Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ: Mệnh lệnh từ trái tim người lính
Chiều 11/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, với số lượng lớn hài cốt liệt sĩ tìm được trong ngày hôm nay...
Cụ thể, theo báo cáo của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 11/7, Đội đã phát hiện và quy tập được 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật đi kèm và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được tổng cộng 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể.


Trong ngày 11/7, Đội tìm kiếm đã phát hiện và quy tập được 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật đi kèm và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.
Cùng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, hơn 10 ngày qua, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ đã được Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) triển khai một cách khẩn trương và đầy trách nhiệm. Trong suốt quá trình khai quật, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiều hài cốt của các liệt sĩ đã được tìm thấy. Hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục mở rộng và đẩy sâu về phía trước với hy vọng đón các anh về với đất mẹ.

Một bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa lên để thực hiện các bước tiếp theo.
Chia sẻ về những ngày bám trụ tại hiện trường, Thượng tá Trần Hồng Cường, Chính trị viên Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) cho biết, dù ban đầu đối mặt với không ít trở ngại, nhưng ngay khi những hình ảnh di cốt và di vật đầu tiên của các liệt sĩ dần lộ diện, mọi khó khăn dường như đều được đẩy lùi, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho anh em cán bộ chiến sĩ tiếp tục công việc bóc tách và tìm kiếm những hài cốt còn lại.
Thượng tá Trần Hồng Cường nghẹn ngào: "Nói về cảm xúc khi phát hiện được hài cốt của các anh, các chú, thực sự không có từ ngữ nào có thể tả hết. Đó là một cảm xúc trào dâng bằng tất cả tấm lòng, bằng cả trái tim của những người lính đi sau hướng về những người tiền bối đã ngã xuống ở phía trước. Chúng tôi luôn làm việc với một tinh thần và trách nhiệm cao nhất để tri ân các anh hùng liệt sĩ - những người vừa là đồng đội, vừa như những người thân yêu ruột thịt của chính mình”.

Tính đến chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được tổng cộng 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể.
Trước câu hỏi về số lượng liệt sĩ có thể quy tập được tại khu vực này, Thượng tá Trần Hồng Cường chia sẻ thẳng thắn rằng đơn vị không thể biết trước chính xác có bao nhiêu chú, các bác đã hy sinh tại đây. Phương châm của toàn đội là làm đến đâu, bóc tách kỹ lưỡng đến đó, dốc toàn lực để đạt được hiệu quả cao nhất, không bỏ sót bất kỳ một manh mối nào.
Hành trình đi tìm đồng đội của Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) vẫn sẽ tiếp tục. Những lời chia sẻ của đồng chí Chính trị viên chính là minh chứng cho ngọn lửa tri ân đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" luôn rực cháy trong tim những người lính hôm nay.











