Mô tạng của người đàn ông 44 tuổi ở Đắk Lắk hồi sinh 7 cuộc đời

Sau khi chẳng may bị tai nạn giao thông, người đàn ông 44 tuổi ở ĐắK Lắk đã hiến 7 đơn vị mô tạng của mình, đã làm hồi sinh lại 7 cuộc đời xấu số.

Chiều 21.3, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất ( TP.HCM), cho hay bệnh viện vừa phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cùng một số đơn vị hỗ trợ đã tổ chức thực hiện việc lấy, vận chuyển 7 đơn vị mô và bộ phận cơ thể (tim, 2 phần gan, 2 thận, 2 giác mạc) từ người hiến chết não chuyển đến các bệnh viện và ghép cho các bệnh nhân.

Các bác sĩ dành 1 phút mặc niệm tri ân người hiến trước khi phẫu thuật lấy mô tạng - Ảnh: BVCC

Các bác sĩ dành 1 phút mặc niệm tri ân người hiến trước khi phẫu thuật lấy mô tạng - Ảnh: BVCC

Bệnh nhân bị chết não là anh T.H.N (44 tuổi, quê TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu vào ngày 17.3. Bệnh nhân N. bị tai nạn giao thông vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương rất nặng (chấn thương đầu mặt, chấn thương cột sống cổ, chấn thương ngực, gãy xương sườn, tổn thương phổi). Lúc này, bệnh nhân N. ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã hồi sinh tim phổi thành công cho bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân được chuyển theo dõi tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Dù được các bác sĩ, nhân viên y tế tích cực, tận tâm cứu chữa, nhưng do tổn thương não quá nặng, bệnh nhân được đánh giá tiềm năng chết não.

Bệnh viện Thống Nhất đã tiến hành kích hoạt Chi hội Vận động hiến ghép mô tạng của bệnh viện và gặp gỡ, trao đổi với vợ, mẹ và các người em của bệnh nhân.

Sau khi được giải thích kỹ thì gia đình đã nén lại nỗi đau, đưa ra một quyết định vô cùng cao đẹp - đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể khi anh N. chết não.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy mô tạng của anh T.H.N - Ảnh: BVCC

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy mô tạng của anh T.H.N - Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, Bệnh viện Thống Nhất đã kích hoạt hệ thống để đánh giá tình trạng bệnh nhân về cả cơ sở pháp lý và chuyên môn với hội đồng chuyên gia đánh giá bệnh nhân chết não hoạt động độc lập với quá trình điều trị.

Ngày 19.3, sau khi có kết luận của hội đồng chuyên gia đánh giá bệnh nhân chết não, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh đã đưa ra công bố chết não vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, đồng thời chủ trì hội chẩn chuyên môn cùng các chuyên gia đến từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM. Các chuyên gia đã thống nhất và quyết định bắt đầu phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể bệnh nhân hiến tạng vào lúc 14 giờ cùng ngày.

Theo PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, ca phẫu thuật lấy mô, và bộ phận cơ thể từ người hiến chết não đã thành công, 7 đơn vị mô và bộ phận cơ thể đã được vận chuyển nhanh chóng đến các bệnh viện để ghép cho người nhận.

Trong đó, 2 quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Thống Nhất; 1 quả tim và 1 phần gan được vận chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM để ghép cho 2 bệnh nhân tại đây; 1 phần gan còn lại được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 1 bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối; 2 giác mạc được chuyển đến ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cả 2 quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh: BVCC

Cả 2 quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh: BVCC

"Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM, các tạng của anh N. đã được nhanh chóng chuyển đến kịp thời, khớp với thời gian các bệnh viện trên tiến hành phẫu thuật để ghép tạng cho bệnh nhân”, bác sĩ Thanh cho biết thêm.

Theo Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, tim của anh N. đã được bệnh viện này ghép thành công cho bé trai 11 tuổi. Hiện trái tim đã hồi sinh trong lồng ngực cậu bé này. Riêng 1 phần lá gan được ghép cho một bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối cũng đã được thực hiện thành công.

“Đến thời điểm này, các tạng của anh N. đã ghép thành công cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên. Riêng 2 bệnh nhân sau khi ghép thận tại Bệnh viện Thống Nhất, thận đã tưới máu tốt. Hiện các bệnh nhân sức khỏe đã ổn định. Như vậy, các mô tạng của anh N. đã giúp hồi sinh lại 7 cuộc đời xấu số, trong đó có những người mù mắt, những người đang khắc khoải chờ chết khi đang suy thận, suy tim, xơ gan… giai đoạn cuối”, bác sĩ Thanh cho biết.

Bình Thuận

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/mo-tang-cua-nguoi-dan-ong-44-tuoi-o-dak-lak-hoi-sinh-7-cuoc-doi-230669.html