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN
Đặt cành hoa bên những ngọn hoa đăng, mắt hướng về đài tưởng niệm được thiết kế hình giọt nước với một trái tim ẩn sâu bên trong, những người của hôm nay dành sự tri ân, sẻ chia về quá khứ thương đau, cũng đồng thời gửi gắm niềm tin vào tình người, vào sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân thành phố cùng vượt qua mọi khó khăn, thử thách khắc nghiệt.
Ông Lê Chí Hiệp (công tác tại Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết rất xúc động với việc sử dụng “khu đất vàng” ở ngay vị trí trung tâm thành phố để xây đài tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19, một nơi để tri ân, nhắc nhớ và gửi gắm thông điệp đùm bọc, yêu thương, cũng như tinh thần vượt lên, hồi sinh và tiếp nối. “Đài tưởng niệm này là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến đồng bào đã mất trong COVID-19. Là một người dân đã gắn bó lâu năm với nơi này, đã trải qua những ngày tháng đau thương của đại dịch, tôi rất vui mừng, xúc động trước nghĩa cử này của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh”, ông Hiệp chia sẻ.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Công viên số 1 Lý Thái Tổ là công trình đặc biệt có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nơi người dân tìm về để nhớ, để thương. Công viên mang ba thông điệp: hồi sinh, tình nghĩa, hướng tới tương lai. Ngay khi được khánh thành vào tối 12/2/2026, công viên này thực sự mang hơi thở của sự hồi sinh mạnh mẽ, khi lập tức trở thành điểm đến để thưởng lãm, vui xuân của hàng ngàn người dân, các gia đình và du khách trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ.
Từ khu đất công với dãy biệt thự bỏ hoang phế nhiều năm, nay trở thành công viên tưởng niệm và vườn hoa xuân rực rỡ giữa lòng thành phố, Công viên số 1 Lý Thái Tổ như một món quà xuân được người dân thành phố đón nhận với niềm hân hoan, phấn khởi. “Đây là một điều rất tuyệt vời của thành phố”, cùng vợ và hai con dạo chơi bên những vườn mai, đào rực rỡ, ông Phạm Tấn Công (phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, mở một công viên tưởng niệm, cũng là một điểm tham quan, vui chơi mới, cũng có nghĩa để khỏa lấp nỗi đau đã trải qua, là sự tưởng niệm, ghi nhớ, để bước tiếp một cách mạnh mẽ.
Và Xuân Bính Ngọ 2026 Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có một mà đến 9 “món quà Tết” - 9 công viên, vườn hoa xuân dành tặng người dân và du khách các nơi ghé thăm thành phố dịp Tết này. Đó là 9 khu đất trống, dự án bỏ hoang nhiều năm chưa triển khai, thậm chí hàng chục năm, do vướng các vấn đề pháp lý, được chỉnh trang, cải tạo để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết.

Nổi bật ở phường Chợ Quán (quận 5 cũ) là khu công viên vừa được cải tạo trên đường Trần Phú - Trần Nhân Tông. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN
Cùng với khu đất số 1 Lý Thái Tổ là khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng); khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán; khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (dự án tòa nhà SJC); khu đất số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn; khu đất số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax); khu đất số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh; khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn, 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn; khu đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.
9 khu “đất vàng” đều tọa lạc ở vị trí đắc địa khu vực trung tâm, nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm bị rào chắn, có nơi bị biến thành bãi giữ xe, có nơi cỏ dại um tùm nằm im lìm phơi nắng mưa, nay được thi công, chỉnh trang cấp tốc, chỉ trong vài tuần đã lột xác, khoác lên mình chiếc áo mới của một không gian xanh, sạch, đẹp, đầy sức sống và sắc xuân.
Chị Thanh Trang (ngụ phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết ngày nào đi làm cũng ngang qua Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thấy “đất vàng” bị bỏ hoang, cây cỏ um tùm mà tiếc nuối thời nơi này còn sáng đèn cho các giải đấu trong nước và quốc tế. Nay thì chị Thanh Trang không giấu sự bất ngờ và rất hài lòng khi công viên ra mắt, rào chắn được tháo dỡ, cây xanh, hoa tươi xuất hiện gọn gàng, ngăn nắp, tươi mới.
Chủ trương sử dụng các khu đất trống, đất dự án lâu năm chưa triển khai làm công viên, vườn hoa tạm của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân thành phố. Không chỉ tránh lãng phí nguồn lực đất đai, việc làm này còn góp phần tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng phục vụ người dân, du khách, nâng chất lượng cuộc sống người dân thành phố.
Bên góc vườn hoa tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, chị Đỗ Thị Ngọc Như (phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ rất vui khi năm nay thành phố có thêm nhiều điểm tham quan mới mẻ, đem lại sự phong phú hơn về điểm vui xuân cho mọi người trong dịp Tết này. Chị cho biết trong tâm thức của người dân thành phố, rất mong muốn có thêm nhiều không gian mở, không gian xanh.
Còn với bạn sinh viên Quán Tùng (phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh), dành “đất vàng” mở công viên là điều rất thú vị, rất ý nghĩa để ngày càng có nhiều mảng xanh, môi trường tốt lành cho người dân tận hưởng, trải nghiệm, nâng tầm chất lượng cuộc sống, cũng đồng thời tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách về một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, thân thiện, mến khách.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, được cải tạo thành công viên mở cửa hơn hai tuần trước. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN
Dùng đất trống, dự án “treo” làm công viên không chỉ là dỡ rào chắn, dọn dẹp làm sạch đẹp cảnh quan. Việc Thành phố Hồ Chí Minh mở “đất vàng” làm công viên còn khơi dậy những năng lượng tích cực, niềm phấn khởi, tinh thần cộng đồng trách nhiệm, khi Nhà nước, doanh nghiệp, người dân cùng một hướng nhìn vì cái chung, vì sự phát triển hài hòa của thành phố trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đó còn là những bước đi nhỏ nhưng ý nghĩa lớn vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, là minh chứng sống động từ thực tiễn cho tư tưởng “dân là gốc” - thước đo cao nhất của mọi quyết sách, mục tiêu tất cả vì hạnh phúc của nhân dân mà Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/mo-dat-vang-khoi-long-dan-20260214182934946.htm












