Mô hình Trái Đất 'bay' giữa không gian Hồ Tây thu hút giới trẻ Hà Nội

Lơ lửng giữa hàng cây và tỏa sáng nhẹ nhàng trong không gian, mô hình Gaia tái hiện hình ảnh Trái Đất từ góc nhìn ngoài không gian đang thu hút đông đảo khách tham quan.

Mô hình thu hút sự tham quan của đông đảo người dân Hà Nội, nhất là giới trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mô hình thu hút sự tham quan của đông đảo người dân Hà Nội, nhất là giới trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gaia, mô hình tuyệt đẹp tái hiện hình ảnh Trái Đất từ góc nhìn ngoài không gian được trưng bày tại Vườn hoa Lạc Long Quân, bên cạnh đôi rồng gốm ở hồ Tây, đang “gây sốt” khi thu hút đông đảo người dân Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ Hà Nội đến chụp ảnh.

Trong thần thoại Hy Lạp, “Gaia” là nhân cách hóa của Trái Đất. Tác giả của mô hình Gaia là nghệ sỹ người Anh Luke Jerram. Mô hình có đường kính 7 mét, được chiếu sáng từ bên trong, thể hiện hành tinh Trái Đất một cách chi tiết và chân thực nhất với hình ảnh Blue Marble của NASA – bộ ảnh có độ phân giải cao và chính xác nhất về Trái Đất từng được chụp từ không gian.

“Gaia là câu chuyện về góc nhìn. Khi thu nhỏ Trái Đất lại, bạn sẽ nhận ra bầu khí quyển của chúng ta mỏng manh đến mức nào – chỉ dày khoảng năm centimet ở tỷ lệ này. Tất cả những gì chúng ta cần để tồn tại đều nằm trong lớp khí quyển mỏng manh ấy. Tôi hy vọng khi đứng dưới Gaia, mọi người sẽ có được cảm giác của một phi hành gia – ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Trái Đất và thêm quyết tâm để bảo vệ nó,” nghệ sĩ Luke Jerram chia sẻ.

Lơ lửng giữa hàng cây và tỏa sáng nhẹ nhàng trong không gian, Gaia tái hiện góc nhìn từ không gian xuống Trái Đất. Giữa phông nền là đường chân trời Hà Nội, Gaia khơi dậy trong người xem cảm xúc ngưỡng mộ và thôi thúc về vẻ đẹp mong manh và sự hùng vỹ của ngôi nhà chung Trái Đất, về trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường. Cảm xúc này càng mãnh liệt hơn khi Gaia được trưng bày giữa không gian rộng mở bên bờ hồ Tây, “lá phổi xanh của Thủ đô.”

 Mô hình Gaia thể hiện hành tinh Trái Đất một cách chi tiết và chân thực nhất với hình ảnh Blue Marble của NASA. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mô hình Gaia thể hiện hành tinh Trái Đất một cách chi tiết và chân thực nhất với hình ảnh Blue Marble của NASA. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Gaia đã được trưng bày tại hơn 30 quốc gia, bao gồm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London và các hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc trên toàn cầu.

Sự xuất hiện của Gaia tại Hà Nội Việc là hoạt động tổ chức giữa Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) và Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tác phẩm Gaia được giới thiệu rộng rãi tới người dân Thủ Đô và nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động động của UNIS Hanoi tôn vinh tinh thần hợp tác toàn cầu và hành động địa phương hướng tới một tương lai bền vững.

Việc trưng bày mô hình sẽ diễn ra đến hết ngày 2/11, được tổ chức song song với Đại hội Thể dục Thể thao phường Tây Hồ 2025, một sự kiện mang đậm tinh thần năng động, cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường, với chủ đề “Tây Hồ xanh – vươn mình phát triển”.

Trong khuôn khổ đại hội, UNIS Hanoi sẽ đồng hành cùng Ban Tổ chức trao tặng 700 cây xanh – tương ứng với 700 vận động viên tham dự đại hội – nhằm góp phần phủ xanh đất trống và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, mô hình đã được trưng bày trong khuôn viên trường UNIS Hanoi vào tháng 10 năm 2025.

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) là một trường quốc tế phi lợi nhuận, được thành lập năm 1988. Đây là một trong hai trường Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới, là trường Tú tài Quốc tế (IB) đầu tiên tại châu Á và trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

UNIS Hà Nội cung cấp chương trình giáo dục được công nhận quốc tế cho học sinh từ mầm non (3 tuổi) đến lớp 12 (19 tuổi). Với sứ mệnh truyền cảm hứng để học sinh trở thành những người học tập suốt đời đầy nhiệt huyết và những công dân toàn cầu có trách nhiệm, UNIS Hanoi kiến tạo một môi trường học tập đa dạng và giàu tính hòa nhập./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mo-hinh-trai-dat-bay-giua-khong-gian-ho-tay-thu-hut-gioi-tre-ha-noi-post1074035.vnp