Đà Nẵng: Đưa 3 cha con liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang sau hơn nửa thế kỷ

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, 3 cha con liệt sĩ Trương Văn Đưa, Trương Đình Hận và Trương Văn Hồng – những người đã lần lượt ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nay đã cùng được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Nẵng.

3 cha con, 3 cuộc đời gắn với cách mạng

Ngày 4/7 vừa qua, UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt ba liệt sĩ theo nguyện vọng của thân nhân. Ba liệt sĩ gồm ông Trương Văn Đưa (SN 1895) cùng hai con trai là Trương Đình Hận (SN 1937) và Trương Văn Hồng (SN 1940).

Theo chính quyền địa phương, sau khi hy sinh, hài cốt của ba cha con được đồng đội và gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang gia tộc ở khối phố Ngọc Mỹ, phường Quảng Phú. Tuy nhiên, khu vực này hiện nằm trong diện giải tỏa phục vụ dự án sông Đầm. Vì vậy gia đình mong muốn đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Nẵng để thuận tiện cho việc hương khói, chăm sóc lâu dài.

Hài cốt 3 cha con được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Anh Hiệu

Hài cốt 3 cha con được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Anh Hiệu

Theo hồ sơ lưu trữ của UBND phường Quảng Phú, liệt sĩ Trương Văn Đưa quê xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng). Ông tham gia cách mạng từ năm 1954, là Tổ trưởng Nông hội của thôn.

Ngày 4/10/1968, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngụy trang hầm bí mật tại xã Kỳ Anh, ông bị địch bắt. Trong tình thế hiểm nghèo, ông đã dẫn toán địch đi qua bãi mìn do lực lượng du kích bố trí. Vụ nổ khiến nhiều tên địch chết và bị thương. Sau đó, ông bị chúng tra tấn rồi bắn, ông hy sinh ngay tại chỗ.

Tiếp nối truyền thống gia đình, cả hai người con trai của ông đều tham gia cách mạng. Liệt sĩ Trương Đình Hận nhập ngũ ngày 3/12/1964, thuộc Đại đội 14, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu V. Chỉ gần sáu tháng sau, ngày 31/5/1965, ông hy sinh tại mặt trận Ba Gia (Quảng Ngãi) khi tuổi đời còn rất trẻ và chưa lập gia đình.

Người con út, liệt sĩ Trương Văn Hồng, tham gia cách mạng từ năm 1964, làm nhiệm vụ giao liên tại xã Kỳ Anh. Năm 1970, trong chuyến đưa cán bộ từ địa phương lên vùng căn cứ cách mạng, khi đến khu vực xã Kỳ Sơn, ông bị địch phục kích và hy sinh. Ông Hồng kết hôn với bà Đỗ Thị Vinh vào năm 1965 nhưng hai người không có con.

Ba người trong cùng một gia đình, thuộc hai thế hệ, lần lượt ngã xuống trong những giai đoạn khác nhau của cuộc kháng chiến, để lại phía sau người mẹ, người vợ và các con, các cháu tiếp tục gìn giữ ký ức về một gia đình có truyền thống cách mạng.

Lễ truy điệu 3 liệt sĩ được tổ chức trang trọng. Ảnh: Anh Hiệu

Lễ truy điệu 3 liệt sĩ được tổ chức trang trọng. Ảnh: Anh Hiệu

Những bàn thờ liệt sĩ ở ba mái nhà

Điều khiến người thân nhiều năm trăn trở là 3 liệt sĩ hiện được thờ cúng ở ba gia đình khác nhau. Ông Đỗ Xuân Mỹ, em ruột của bà Đỗ Thị Vinh, vợ liệt sĩ Trương Văn Hồng là người đang trực tiếp hương khói cho ông Hồng tại một căn nhà ở phường Hương Trà, TP Đà Nẵng. Theo ông Mỹ, sau khi chồng hy sinh, bà Vinh không đi thêm bước nữa mà ở vậy thờ chồng. Những năm gần đây, tuổi cao sức yếu, bà chuyển vào cơ sở dưỡng lão sinh sống nên giao lại việc thờ cúng cho em trai.

"Đưa các ông về nghĩa trang liệt sĩ sẽ được chăm sóc chu đáo hơn, con cháu cũng thuận tiện hơn trong việc thăm viếng", ông Mỹ chia sẻ.

Cách đó không xa, liệt sĩ Trương Văn Đưa được con gái út là bà Trương Thị Minh lập bàn thờ, hương khói trong căn nhà cấp bốn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Quảng Phú. Trước đây, theo nguyện vọng của bà, gia đình đồng ý để bà lập bàn thờ riêng cho cha. Do tuổi cao, việc hương khói cho liệt sĩ Đưa hiện được giao cho con trai của bà là anh Nguyễn Văn Cường đảm nhận.

Anh Cường cho biết ngoài bàn thờ của ông ngoại, liệt sĩ Trương Đình Hận hiện được người cháu ngoại là anh Trịnh Văn Hảo phụng thờ. Bà Trương Thị Hương, chị gái của liệt sĩ Hận hiện còn sống nhưng tuổi cao, sức khỏe giảm sút nên không còn đủ minh mẫn để chăm lo việc thờ cúng. "Nhiều năm qua, ba liệt sĩ được thờ ở ba nơi khác nhau. Gia đình mong muốn địa phương xem xét tạo điều kiện để có một nơi thờ tự chung, thuận tiện cho việc giỗ chạp, hương khói và để con cháu sau này có nơi cùng tưởng nhớ các thế hệ đi trước"- anh Cường bày tỏ.

Đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, cho biết việc di dời và an táng 3 liệt sĩ được thực hiện theo đúng nguyện vọng của gia đình và sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Anh Nguyễn Văn Cường thắp nhang trên bàn thờ liệt sĩ Trương Văn Đưa. Không có di ảnh, gia đình thờ cúng với tấm bằng Tổ quốc ghi công. Ảnh: Ngọc Vân

Anh Nguyễn Văn Cường thắp nhang trên bàn thờ liệt sĩ Trương Văn Đưa. Không có di ảnh, gia đình thờ cúng với tấm bằng Tổ quốc ghi công. Ảnh: Ngọc Vân

Theo ông Hiệu, ba liệt sĩ sau khi hy sinh đều được đồng đội quy tập, bàn giao cho gia đình chăm sóc tại nghĩa trang gia tộc. Đây là điều may mắn trong bối cảnh đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính.

Việc đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Nẵng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình trong việc thăm viếng mà còn góp phần gìn giữ, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc. Tại lễ truy điệu, chính quyền địa phương cùng thân nhân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ ba liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo UBND phường Quảng Phú, hoạt động này cũng hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, ngày 25/6, địa phương cũng đã tổ chức lễ truy điệu, an táng hai vợ chồng liệt sĩ Lê Viết Sanh và Võ Thị Nhơn tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Nẵng.

Ngọc Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/da-nang-dua-3-cha-con-liet-si-ve-an-nghi-tai-nghia-trang-sau-hon-nua-the-ky-169260707204813917.htm