Mỗi người dân là một 'chiến sĩ Biên phòng' bảo vệ đường biên, cột mốc

Không quản nắng mưa, vất vả, trên đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Đắk Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng quản lý, hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng các lực lượng phối hợp và người dân địa phương vẫn đều đặn tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc. Thời gian qua, mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc” ở xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng đã phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Hồ Sỹ Hạ thường xuyên tham gia dọn vệ sinh khu vực cột mốc với cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Tiên. Ảnh: Lê Khoa

Ông Hồ Sỹ Hạ thường xuyên tham gia dọn vệ sinh khu vực cột mốc với cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Tiên. Ảnh: Lê Khoa

Cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc

Khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu xuyên qua tán lá rừng, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Đắk Tiên lên đường làm nhiệm vụ. Cùng tham gia tuần tra đợt này với đơn vị là lực lượng của Chốt dân quân Thuận Hà, xã Thuận Hạnh và hai ông Hồ Sỹ Hạ, Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng của 2 Tổ tự quản đường biên, cột mốc thuộc xã Thuận Hạnh.

Theo kế hoạch, tổ tuần tra sẽ đi dọc đường biên, kết hợp phát quang thông tầm nhìn và vệ sinh một số cột mốc. Công việc tưởng như đơn giản, nhưng sau trận mưa lớn tối hôm trước, nhiều đoạn dốc trở nên trơn trượt, cây đổ, cành gãy chắn ngang đường. Do thông thuộc địa hình vì thường xuyên qua lại để lao động, sản xuất nên trên đường đi, ông Hồ Sỹ Hạ và ông Nguyễn Văn Hùng liên tục nhắc các thành viên chú ý những đoạn khó đi, những vị trí có cây đổ. Vừa nhanh tay dọn, chặt những cây đổ cản lối, ông Hồ Sỹ Hạ chia sẻ: “Ngày xưa, vùng này hoang vu lắm, nhờ có đồn Biên phòng đứng chân, bà con mới yên tâm bám đất, bám rừng lao động sản xuất. Gia đình tôi có 3ha đất rẫy trồng cà phê, tiêu, sầu riêng và một số hộ dân khác cùng canh tác sát đường biên giới, gần cột mốc 53. Ngày nào chúng tôi cũng thay nhau lên rẫy, nên bà con ở đây rành rẽ từng lối đi, chỉ cần có cành cây bị gãy là có thể nhận biết có người lạ vào địa bàn và báo ngay cho anh em Biên phòng”.

Chính sự có mặt thường xuyên của người dân trên địa bàn đã bổ trợ thiết thực cho công tác nắm tình hình của Bộ đội Biên phòng. Trong những buổi tuần tra, cán bộ, chiến sĩ còn kết hợp đến các rẫy gặp gỡ, trò chuyện với người dân, lồng ghép tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm quy chế khu vực biên giới, không nghe, không tin lời kẻ xấu kích động, không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động phạm tội. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhờ thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Tiên tuyên truyền, vận động và tham gia cùng đơn vị tuần tra, người dân ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Khi phát hiện người lạ xuất hiện trên địa bàn, có dấu hiệu vượt biên trái phép hoặc những dấu hiệu bất thường gần khu vực đường biên, người dân đều kịp thời thông báo cho đồn Biên phòng.

Trung tá Trần Minh Tiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Tiên cho biết, đơn vị quản lý địa bàn xã Thuận Hạnh gồm 16 thôn, 2 bản, trong đó có 8 thôn, 2 bản biên giới, với 16 dân tộc cùng sinh sống. Đoạn biên giới đơn vị phụ trách dài 10,155km, với 4 cột mốc chính, 10 cột mốc phụ và 9 điểm đặc trưng. Hơn 10km đường biên tuy không dài, nhưng để thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nắm chắc tình hình là công việc không đơn giản do địa hình chia cắt, nhiều đường mòn, lối mở; mùa khô nắng nóng, mùa mưa đường đồi dốc trơn trượt. Trong khi đó, nhiều hộ dân có đất canh tác gần đường biên, cột mốc và thường xuyên có mặt trên khu vực này. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để người dân tham gia bảo vệ biên giới, vừa đặt ra yêu cầu phải phát huy tốt hơn vai trò của quần chúng trong nắm tình hình địa bàn. Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Đắk Tiên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 16 Tổ tự quản đường biên, cột mốc với 161 cá nhân tự nguyện tham gia. Thành viên các tổ chủ yếu là những hộ gia đình có đất canh tác ở khu vực gần đường biên, cột mốc. Họ vừa lao động sản xuất, vừa trở thành những “tai mắt” gần dân, sát địa bàn, góp phần cùng Bộ đội Biên phòng phát hiện, thông báo kịp thời những dấu hiệu bất thường.

Không chỉ nắm tình hình từ cơ sở, các thành viên Tổ tự quản còn trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Đắk Tiên đã chủ trì, phối hợp tổ chức 151 lượt tổ, với 1.057 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia tuần tra, kiểm tra hệ thống đường biên, cột mốc.

Các thành viên Tổ tự quản đường biên, cột mốc xã Thuận Hạnh tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới, kết hợp phát quang thông tầm nhìn đường tuần tra biên giới. Ảnh: Lê Khoa

Các thành viên Tổ tự quản đường biên, cột mốc xã Thuận Hạnh tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới, kết hợp phát quang thông tầm nhìn đường tuần tra biên giới. Ảnh: Lê Khoa

“Cánh tay nối dài” của Bộ đội Biên phòng

Theo Trung tá Phan Quý Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Tiên, các thành viên của 16 Tổ tự quản đường biên, cột mốc tại khu vực biên giới là “cánh tay nối dài” của đơn vị. Không quản ngại khó khăn, các thành viên thường xuyên tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ duy trì tuần tra định kỳ và đột xuất. “Họ vừa là người dẫn đường, thông thuộc địa hình, vừa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép”-Trung tá Phan Quý Cương khẳng định.

Thực tế cho thấy, những thông tin từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Từ tin báo của người dân trên địa bàn, ngày 19/12/2025, Đồn Biên phòng Đắk Tiên phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Đức, Công an, Quân sự xã Thuận Hạnh tổ chức tuần tra khu vực tiếp giáp giữa Đồn Biên phòng Đắk Tiên và Đồn Biên phòng Tuy Đức (mốc 54/1), phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Qua điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng Đắk Tiên xác định các đối tượng trên làm việc trong một tổ chức lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Lợi dụng sơ hở của tổ chức cầm đầu, các đối tượng bỏ trốn, tìm đường về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ những buổi tuần tra như vậy, vai trò của người dân trong quản lý, bảo vệ biên giới không chỉ dừng lại ở việc cùng Bộ đội Biên phòng đi trên đường tuần tra hay vệ sinh cột mốc. Quan trọng hơn, mỗi người dân đã trở thành một chủ thể tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, kịp thời cung cấp thông tin, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Đại tá Phạm Thanh Hiển, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thông tin, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tự quản đường biên, cột mốc góp phần huy động ngày càng đông đảo người dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/moi-nguoi-dan-la-mot-quotchien-si-bien-phongquot-bao-ve-duong-bien-cot-moc-post507550.html