Mỗi lời nói, hành vi – xin đừng vô tâm trong ngày hội lớn của dân tộc
Ba Đình - mảnh đất thiêng liêng ghi dấu bao thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc. Mỗi lần có dịp đứng giữa quảng trường này, lắng nghe tiếng Quốc ca hùng tráng vang vọng, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, trong lòng mỗi người Việt Nam đều dâng lên niềm tự hào, xúc động và trách nhiệm thiêng liêng.
Đặc biệt, trong những ngày chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 - một sự kiện trọng đại của đất nước - Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố xung quanh đã trở thành nơi hội tụ của hàng vạn người dân, chiến sĩ, học sinh, sinh viên... hòa mình vào không khí luyện tập, tổng duyệt để chờ đón ngày hội lớn.
Ấy vậy nhưng, sau buổi tổng hợp luyện vừa qua, trên các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình vẫn còn đọng lại những hình ảnh khiến nhiều người phải suy ngẫm: Những lá cờ Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc - bị bỏ rơi trên mặt đường; những chiếc áo mưa rách, vỏ chai nước, vỏ bao bánh kẹo... bị vứt vương vãi; đâu đó vang lên những lời qua tiếng lại thiếu nhã nhặn, thậm chí có thanh niên thiếu ý thức ném chai nước vào đội hình xe tăng, hoặc cố tình đi xe vào tuyến đường dành riêng cho đoàn diễu binh, diễu hành.
Đó là những hành vi thoạt nhìn tưởng chừng vô hại, nhưng lại ẩn chứa nhiều hệ lụy, phản ánh sự thiếu ý thức, thiếu tôn trọng đối với chính lá cờ mình cầm trên tay, thiếu tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và thiếu sự đoàn kết - vốn là sức mạnh làm nên bao chiến thắng của dân tộc ta.
Lá cờ - biểu tượng thiêng liêng không thể xem nhẹ
Mỗi lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là máu xương của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để giành và giữ độc lập. Trong khói lửa chiến tranh, lá cờ được nâng niu như báu vật, có khi chiến sĩ hy sinh vẫn cố giữ cờ không để rơi xuống đất. Thế nhưng, ở một buổi tổng duyệt hòa bình, có những lá cờ lại bị tiện tay vứt bỏ, nằm lăn lóc trên hè phố. Đó không chỉ là hành vi thiếu ý thức, mà còn là sự vô tâm với lịch sử, với chính niềm tự hào dân tộc mà chúng ta đang kế thừa.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người chiến sĩ đang bước trong đội hình duyệt binh. Khi ánh mắt họ nhìn thấy lá cờ bị bỏ lại dưới chân, trong lòng hẳn sẽ thoáng một nỗi buồn. Bởi đó không chỉ là mảnh vải, mà là hồn thiêng sông núi, là biểu tượng độc lập, tự do mà họ ngày đêm gìn giữ.

Mỗi lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là máu xương của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để giành và giữ độc lập. Ảnh: qdnd.vn
Vỏ chai, vỏ bánh kẹo - văn minh từ những hành động nhỏ
Trong đám đông chen chúc, việc cầm theo chai nước, chiếc bánh để chống khát, chống đói là điều bình thường. Nhưng sau khi uống, ăn xong, không ít người lại vô tư ném vỏ chai, vỏ bánh xuống đường, mặc cho dòng người bước qua. Những hành động nhỏ nhưng tạo nên cảnh quan nhếch nhác, làm xấu đi hình ảnh một dân tộc văn minh trong mắt bạn bè quốc tế.
Ngày chính lễ, Quân đội đã tính toán chu đáo, sẽ cấp phát nước uống, bánh mì, bánh ngọt cho nhân dân với tinh thần “không để dân đói, dân khát”. Đó là nghĩa cử cao đẹp, là sự sẻ chia trách nhiệm của lực lượng vũ trang với nhân dân. Nhưng chính vì thế, nhân dân càng cần ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường, sử dụng đồ ăn, đồ uống một cách văn minh, bỏ rác đúng nơi quy định. Giữ gìn môi trường sạch đẹp trong ngày hội lớn cũng là giữ thể diện quốc gia, là cách mỗi người dân thể hiện lòng tự trọng và trách nhiệm công dân.
Lời nói, hành vi - tấm gương phản chiếu văn hóa ứng xử
Trong đám đông, sự chen lấn khó tránh khỏi. Nhưng khi va chạm, thay vì nhường nhịn, có những người lại buông ra lời lẽ thiếu nhã nhặn, thậm chí to tiếng cãi vã. Đó là những mảnh vỡ của sự thiếu đoàn kết. Càng đáng tiếc hơn khi có thanh niên ném chai nước vào đội hình xe tăng - hành vi không chỉ thiếu văn hóa mà còn xúc phạm tinh thần, kỷ luật của bộ đội đang làm nhiệm vụ. Lại có người tùy tiện điều khiển xe vào tuyến đường cấm, gây cản trở đoàn diễu binh.
Những việc làm đó, nếu tiếp diễn, không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh buổi lễ mà còn vi phạm pháp luật, đi ngược lại tinh thần đoàn kết, kỷ luật vốn là truyền thống quý báu của dân tộc.
Chúng ta hãy nhớ: Mỗi ánh mắt, mỗi hành vi, mỗi lời nói trong ngày hội lớn đều góp phần tạo nên hình ảnh của đất nước. Một câu nói thiếu kiềm chế, một hành vi bột phát có thể làm lu mờ bao công sức chuẩn bị, làm phai nhạt đi niềm tự hào mà cả dân tộc đang chờ đợi.
Mỗi người dân khi tham gia ngày hội lớn cần tự nhắc mình giữ gìn ý thức, trách nhiệm trong từng lời nói, hành động. Đừng để một lá cờ, một vỏ chai bị bỏ lại, hay một lời nói thiếu kiềm chế làm lu mờ hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc. Giữ sạch môi trường, ứng xử văn minh không chỉ vì bản thân, mà còn vì thể diện quốc gia và niềm tự hào chung của dân tộc.
Đồng thời, cần có giải pháp thiết thực khắc phục những tồn tại nêu trên, hướng tới một ngày hội thật sự thiêng liêng, văn minh bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và chính người dân:
Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở. Các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh, bảng điện tử... cần thường xuyên phát đi thông điệp kêu gọi giữ gìn vệ sinh, tôn trọng lá cờ, ứng xử văn minh trong lễ hội. Các cơ quan, trường học, tổ chức đoàn thể cần giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về trách nhiệm công dân, văn hóa ứng xử nơi công cộng.
Thứ hai, bố trí hạ tầng phục vụ nhân dân: Lắp đặt thêm thùng rác, nhà vệ sinh lưu động tại các tuyến đường đông người để người dân có nơi bỏ rác thuận tiện. Chuẩn bị đủ nước uống, bánh mì, bánh ngọt phát cho nhân dân như Quân đội đã dự kiến, đồng thời tổ chức các điểm phát hợp lý, tránh chen lấn.
Thứ ba, phát huy lực lượng tình nguyện viên, đoàn thanh niên. Các bạn trẻ có thể tham gia làm tình nguyện viên, đứng ở những điểm tập trung đông người để nhắc nhở, hướng dẫn, hỗ trợ phân luồng, giúp đỡ người già, trẻ nhỏ. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam.
Thứ tư, tăng cường kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm. Các lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý với những trường hợp cố tình vi phạm, như đi xe vào đường cấm, có hành vi quấy phá, ném đồ vật vào đội hình diễu binh. Xử lý nghiêm là để răn đe, nhưng quan trọng hơn, đó là lời nhắc nhở rằng tự do cá nhân luôn gắn với trách nhiệm cộng đồng.
Thứ năm, lan tỏa gương người tốt, việc đẹp. Truyền thông cần kịp thời biểu dương những tấm gương có hành động đẹp như nhặt rác, trả lại lá cờ bị bỏ rơi cho đội hình, giúp đỡ người khác trong đám đông... Khi những hành động đẹp được lan tỏa, chúng sẽ nhân lên thành phong trào, tạo nên “hiệu ứng dây chuyền” tích cực trong cộng đồng.