Mở đầu tại nơi… bắt đầu

Chính VCK U.23 châu Á ở Trung Quốc 2018 với kỳ tích á quân đã mở đầu cho hành trình 2 năm kỳ diệu của HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam (BĐVN).

HLV Park Hang-seo trực tiếp thị phạm trong phần tập dẫn bóng cho tiền vệ Nguyễn Đức Chiến và các học trò ở buổi tập chiều 8-1 của U.23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo trực tiếp thị phạm trong phần tập dẫn bóng cho tiền vệ Nguyễn Đức Chiến và các học trò ở buổi tập chiều 8-1 của U.23 Việt Nam

Chiều nay 10-1, BĐVN lại mở đầu năm mới 2020 và HLV Park khởi đầu nhiệm kỳ 2 cũng chính từ nơi bắt đầu: VCK U.23 châu Á. Một chu kỳ có lặp lại?

* “Càng cao danh vọng càng dày gian nan”

Mọi thứ sẽ không dễ dàng với nhà cầm quân xứ Hàn và U.23 Việt Nam như 2 năm trước. Ông Park và các học trò không còn là đội “lót đường” mà với tư cách đương kim á quân cùng hàng loạt thành tích gần đây, mọi đối thủ đã nhìn chúng ta với con mắt khác, cảnh giác, dè chừng và cẩn trọng hơn. Sẽ không có chuyện các đối thủ chủ quan xem nhẹ như trên đất Trung Quốc mà sẽ nghiên cứu, thi đấu với sự tập trung cao nhất.

Ngoài ra, không như VCK 2018 các tên tuổi lớn tham dự với đội hình không phải mạnh nhất mà thử nghiệm với nhiều cầu thủ trẻ (như Nhật Bản chỉ tham dự với đội hình U.20) giải năm nay còn là cuộc đua giành 3 tấm vé dự Olympic 2020 nên các đội đều mang đến Thái Lan lực lượng tốt nhất có thể.

* Sẽ lại là cột mốc lịch sử?

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam hôm nay là tập thể đã trưởng thành, bản lĩnh dày dạn và tự tin hơn rất nhiều, nhất là 17/23 cầu thủ vừa mang về tấm HCV SEA Games lịch sử sau 60 năm. Về mặt nào đó, lứa hiện tại còn mạnh hơn nhà á quân 2 năm trước. Thể hình tốt hơn (10 cầu thủ cao trên 1,8m) để không chỉ chơi bóng sệt, bóng ngắn mà có thể tận dụng tốt các tình huống bóng chết, bóng bổng như đã thể hiện ở SEA Games 30. Chiến thuật đa dạng hơn, ở Giang Tô 2018 chúng ta chỉ đá với một bài duy nhất, 3-4-3 khi phản công và lùi về 5-4-1 khi phòng ngự, nhưng bây giờ bên cạnh sơ đồ quen thuộc này, Quang Hải và đồng đội còn có thể gây bất ngờ với sơ đồ 3-5-2 hay 4-4-2. Phương án tấn công và ghi bàn cũng đa dạng hơn, không chỉ phòng ngự phản công mà có thể áp đặt lối chơi bằng pressing tầm cao, thậm chí sử dụng bóng dài.

Về mặt khách quan, là đội trong nhóm hạt giống số 1 (3 đội về đầu giải trước và chủ nhà Thái Lan), lá thăm đã đưa U.23 Việt Nam vào bảng đấu được coi là “dễ thở” nhất có thể so với 3 bảng còn lại. Thách thức chỉ thực sự đến từ trận tứ kết khi hứa hẹn rào cản sẽ là U.23 Hàn Quốc hoặc Uzbekistan - 2 đối thủ mà chúng ta thất bại trong trận đầu tiên và cuối cùng ở VCK 2018. Một thuận lợi khác là xứ Chùa Vàng tương đồng về thời tiết cho các cầu thủ và gần gũi về địa lý với các CĐV.

2 năm qua, BĐVN đã lập nên hàng loạt chiến tích lần đầu tiên: Á quân U.23 châu Á, hạng 4 Asiad, tốp 8 châu Á, vô địch SEA Games và bây giờ là cột mốc lịch sử mới: có mặt ở đấu trường Olympic. Một lần nữa, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ khai phá năng lực bản thân, vượt qua những giới hạn?

Minh Chung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/mo-dau-tai-noi-bat-dau-2982781/