Mỗi mẫu ADN - Thêm một hy vọng đưa liệt sĩ trở về

Mỗi dịp 27-7 đến gần, nỗi nhớ và niềm mong mỏi tìm lại người thân đã hy sinh lại càng da diết trong lòng các gia đình liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đang được triển khai trên địa bàn Hà Nội không chỉ góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ mà còn thắp lên hy vọng để những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ có thêm cơ hội được đón người thân trở về.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) theo Kế hoạch số 242/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công với cách mạng; vận động toàn xã hội chăm sóc, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình người có công.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, 126/126 xã, phường đã hoàn thành cập nhật dữ liệu liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Toàn thành phố hiện có hơn 54.200 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 8.000 mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Là anh trai của liệt sĩ Nguyễn Minh Tiến, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cụ Nguyễn Hữu Phong, sinh năm 1938 ở tổ 4, phường Láng cho biết, suốt hàng chục năm qua, gia đình chưa bao giờ nguôi hy vọng tìm được thông tin về em trai. Tuy nhiên, đến nay việc xác định nơi an nghỉ và danh tính hài cốt của liệt sĩ vẫn chưa có kết quả.

Cụ Nguyễn Hữu Phong thân nhân liệt sĩ Nguyễn Minh Tiến đến lấy mấu sinh phẩm ADN. Ảnh: PV

Cụ Nguyễn Hữu Phong thân nhân liệt sĩ Nguyễn Minh Tiến đến lấy mấu sinh phẩm ADN. Ảnh: PV

Khi biết thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cụ Phong chỉ mong sớm được lấy mẫu sinh phẩm ADN để góp thêm cơ hội xác định danh tính của em trai. Do tuổi cao, cụ được cán bộ, chiến sĩ Công an phường bố trí phương tiện đưa đón tận nơi.

Không chỉ gia đình cụ Nguyễn Hữu Phong, ông Nguyễn Văn Bản, sinh năm 1960 ở tổ dân phố Thượng Cát, phường Thượng Cát là em trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi cũng đặt nhiều hy vọng vào đợt thu nhận mẫu ADN lần này sau nhiều năm tìm kiếm anh trai hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Theo ông Nguyễn Văn Bản, gia đình đã đi nhiều nơi, gặp lại đồng đội cũ của anh và đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng với mong muốn có thêm manh mối. Theo những thông tin thu thập được, liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Dù đã nỗ lực tìm kiếm trong nhiều năm, đến nay gia đình vẫn chưa thể tìm thấy phần mộ.

“Khi được biết có chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gia đình tôi rất mừng và đặt nhiều hy vọng. Chúng tôi mong rằng nhờ khoa học sẽ có thêm cơ hội xác định danh tính của anh và giúp gia đình thực hiện được tâm nguyện đã ấp ủ suốt bao năm qua”, ông Nguyễn Văn Bản chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bản đặt nhiều hy vọng vào đợt thu nhận mẫu ADN lần này sau nhiều năm tìm kiếm anh trai hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: PV

Gia đình ông Nguyễn Văn Bản đặt nhiều hy vọng vào đợt thu nhận mẫu ADN lần này sau nhiều năm tìm kiếm anh trai hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: PV

Ông cũng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thượng Cát khi tận tình hướng dẫn, hỗ trợ phương tiện đưa đón để việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi. “Sự quan tâm ấy không chỉ giúp chúng tôi yên tâm hơn mà còn tiếp thêm niềm tin và hy vọng trên hành trình tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc”, ông Bản nói.

Chính những mong mỏi ấy là động lực để lực lượng công an và chính quyền địa phương nỗ lực triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN một cách bài bản, khoa học và nhân văn. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn mang theo niềm tin, hy vọng của các gia đình về ngày người thân được trở về với tên tuổi của mình.

Theo Trung tá Phạm Thế Anh, ngay sau khi được giao nhiệm vụ chủ trì, Công an phường Giảng Võ đã tham mưu Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Trạm Y tế phường và đoàn viên các trường học trên địa bàn đều tích cực hỗ trợ để việc lấy mẫu diễn ra chu đáo, an toàn.

“Đây là một hoạt động lớn và rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc về đạo lý, lịch sử và nhân văn. Với chúng tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim”, Trung tá Phạm Thế Anh chia sẻ.

Tại phường Thượng Cát, Công an phường đã phối hợp với các tổ dân phố và Phòng Văn hóa và Xã hội rà soát, lập danh sách thân nhân liệt sĩ; trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của chương trình và hướng dẫn quy trình lấy mẫu. Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, đơn vị chủ động bố trí phương tiện đưa đón đến điểm thu nhận tập trung.

Công an phường Thượng Cát trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của chương trình và hướng dẫn quy trình lấy mẫu. Ảnh: PV

Công an phường Thượng Cát trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của chương trình và hướng dẫn quy trình lấy mẫu. Ảnh: PV

Nhờ sự chuẩn bị bài bản, đến nay Công an phường Thượng Cát đã phối hợp hoàn thành thu nhận 64 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một tia hy vọng trên hành trình xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn chưa biết tên.

Theo ghi nhận của phóng viên, các gia đình đều đặt nhiều kỳ vọng vào chiến dịch lần này. Với họ, mỗi mẫu ADN không chỉ là một mẫu xét nghiệm mà còn là niềm hy vọng sau hàng chục năm mòn mỏi tìm kiếm người thân. Còn với lực lượng công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mỗi mẫu ADN được tiếp nhận cũng là thêm một bước trên hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống.

Hành trình ấy không chỉ là ứng dụng thành tựu khoa học vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm là một câu chuyện còn dang dở, một gia đình vẫn ngày đêm ngóng đợi và một khát vọng được gọi đúng tên người đã hy sinh. Để rồi, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tận tâm của lực lượng công an và những tiến bộ của khoa học, ngày càng có thêm nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của người thân sau bao năm xa cách.

Nguyễn Hương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/moi-mau-adn-them-mot-hy-vong-dua-liet-si-tro-ve-1213817.html