Mỗi sáng bơi hơn 1,35 km đến công ty, người đàn ông vẫn 'xuống nước' ngay cả khi nhiệt độ dưới 5 độ C

Dành khoảng 30 phút để bơi hơn 1,35 km đến nơi làm việc, Misha Gurov vẫn duy trì hành trình đặc biệt này tại Zurich, Thụy Sĩ, kể cả khi trời mưa, có tuyết hoặc nhiệt độ nước xuống dưới 5 độ C.

Với nhiều người, bơi là hoạt động thể thao hoặc giải trí. Nhưng với Misha Gurov, 35 tuổi, sống gần Zurich, Thụy Sĩ, bơi đã trở thành một phần trong hành trình đi làm mỗi sáng. Anh dành khoảng 30 phút để bơi quãng đường hơn 1,35 km, kể cả khi trời mưa, có tuyết hoặc nhiệt độ nước xuống dưới 5 độ C.

Gurov là chuyên viên phân tích kinh doanh công nghệ thông tin làm việc toàn thời gian. Mỗi ngày, anh đi phương tiện công cộng vào Zurich, sau đó xuống tại một điểm cách công ty khoảng 1,35 km. Từ đây, anh thay đồ rồi bơi qua hào nước để đến nơi làm.

Misha Gurov bơi đi làm mỗi sáng. Ảnh: Gurov/MSN

Misha Gurov bơi đi làm mỗi sáng. Ảnh: Gurov/MSN

Anh mang theo túi chống nước đựng quần áo và những vật dụng cần thiết. Sau khi bơi theo dòng nước, Gurov lên bờ, tắm rửa tại khu công cộng, thay quần áo rồi tiếp tục đến công ty.

“Trong suốt 1,5 năm qua, tôi chưa từng thấy ai bơi thường xuyên ở đây. Một vài người từng bơi một đoạn ngắn, nhưng đến nay chưa có ai bơi thường xuyên như tôi”, anh chia sẻ.

Theo Gurov, việc bơi giúp anh khởi đầu ngày làm việc dễ chịu hơn so với cách di chuyển thông thường. Anh cũng cho rằng bơi lội, tương tự nhiều môn thể thao khác, có tác dụng giảm căng thẳng và giúp cơ thể cùng tinh thần khỏe mạnh hơn.

Trong hành trình trên mặt nước, người đàn ông 35 tuổi có cơ hội quan sát thiên nhiên quanh hào Schanzengraben. “Tôi được hòa mình vào thiên nhiên, quan sát thiên nga tắm vào buổi sáng hay một chú chim nhỏ săn cá. Đôi khi, vài con cá còn bơi cùng tôi hàng chục mét. Đó thực sự là một cảm giác đặc biệt khi được trở thành một phần của hào nước Schanzengraben và đời sống tự nhiên nơi đây”, anh nói.

Quãng đường bơi đến công ty của Misha Gurov. Ảnh: Gurov/MSN

Quãng đường bơi đến công ty của Misha Gurov. Ảnh: Gurov/MSN

Gurov vẫn bơi đi làm trong những ngày mưa hoặc có tuyết rơi. Ngay cả khi nhiệt độ nước xuống dưới 5 độ C, anh vẫn thực hiện hành trình này. Theo anh, những lần bơi trong điều kiện khắc nghiệt lại là “những lần thú vị nhất”. Sau khi ngâm mình trong nước lạnh, anh tắm nước ấm để làm nóng cơ thể.

Tuy nhiên, Gurov không phải ngày nào cũng có thể bơi đi làm. Công việc bận rộn và việc chăm sóc gia đình đôi khi khiến anh phải rút ngắn thời gian bơi hoặc lựa chọn một cách di chuyển khác.

Trước khi chuyển đến Zurich, anh từng sống tại London, Anh, trong 10 năm. Khi đó, Gurov đạp xe đi làm để vừa di chuyển vừa duy trì thói quen vận động hằng ngày. Tuy nhiên, theo anh, việc đi xe đạp cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Phương Anh (Theo MS News)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/moi-sang-boi-hon-135-km-den-cong-ty-nguoi-dan-ong-van-xuong-nuoc-ngay-ca-khi-nhiet-do-duoi-5-do-c-50185.html