Mở rộng lòng từ: Bệnh hiểm nghèo không tiền chữa trị
Nằm trên giường bệnh, hai chân quấn băng trắng toát, không cử động được, anh Lưu Minh Thuận, 44 tuổi, ngụ ấp Thới Hòa, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, đang từng ngày chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo.

Anh Lưu Minh Thuận
Hơn 10 năm trước, đang khỏe mạnh bình thường, anh Thuận bỗng có triệu chứng chân bị sưng phù, nhất là sau khi làm việc nặng. Dù điều trị nhiều lần ở Bệnh viện Quân y K120 (Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nay là Đồng Tháp) nhưng bệnh vẫn cứ tái phát, nguyên nhân do anh bị suy thận.
Ngoài suy thận, anh Thuận còn bị xơ gan và gai cột sống. Khi vào cấp cứu ở bệnh viện, các vùng mô trên hai chân của anh bị hoại tử và đã phải trải qua 5 lần phẫu thuật cắt bỏ. Hiện anh đang được điều trị bằng phương pháp ghép da nhằm phục hồi những vùng cơ thể đã bị tổn thương sau khi cắt bỏ phần hoại tử.
Anh Thuận là con út trong gia đình, cha mất, anh sống cùng mẹ già đã trên 90 tuổi, các anh chị đều có gia đình và ở riêng. Chi phí khám, điều trị đến nay đã hơn 110 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình anh.
Trong suốt thời gian qua, các anh chị đã cố gắng gom góp, vay mượn để chữa bệnh cho anh. Đến nay, mọi nguồn lực của gia đình đã gần cạn kiệt. Trong khi đó, quá trình điều trị còn kéo dài, gia đình anh không biết xoay xở ra sao nên rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để anh Thuận cùng gia đình có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh, có cơ hội sống cùng mẹ già.
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.












