Mở rộng lòng từ: Người đàn ông mắc nhiều bệnh
Đó là hoàn cảnh của anh Trần Hùng Giúp (49 tuổi), ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Phú (Đồng Tháp).

Anh Trần Hùng Giúp
Nhìn anh nằm một chỗ đau đớn, trăn trở mới thấy tận cùng nỗi đau của cả gia đình; vợ của anh là chị Nguyễn Thị Thanh Nga (44 tuổi) vừa chăm sóc anh vừa làm gia công gắn nắp bật lửa chỉ vỏn vẹn 30 - 40 ngàn đồng/ngày, lại còn nuôi con đang học lớp 6.
Những ngày tháng chạy chữa ở bệnh viện đã làm gia đình trở nên khánh kiệt, số nợ nay đã hơn 100 triệu đồng. Anh Giúp mắc nhiều chứng bệnh như: tiểu đường giai đoạn nặng, lao phổi, lao da, nhiễm khuẩn, tăng huyết áp…
Ngày trước, hai vợ chồng nghèo đi đăng bắt cá, tôm sông vừa kiếm thêm thức ăn cho con, vừa bán để có tiền mua gạo. Nay, anh Giúp phải chịu đau đớn trước cảnh sống dở, chết dở… Gia đình đưa anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy rồi qua Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) điều trị nhưng do bệnh nặng, không còn tiền nên đành đưa anh về nhà chăm sóc.
Chị Nga mong nhận được sự giúp đỡ để chị có thể mua thêm thuốc giúp chồng bớt đau đớn và duy trì sự sống, với hy vọng “còn nước còn tát”…
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/mo-rong-long-tu-nguoi-dan-ong-mac-nhieu-benh-post80128.html














