Mở đường tương lai
Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi có mặt tại xã Phúc Ứng (Sơn Dương), để chứng kiến một câu chuyện đẹp về sự đồng lòng và khát vọng đổi thay của người dân nơi đây. Trên những con đường đất đỏ, một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra, khi hàng trăm hộ dân đồng lòng hiến cả nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông, hiện thực hóa giấc mơ về một quê hương đạt chuẩn nông thôn mới.
Bản hòa ca của lòng dân
3,4 km đường của thôn Phúc Lợi, xã Phúc Ứng đã được thảm bê tông phẳng lỳ, thênh thang trải dài hết thôn. Đồng chí Đinh Trọng Tấn, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn bảo, bao đời nay người dân Phúc Lợi ước mơ có con đường rộng, đẹp giờ đã trở thành hiện thực. Năm 2024, huyện có chủ trương đầu tư làm đường, là đường huyện, quy mô sẽ lớn hơn đường xã, đường thôn, quá trình thi công chắc chắn sẽ lấy vào đất đai của các hộ gia đình nằm theo trục đường.
130 hộ dân nằm theo trục đường đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối. Từ những hộ gia đình có diện tích đất rộng lớn đến những mảnh vườn nhỏ bé, tất cả đều chung một tấm lòng: Tự nguyện hiến đất để con đường quê hương thêm rộng mở. Không có con số cụ thể song ước tính diện tích đất mà người dân trong thôn hiến mở rộng đường không dưới 6.000 mét vuông.

Con đường thôn Phúc Lợi, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) rộng, đẹp từ những thước đất hiến của người dân.
Ông Đinh Trung Hải, thôn Phúc Lợi chỉ tay về phía mảnh vườn trước nhà mình, nơi một phần đã được hiến cho con đường đang dần thành hình. Ông Hải bảo: Đất đai là tài sản quý giá của gia đình, nhưng nghĩ đến con cháu sau này có đường rộng rãi để đi học, đi làm, giao thương, thì chút thiệt thòi này chẳng thấm tháp. Được biết gia đình ông Đinh Trung Hải, ngoài hiến đất làm đường trục xã, khi làm đường huyện ông cũng tiên phong đi đầu. Tổng diện tích đất gia đình ông Hải hiến làm đường trên 100 mét vuông.
Câu chuyện làng hiến đất có ở khắp các thôn xóm của Phúc Ứng, như một lẽ tự nhiên. Ông Hà Thơi, ông Năng Văn Chương cùng thôn Cây Thị không ngần ngại dỡ mái hành lang, phá bỏ hàng rào xây kiên cố, chặt bỏ hàng cây trồng có giá trị để nhường đất làm đường. Theo lời ông Hà Thơi, ông tự hào vì được đóng góp với Nhà nước để mở rộng đường. 100 m vuông đất chứ nếu Nhà nước cần nhiều hơn nữa ông cũng sẵn lòng.
Đồng chí Hoàng Ngọc Quảng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Cây Thị bảo: 22 hộ dân nằm trên trục đường qua thôn đều đồng tâm, nhất trí hiến đất, phá dỡ tài sản trên đất để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
Chủ tịch UBND xã Phúc Ứng Đặng Thanh Vân không giấu được niềm tự hào khi nói về sự đồng lòng của người dân: “Khi khởi xướng phát động phong trào làm đường giao thông, chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con. Chính sự đồng thuận này đã giúp công tác giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng và thuận lợi”.

Người dân thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) hiến đất tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường.
Đường lớn đã mở
Một điều dễ nhận thấy nhất ở xã Phúc Ứng trong những năm gần đây là hệ thống đường giao thông đã được hoàn thiện. Các trục đường từ Quốc lộ 37 đi vào trung tâm xã và tỏa đi các thôn đều đã được nhựa, bê tông hóa, một số trục đường được mở rộng như phố lên đến 5 - 7 m, đảm bảo cho 2 làn xe chạy.
Chủ tịch UBND xã Phúc Ứng Đặng Thanh Vân tự hào khoe: Tỷ lệ đường của xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%; đường thôn, bản đạt 90%; đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm đạt 80%; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 70%. Với chỉ tiêu này, tiêu chí giao thông của xã không chỉ cập chuẩn nông thôn mới mà đạt cả đến ngưỡng nông thôn mới nâng cao.
Sự đồng tâm nhất trí, hiến đất làm đường của cộng đồng không những góp phần quan trọng để xã đạt chuẩn tiêu chí về giao thông mà còn mang đến sự đổi thay rõ rệt. Kinh tế địa phương có những bước chuyển mình đáng kể. Nông sản làm ra dễ dàng được vận chuyển đến các thị trường tiêu thụ, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Người dân thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) phá dỡ hàng rào hiến đất mở rộng đường.
Các hoạt động thương mại, dịch vụ cũng trở nên sôi động hơn, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. Chủ tịch UBND xã Đặng Thanh Vân bảo, xã hiện có 17 doanh nghiệp về đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, giải quyết việc làm cho cả nghìn lao động trong xã và các vùng lân cận.
Không chỉ kinh tế, lĩnh vực giáo dục và y tế ở Phúc Ứng cũng có những chuyển biến tích cực. Trẻ em đến trường không còn phải lội bùn đất, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao cũng trở nên dễ dàng hơn. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng được nâng cao nhờ sự kết nối thuận tiện giữa các thôn xóm.
Ông Vũ Văn Vi, thôn Phúc Lợi bảo: “Chỉ năm trước thôi, đường thôn còn là đường đất, giờ đã là đường bê tông, sạch, đẹp; ánh điện đã bừng sáng khắp các thôn bản, mang đến một diện mạo mới, khang trang và hiện đại. Cuộc sống sang trang mới rồi!”.
Câu chuyện đẹp về sự đồng lòng và khát vọng đổi thay từ những con đường được xây nên bằng tấm lòng hiến đất của người dân là một minh chứng sâu sắc cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và giữa ý Đảng và lòng dân. Những con đường của sự đồng lòng quyết tâm ấy đã, đang trở thành những mạch máu giao thông, khơi thông dòng chảy kinh tế, văn hóa, mang đến một sức sống mới, một tương lai tươi sáng hơn cho mảnh đất, con người Phúc Ứng.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/mo-duong-tuong-lai-210886.html