Mối tình đầu của bạn vào năm lớp mấy?

Tôi từng có một mối tình đầu rất đẹp ở tuổi học trò đầy trong sáng và mộng mơ.

Lần đầu tiên trái tim tôi biết rung động là vào năm lớp 11, với cậu bạn cùng lớp mới chuyển từ trường khác đến.

Trong trí nhớ của tôi, cậu ấy đẹp trai, cao lớn, học rất giỏi nhưng tính cách có phần lạnh lùng, ít khi giao tiếp với người khác. Sau giờ tan học, khi cả lớp đã về hết, cậu ấy hay ngồi lại giải đề Toán một mình. Khuôn mặt thư sinh nghiêng nghiêng bên trang sách không hiểu sao vẫn còn in đậm trong ký ức tôi đến tận bây giờ.

Không biết từ khi nào, tôi hay về muộn, ôm tập vở ngồi vào một góc khác, lặng lẽ cùng cậu ấy học bài. Từ đó, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, hai đứa thường giúp nhau giải những câu khó trong đề Toán. Mỗi lần như vậy, ánh mắt hai đứa không khỏi có lúc giao nhau, rồi lại vội quay đi vì ngượng.

Thi thoảng, tôi lại bắt gặp cậu ấy nhìn lén mình và chợt nhận ra bản thân cũng vậy. Tình yêu gà bông đầu đời của chúng tôi cứ thế nảy mầm. Ai cũng biết đối phương có tình cảm với mình, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thốt ra lời yêu. Chúng tôi cứ như vậy cho tới hết năm lớp 12.

Tôi từng có một mối tình đầu rất đẹp ở cái tuổi học trò đầy trong sáng và mộng mơ. (Ảnh minh họa)

Tôi từng có một mối tình đầu rất đẹp ở cái tuổi học trò đầy trong sáng và mộng mơ. (Ảnh minh họa)

Cuối năm lớp 12, cả lớp tổ chức đi dã ngoại. Có lẽ biết đây là lần cuối cùng được ở gần nhau nên cả hai đều có cảm xúc bồi hồi khó tả.

Đêm ấy, khi tôi đang ngồi một mình bên ánh lửa trại bập bùng, đột nhiên có một bóng dáng thân thuộc đến bên. Mười đầu ngón tay chúng tôi bỗng đan vào với nhau, nhưng không ai nói gì. Tim đập thình thịch, tôi ngượng đến mức không dám quay sang nhìn cậu ấy. Khuôn mặt tôi nóng ran, không biết là vì đám lửa hay là vì niềm hạnh phúc ngập tràn đang trào dâng trong tim.

Sau buổi cắm trại, lứa học sinh lớp 12 chúng tôi lại lao đầu vào học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hai đứa ít gặp nhau dần và cũng không còn những buổi tự học sau giờ tan trường nữa.

Ngày cả lớp đến trường nhận kết quả thi, chúng tôi mới chạm mặt nhau. Khi ấy, cả hai đều đạt được nguyện vọng như mơ ước. Tôi đỗ vào Học viện Ngoại giao, còn cậu ấy nhận học bổng đi du học ở Nhật. Vì khoảng cách địa lý, chúng tôi không còn nói chuyện dù vẫn theo dõi facebook của nhau.

Bẵng đi mấy năm, tôi thấy cậu ấy đã quen với một cô bạn gái mới, khá xinh. Cả hai đều là du học sinh. Tôi của trước đây chắc sẽ buồn bã, đau lòng nhưng hiện tại, tôi chỉ thầm cầu chúc cho hai người mãi hạnh phúc.

Đến tận bây giờ, khi nhớ về mối tình đầu tôi lại chợt mỉm cười. Người ta thường nói tình đẹp là tình dang dở và chính mối tình dang dở ấy đã để lại nhiều kỷ niệm quý giá trong tôi.

Tiên Tiên

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/moi-tinh-dau-cua-ban-vao-nam-lop-may-ar888815.html