Mòn mỏi đợi tin người thân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu

Giữa trời mưa bên dòng sông đục ngầu chảy xiết, nhiều người thân của các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn túc trực đến tối mịt mong ngóng, chờ đợi phép màu xảy ra.

Ngay sau khi biết tin cầu Phong Châu sập, bà Dương Thị Hoa đã có mặt tại hiện trường. Được biết, bà Hoa có một người em trai tên là Cường 44 tuổi, làm nghề tài xế. Theo bà Hoa, hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy chiếc xe của em trai bà đã rơi xuống cầu.

"Chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mà camera hành trình ô tô ghi lại là xe của em trai tôi. Chắn chắn là nó đã rơi xuống cầu rồi. Định vị của xe cũng ở dưới cầu. Chỉ không biết được bây giờ em tôi đang ở đâu", bà Hoa khóc nấc thành tiếng.

Bà Hoa nghẹn ngào kể lại việc em trai mình mất tích.

"Anh em, họ hàng đã tập trung ở đây đủ cả, chỉ duy có vợ nó ở trung tâm y tế gần nhà. Vừa xem video vợ nó đã khóc rồi ngất. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết ngồi đây mong ngóng có phép màu xảy ra, dù biết tỷ lệ là rất thấp", bà Hoa nghẹn ngào.

Cũng mòn mỏi đợi tin cháu gái mình trong vụ sập cầu Phong Châu, bà Đinh Thị Mai (trú tại Tân Sơn, Phú Thọ) đã khản cả giọng vì đau xót cảnh cháu gái mất tích.

Cháu gái bà Mai là Nguyễn Hà Chi (SN 2005) trú tại Đắk Nông, mới về quê nội (Phú Thọ) được vài ba hôm. Khoảng 9h sáng nay, cháu có chở theo một người bạn ở huyện Tam Nông để về TP Việt Trì, bắt xe khách vào Đà Nẵng để trở lại trường lớp.

"Sau khi cháu nhà tôi rời nhà được khoảng 1 tiếng thì tôi nhận được tin cầu Phong Châu bị sập. Dự cảm chẳng lành, tôi ngay lập tức gọi điện cho cháu thì không liên lạc được, bạn của cháu tôi cũng chẳng thể nào liên lạc.

Ngay sau đó tôi đã ngay lập tức đến vị trí sập cầu, xem camera trích xuất từ công an, gần như thời điểm cầu sập là lúc cháu tôi đi qua. Lúc này lòng tôi thắt lại, nhưng vẫn hy vọng có phép màu xảy ra với cháu. Mẹ cháu cũng đang bay ra, khi biết tin, cả gia đình rất sốc", bà nói.

Người nhà đau đớn đến điểm thông báo mất tích tìm kiếm người thân.

Người nhà đau đớn đến điểm thông báo mất tích tìm kiếm người thân.

Tương tự, chị Đỗ Thị Hồng (trú tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cũng đang mong ngóng thông tin về chị dâu Nguyễn Thị Yến.

Sáng cùng ngày, thông qua hàng xóm, mạng xã hội, chị Hồng mới biết chị dâu mình là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Ngay sau đó, chị đã tức tốc đi ra hiện trường và được cho xem camera hành trình.

Sau khi xác minh, chị Hồng nhận ra chị Yến đi xe máy qua cầu và cho biết chị Yến gặp nạn trên đường đi chợ.

Chiều cùng ngày, bà Đinh Thị Liên (SN 1977, trú tại Tam Nông, Phú Thọ) nghẹn ngào vừa khóc vừa chạy đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu để khai báo thông tin con gái mất tích.

Đến nơi, bà miêu tả con gái mình đi chiếc xe máy hiệu Vision đỏ và nghẹn lòng khi chứng kiến cảnh con gái mình cùng chiếc xe bị rơi xuống dòng nước dữ.

"Đúng chiếc xe này là của nhà tôi, nó đi cùng một bạn nữ... Đúng con nhà tôi rồi...", bà Liên khóc nấc.

Người phụ nữ khóc ngất khi mất liên lạc với chồng làm nghề lái xe tải.

Người phụ nữ khóc ngất khi mất liên lạc với chồng làm nghề lái xe tải.

Theo thống kê ban đầu, có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi trong vụ sập cầu Phong Châu.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người may mắn. Những nguời này bị rơi và bám được ở thành cầu.

Cả 3 nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Trong đó, có một người trong tình trạng nguy kịch, 2 nạn nhân còn lại sức khỏe đã ổn định.

Đăng Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mon-moi-doi-tin-nguoi-than-mat-tich-trong-vu-sap-cau-phong-chau-192240909180858591.htm