Mỗi lá phiếu, một cột mốc chủ quyền - Bài 4: Niềm tin nơi đầu sóng (Tiếp theo và hết)
Trường Sa, địa danh thiêng liêng ấy từ lâu đã không còn là một danh xưng xa xôi mà đã trở thành một phần máu thịt, một điểm tựa không thể thay thế trong trái tim mỗi người con đất Việt. 'Mỗi lá phiếu, một cột mốc chủ quyền' chính là tâm thế, là lời khẳng định đanh thép của mỗi cử tri ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Việc tổ chức bầu cử sớm là sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo đảm để mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm việc, sinh sống trên đảo vẫn được tham gia ngày hội lớn của toàn dân theo quy định của pháp luật, chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Mỗi lá phiếu của cử tri được bỏ tại các đảo, điểm đảo là minh chứng pháp lý và thực tế vững chắc nhất về sự quản lý hành chính thống nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đồng thời là sự khẳng định Trường Sa là phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Với nhân dân, mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin vào những chủ trương, chính sách mới, trở thành điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Với những người lính đảo, những lá phiếu lại mang nặng nghĩa tình, trọng trách cùng lời hứa thiêng liêng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cử tri Trường Sa phấn khởi thực hiện quyền làm chủ của công dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Là đơn vị thứ hai trong cả nước thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông.
Đồng chí Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết: "Do điều kiện đặc thù xa đất liền, địa bàn lại nhỏ lẻ, phân tán nên ở Trường Sa, điều kiện không đầy đủ như trong đất liền. Để ngày bầu cử sớm diễn ra tốt đẹp, các cấp chính quyền và chỉ huy đơn vị đóng quân trên đảo đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị ngay từ khi có thông báo về ngày bầu cử. Tôi nhớ, 13 giờ ngày 23-2, Ủy ban bầu cử đặc khu mới nhận được phiếu bầu, danh sách ứng cử, tiểu sử các đại biểu ứng cử từ Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa. Nhưng từ trước đó, việc chuẩn bị hòm phiếu, lên maket tuyên truyền và in ấn thống nhất để cấp cho các đảo đã hoàn tất. Vì vậy, ngay 8 giờ hôm sau, những chuyến tàu chở đoàn công tác đi tổ chức bầu cử sớm đã đủ điều kiện rời cảng. Với tất cả chúng tôi, đây thực sự là ngày hội lớn. Ai cũng cảm thấy Trường Sa không còn quá xa với đất liền".
Gửi gắm niềm tin trong mỗi lá phiếu, cử tri ở Trường Sa mong muốn các đại biểu được lựa chọn sẽ quan tâm, chăm lo đến những vùng biên giới, hải đảo nói chung, đặc khu Trường Sa nói riêng, trách nhiệm và tâm huyết để cả nước hướng về Trường Sa, cùng với quân, dân Trường Sa, ngư dân đánh bắt xa bờ tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Cử tri Trường Sa phấn khởi thực hiện quyền làm chủ của công dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Chị Lê Thị Minh Diệu, sinh năm 1988 ở Ninh Hòa, Khánh Hòa, là người dân sinh sống tại Trường Sa mong muốn: “Các đại biểu sau khi trúng cử hãy thực hiện những lời hứa của mình với cử tri, thật sự xứng đáng, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội, trong HĐND các cấp, quyết nghị những vấn đề thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân nhiều hơn, nhất là người dân ở những nơi còn nhiều khó khăn”.
Trong khi ấy, chị Vi Thị Trang (sinh năm 1982) cùng chồng là anh Thái Minh Khai (sinh năm 1981), sinh sống trên đảo Đá Tây A, bày tỏ: “Gia đình tôi có hai lần được tham gia bầu cử tại các đảo Song Tử Tây và Đá Tây A. Chúng tôi thấy, Đảng, Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt đến những hộ dân sinh sống, làm việc tại khu vực biển, đảo. Qua mỗi cuộc bầu cử, chất lượng cuộc sống phát triển hơn. Các vấn đề về y tế, giáo dục, giải trí, phương tiện liên lạc... trên đảo được quan tâm đầu tư, không chênh lệch nhiều so với đất liền. Chúng tôi hy vọng nhiệm kỳ tới cũng vậy, các đại biểu được lựa chọn sẽ cùng với Quốc hội thông qua nhiều chủ trương, chính sách có lợi cho nhân dân, cho đất nước nhiều hơn nữa, để Việt Nam chúng ta “sánh vai với cường quốc năm châu” như Bác Hồ từng căn dặn”.
Còn ông Vũ Quốc Phương, thủy thủ trên Tàu SG-7278 đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa kể: “Những ngày qua, vừa trực tiếp đến khu vực tàu hoạt động, vừa qua các phương tiện liên lạc, các chú bộ đội hải quân thường xuyên tuyên truyền, thông tin với chúng tôi các nội dung về ngày bầu cử. Không phải người địa phương mà được quan tâm như vậy, ai cũng xúc động nghĩ rằng dù ở bất cứ đâu, chưa bao giờ Tổ quốc quên nhân dân. Được thực hiện quyền công dân ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý, tôi thấy trách nhiệm hơn với biển, đảo quê hương. Chúng tôi bỏ phiếu không chỉ chọn người tài năng mà còn gửi gắm niềm tin, Đảng và Nhà nước sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển. Tôi cùng nhiều cử tri hy vọng các đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu ra sẽ quan tâm hơn nữa đến khu vực miền núi và hải đảo, đem hết khả năng và tâm huyết, trách nhiệm của mình để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân".

Cử tri Trường Sa phấn khởi thực hiện quyền làm chủ của công dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Cầm lá phiếu trên tay, Đại úy Nguyễn Hoàng Hân, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Đồn Biên phòng 394 Trường Sa cẩn thận đọc lại một lượt danh sách các ứng cử viên. Dù đã nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên ngay từ khi danh sách được niêm yết công khai tại đảo, nhưng anh bảo, trước khi đặt bút lựa chọn, anh vẫn muốn kiểm tra lại rồi mới quyết định. “Tôi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa chính trị, trách nhiệm công dân của một quân nhân khi tham gia bầu cử ở nơi đảo xa. Lá phiếu ngày hôm nay không chỉ thể hiện niềm tin của chúng tôi với các đại biểu mà còn là ý chí, nguyện vọng và tinh thần làm chủ của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Bản thân tôi nhận thức rõ, dù ở đất liền hay hải đảo xa xôi, mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trong thực hiện quyền làm chủ của mình. Cùng với việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị được giao, tôi mong rằng lá phiếu của mình và đồng đội đã chọn đúng người xứng đáng. Họ sẽ thay chúng tôi góp tiếng nói tham gia vào các quyết sách quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong tương lai”.
Được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trên đảo xa là niềm vui, sự vinh dự, tự hào khó diễn tả thành lời đối với quân và dân trên đảo. Mặc dù nô nức trong ngày bầu cử, song họ không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Trung tá Nguyễn Đình Tuyền, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Trường Sa khẳng định: "Công tác SSCĐ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Khi có các sự kiện trọng đại của đất nước như cuộc bầu cử đang diễn ra thì việc duy trì nghiêm trạng thái SSCĐ càng được yêu cầu cao hơn. Đơn vị đã tăng cường quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác. Chúng tôi chủ động báo cáo, xây dựng kế hoạch hằng ngày, phân công lực lượng và phương tiện, luyện tập xử lý thành thục để ứng phó với mọi tình huống nhằm bảo đảm có lệnh là chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Tại các vị trí, các chiến sĩ sẽ luân phiên thay trực để vừa thực hiện nhiệm vụ vừa hoàn thành quyền, nghĩa vụ công dân của mình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, cũng như cuộc bầu cử tại khu vực đảo phụ trách diễn ra an toàn".
Lời khẳng định của Trung tá Nguyễn Đình Tuyền được minh chứng bằng những trải nghiệm của chúng tôi trong khi lưu lại Trường Sa chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức. 24/24 giờ, tại các vị trí, các chiến sĩ canh trực thường xuyên, SSCĐ cao. Qua hệ thống loa phát đến từng cụm chiến đấu và các hộ dân, trực ban tác chiến thông báo và triển khai chỉ đạo của chỉ huy đảo khi có tình huống một cách nhanh chóng, kịp thời. Tôi nhớ, một buổi tối, dưới sự hướng dẫn của sư thầy Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa-người đã có tới gần 14 năm ở Trường Sa (8 năm ở đảo Song Tử Tây và gần 6 năm ở đảo Trường Sa), nhóm phóng viên chúng tôi tản bộ trên đường băng để tận hưởng bầu không khí trong lành ở “Thủ đô của lính đảo”. Nhưng thật kỳ lạ, cứ đi được một đoạn, chúng tôi lại thấy có luồng ánh sáng chiếu ra. Đem thắc mắc ấy hỏi sư thầy, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Các chú bộ đội đang trực SSCĐ đấy. Khi chúng ta nghỉ ngơi thì các chú vẫn đang làm nhiệm vụ, nghiêm cẩn và chắc chắn. Không gì qua mắt được các chú ấy đâu”.
Quả thực, dù là hoạt động thường nhật hay khi có sự kiện lớn, công việc và nhiệm vụ đặt ra những yêu cầu cao hơn thì chúng tôi vẫn thấy sự bình thản qua gương mặt và hành động của mỗi quân nhân. Bình yên đến từ những điều giản dị ấy!...
Trở lại đảo Trường Sa sau nhiều ngày lênh đênh theo đoàn công tác của Tàu 471 đến các đảo và điểm đảo, Trung tá Trịnh Xuân Bình, Trưởng đoàn công tác, đại diện cho đặc khu Trường Sa và Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, đến thời điểm hiện tại, việc bỏ phiếu bầu cử sớm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở Trường Sa đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban bầu cử đặc khu tiến hành các nội dung tiếp theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và SSCĐ cao.
Thay mặt quân, dân Trường Sa, đồng chí Phạm Thanh Liêm gửi gắm về đất liền lời hứa quyết tâm: “Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, SSCĐ, hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương trong mọi tình huống. Trường Sa là phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của nước Việt Nam. Chúng tôi mong rằng, những đại biểu được lựa chọn trên từng lá phiếu mang hơi ấm của nắng, gió và niềm tin son sắt nơi đảo xa gửi về đất liền, sẽ xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới”.












