Mở đường từ đồng thuận
Tròn 25 năm làm trưởng thôn Đoàn Kết, xã Lực Hành, anh Phạm Đình Thắng được người dân quý trọng gọi bằng cái tên rất đặc biệt 'Vua giải phóng mặt bằng'. Danh xưng đó được tạo nên từ hàng nghìn bước chân đi từng ngõ, gõ từng nhà, từ sự kiên trì lắng nghe, thuyết phục của anh để mỗi mét đất người dân tự nguyện hiến tặng đều trở thành nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân.

Anh Phạm Đình Thắng (thứ 2 từ phải sang trái), Trưởng thôn Đoàn Kết, xã Lực Hành vận động Nhân dân hiến đất mở rộng nền đường giao thông nông thôn.
Đi từng ngõ, gõ từng nhà
Con đường bê tông rộng rãi dẫn vào thôn Đoàn Kết trong nắng đầu hè. Hai bên đường là những vườn cây ăn quả sai trĩu cành, những ngôi nhà khang trang nối tiếp nhau. Tiếng xe chở nông sản hòa cùng tiếng trẻ em ríu rít vui đùa tạo nên nhịp sống của một miền quê đang từng ngày khởi sắc.
Ít ai còn nhớ rằng, chỉ vài năm trước, nơi đây vẫn là con đường đất nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo. Mỗi khi mưa xuống, mặt đường nhão nhoét, trơn trượt, xe máy nhiều đoạn phải dắt bộ, đến mùa khô, bụi đất phủ trắng quần áo người qua lại. Nông sản làm ra khó vận chuyển, trẻ em đến trường vất vả, việc đi lại của người dân gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.
Muốn thay đổi diện mạo thôn xóm, trước hết phải mở rộng đường giao thông. Nhưng mở đường đồng nghĩa với việc nhiều hộ dân phải lùi hàng rào, chặt bỏ cây cối, hiến một phần đất gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là câu chuyện của những mét vuông đất, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức và cách nghĩ của mỗi người dân.
Với anh Thắng, muốn dân đồng thuận thì trước hết phải lắng nghe dân. Ban ngày giải quyết công việc của thôn, tối đến anh lại lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà. Có hộ còn băn khoăn, anh quay lại lần thứ hai, thứ ba, rồi lần thứ tư. Có gia đình ban đầu kiên quyết không đồng ý, anh vẫn kiên trì trò chuyện, phân tích cái lợi trước mắt và lâu dài, lắng nghe từng tâm tư, tháo gỡ từng vướng mắc.
Cứ như vậy, dấu chân người trưởng thôn in khắp những con ngõ nhỏ. Nhiều hộ dân kể vui rằng, chỉ cần thấy anh bước vào sân là biết hôm ấy lại đến vận động hiến đất làm đường. Nhưng chính sự chân thành, gần gũi và bền bỉ đó mà người dân trong thôn chưa bao giờ cảm thấy mình bị ép buộc và luôn tự nguyện hiến tấc đất vàng cho sự phát triển quê hương.
Dân đã gật đầu thì phải làm ngay
Theo anh Thắng, sự đồng thuận của người dân cũng giống như ngọn lửa. Khi đã được khơi lên thì phải được nuôi dưỡng bằng những việc làm cụ thể. Nếu để quá lâu, sự chờ đợi sẽ làm giảm niềm tin, những điều đã thống nhất rất dễ nảy sinh băn khoăn, vướng mắc.
Bởi vậy, ngay khi các hộ dân đồng ý hiến đất, anh lập tức cùng chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và chính quyền địa phương triển khai các phần việc tiếp theo. Từ đo đạc, kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ đến huy động lực lượng tháo dỡ công trình, phối hợp với đơn vị thi công đều được thực hiện khẩn trương, đồng bộ.
Chính cách làm quyết liệt, nói đi đôi với làm đã tạo dựng uy tín của người trưởng thôn. Từ một vài hộ tiên phong, phong trào hiến đất làm đường nhanh chóng lan tỏa khắp thôn Đoàn Kết. Đảng viên gương mẫu đi đầu, các hộ có điều kiện đóng góp kinh phí, những gia đình còn khó khăn góp ngày công lao động. Sự đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh để những công trình của thôn được triển khai thuận lợi.
Trong 5 năm qua, 117 hộ dân thôn Đoàn Kết đã tự nguyện hiến gần 5.000m2 đất, đóng góp bình quân 10 triệu đồng mỗi hộ; nhiều gia đình ủng hộ tới 20 triệu đồng, góp phần hoàn thành tuyến đường bê tông dài 3 km và xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang.
Ông Nguyễn Văn Dự, thôn Đoàn Kết chia sẻ: “Gia đình tôi đã tự nguyện hiến khoảng 400m2 đất để mở đường. Vì lợi ích chung, đường rộng thì bà con đi lại thuận tiện, con cháu sau này cũng được hưởng. Điều quan trọng là anh Thắng luôn công khai, minh bạch, nói là làm nên chúng tôi rất tin tưởng và đồng lòng hưởng ứng”.
Giữ trọn niềm tin của Nhân dân
Ở xã Lực Hành, mỗi khi một công trình chuẩn bị triển khai liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp ủy, chính quyền và cán bộ đều mong có sự đồng hành của anh Thắng trong công tác tuyên truyền, vận động.
Theo đồng chí Lê Quang Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lực Hành nhận định: Đồng chí Phạm Đình Thắng là một trong những cán bộ tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và uy tín trong Nhân dân. Nhiều công trình, dự án của xã, nhất là các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng đều nhận được sự đồng thuận cao khi có đồng chí trực tiếp tham gia, góp phần đưa các công trình về đích đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân, trở thành tấm gương điển hình “Dân vận khéo” ở cơ sở.
Sau khi thôn Đoàn Kết sáp nhập với một phần thôn Đồng Ngọc, quy mô thôn tăng lên 216 hộ dân, khối lượng công việc của người trưởng thôn cũng nhiều hơn trước. Phát huy kinh nghiệm nhiều năm làm công tác dân vận, anh Thắng tiếp tục tham gia công tác giải phóng mặt bằng khi được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân giao cho.
Với anh Thắng, mỗi công trình hoàn thành không chỉ được đo bằng số mét vuông đất người dân tự nguyện hiến tặng hay chiều dài của những tuyến đường mới, mà còn bằng niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Đó cũng là giá trị bền vững nhất mà người cán bộ cơ sở có thể tạo dựng sau nhiều năm tận tụy với công việc.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202607/mo-duong-tu-dong-thuan-7495e88/











