Mỏ Vàng đồng lòng mở tuyến đường kết nối tương lai

Sau khi hợp nhất xã Mỏ Vàng và An Lương cũ thành xã Mỏ Vàng mới - một đơn vị hành chính rộng hơn, đông dân hơn và cũng nhiều kỳ vọng hơn. “Không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, việc hợp nhất còn là cơ hội để chúng tôi tập hợp sức mạnh, tái cấu trúc bộ máy và hướng đến những mục tiêu lớn hơn, lâu dài hơn”, ông Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng chia sẻ.

Một trong những mục tiêu ấy chính là thực hiện hiệu quả Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc - tuyến đường có tổng chiều dài gần 23km, đi qua những địa hình hiểm trở, chia cắt bởi khe suối, trong đó có Ngòi Thia.

Đứng trước một dự án giao thông có ý nghĩa chiến lược, cấp ủy, chính quyền xã Mỏ Vàng hiểu rằng, nếu không làm tốt công tác GPMB, mọi kế hoạch đều có thể bị trì hoãn vô thời hạn. Vì vậy, xã đã thành lập Tổ hỗ trợ GPMB - không chỉ mang theo hồ sơ, giấy tờ mà còn mang cả sự tận tâm, thấu hiểu và kiên trì xuống từng hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Tuấn Anh chỉ tay về phía những quả đồi đang được máy xúc san ủi cho biết: “Dự án ảnh hưởng trực tiếp đến 576 hộ và tổ chức, trong đó có 566 hộ gia đình, cá nhân. Đây là con số lớn, đòi hỏi không chỉ có quyết tâm, mà còn phải có chiến lược truyền thông, vận động mềm dẻo và linh hoạt”.

Mỗi cán bộ trong Tổ hỗ trợ GPMB như một “cầu nối”, bám địa bàn, gặp gỡ người dân, kiên trì lắng nghe, giải thích từng khúc mắc. Họ không chỉ mang theo văn bản quy định, bảng giá đền bù mà còn mang theo câu chuyện về tương lai phát triển, về sự đổi thay của quê hương từ một con đường.

Ông Đặng Nho Hiến ở thôn Khe Đâm chia sẻ: “Ban đầu, gia đình tôi cũng lo lắng. Đất bị thu hồi, vườn không còn, chưa biết cuộc sống sẽ ra sao nhưng cán bộ xã xuống giải thích rõ ràng, minh bạch. Thấy công trình vì cộng đồng, lại được đền bù thỏa đáng nên chúng tôi đã đồng thuận”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỏ Vàng đã thu hồi đất của 524/566 hộ và toàn bộ 10 tổ chức. Một con số ấn tượng, nhưng đằng sau đó là hàng trăm cuộc họp, hàng nghìn lượt vận động, đối thoại. Còn lại 43 hộ, xã đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ, với phương châm không áp đặt, không cưỡng chế, mà đối thoại, đồng hành và thấu hiểu.

Ông Triệu Tiến Minh - Bí thư Chi bộ thôn Khe Đâm cho biết: “Chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Mỗi đảng viên đều phải gương mẫu đi đầu, mỗi tổ chức đoàn thể là một lực lượng vận động. GPMB không chỉ là việc của chính quyền mà là việc của cả người dân, vì lợi ích chung của cả cộng đồng”.

Đi dọc tuyến đường đang mở qua xã, nơi từng thửa ruộng, từng đồi chè, đồi quế đang nhường chỗ cho máy móc thi công, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những cụ già ngồi bên hiên nhà nhìn theo đoàn xe chở vật liệu chạy qua, những đứa trẻ nô đùa bên tuyến đường đất đã lu phẳng, chuẩn bị thảm nhựa. Không khí rộn ràng, tất bật nhưng không hề xáo trộn bởi lòng dân đã thuận.

Ông Lý Văn Liều, người cao tuổi ở thôn Thác Tiên cho biết: “Ngày trước đi Nghĩa Lộ mất cả buổi, đường gập ghềnh, mưa thì trơn, nắng thì bụi. Nay có đường mới, con cháu đi học, đi làm hay đi khám - chữa bệnh đều thuận tiện. Chúng tôi vui lòng, đồng thuận bàn giao mặt bằng”.

GPMB từ khó khăn, trăn trở đã trở thành câu chuyện của lòng tin, của sự đồng hành ở Mỏ Vàng. Từ thôn đến xã, mỗi bước đều minh bạch, công khai, mỗi chính sách đều giải thích rõ ràng, mỗi quyết định đều lắng nghe dân góp ý.

“Chúng tôi quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Từng bản đồ đo đạc, từng danh sách bồi thường đều được niêm yết công khai. Khi có ý kiến, tổ hỗ trợ xuống đối thoại ngay tại nhà dân, không để khiếu nại kéo dài” - Phó Chủ tịch UBND xã Trần Tuấn Anh khẳng định.

Đó cũng là lý do vì sao, dù tuyến đường đi qua địa hình hiểm trở, phức tạp, chia cắt bởi khe suối, sườn đồi; dù khối lượng GPMB lớn, liên quan đến nhiều hộ dân nhưng công tác triển khai tại Mỏ Vàng vẫn giữ được nhịp độ ổn định và bền vững. Dự án kết nối giao thông không chỉ là những ki lô mét đường nhựa mà là nhịp cầu nối Mỏ Vàng với thế giới rộng mở. Đó là cơ hội để nông sản địa phương ra thị trường, để du khách về với văn hóa Mường Lò - Mỏ Vàng, để con em trong xã dễ dàng tiếp cận với tri thức và dịch vụ hiện đại.

“Có đường, tương lai của xã sẽ khác. Không chỉ phương tiện đi lại thuận tiện mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội... Người dân Mỏ Vàng đang dần rũ bỏ cái nghèo để vươn lên” - Bí thư Đoàn xã Mỏ Vàng Hoàng Văn An chia sẻ đầy tin tưởng.

Mỏ Vàng sau hợp nhất đã bước sang một trang mới - nơi chính quyền vì dân, dân tin chính quyền và tất cả cùng chung một mục tiêu: phát triển. Không ồn ào, không vội vã, nhưng bền bỉ và quyết tâm. Tuyến đường đang mở không chỉ nối những bản làng mà còn nối những ước mơ, những khát vọng về một vùng quê khang trang, hiện đại, văn minh và tràn đầy hy vọng.

Trần Ngọc Sơn

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mo-vang-dong-long-mo-tuyen-duong-ket-noi-tuong-lai-post649944.html