Món quà đặc biệt
Mới đây, tôi sang thăm anh Vũ Tuấn (sinh năm 1981, ở làng Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội), công nhân lái xe buýt thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Newway, chuyên điều khiển xe biển kiểm soát 29B-61666, tuyến 48 (Bến xe Nước Ngầm-Phúc Lợi, Hà Nội). Thấy tôi quan tâm đến cuốn lịch Bộ Quốc phòng-mừng Xuân Bính Ngọ 2026 treo ngay ngắn ở phòng khách, anh Tuấn vui vẻ kể về nó.
Chuyện là, lúc 23 giờ ngày 8-2-2026 (tức 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Vũ Tuấn cùng anh Tùng (nhân viên bán vé) kiểm tra xe lần cuối trong ngày thì thấy 1 chiếc ví ở khe ghế ngồi ngay sau cabin tài xế. Anh Tùng giao Vũ Tuấn giữ chiếc ví và tìm cách trả cho người bỏ quên. Cất xe xong, Vũ Tuấn kiểm tra ví thấy một số giấy tờ mang tên Nguyễn Trọng Hiếu, thẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) và tiền mặt. Thứ cần nhất là số điện thoại thì không có.

Anh Vũ Tuấn và cuốn lịch Bộ Quốc phòng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Hôm sau, Vũ Tuấn làm ca sáng. Khoảng 8 giờ 15 phút, tới điểm dừng gần Ngân hàng MB-Phòng giao dịch Ngô Gia Tự (số 32 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, TP Hà Nội), anh xin phép hành khách, vào trình bày nhanh sự việc với nhân viên ngân hàng và nhờ chuyển số điện thoại của mình cho anh Nguyễn Trọng Hiếu. Ngay chiều hôm đó, hai người gặp nhau. Anh Hiếu hơn Vũ Tuấn vài tuổi, là bộ đội, làm việc tại Hà Nội. Nhận lại chiếc ví, anh Hiếu nói chân thành: “Cảm ơn Tuấn đã hết lòng vì hành khách. Nhờ vậy mà tôi không phải tức tốc làm lại các giấy tờ quan trọng này. Với gia đình tôi, sự may mắn này như là mùa xuân đến sớm...”. Tiếp đó, anh trân trọng tặng Vũ Tuấn cuốn lịch Bộ Quốc phòng-mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và 2 giàn pháo hoa cùng 1 phong bì đựng tiền được dán kín.
Tuấn kể: “Cũng là cơ duyên. Em xin nhận cuốn lịch Bộ Quốc phòng và giàn pháo hoa, còn phong bì tiền, em không thể nhận. Việc tìm hành khách bỏ quên đồ trên xe để trả lại là bổn phận của anh em nhà xe”. Rồi họ chia tay trong niềm vui, xúc động của anh Hiếu.
Được biết cách đây một năm, ông Phạm Đức Học, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Newway đã trực tiếp trao tiền thưởng Vũ Tuấn vì anh có một nghĩa cử khá đặc biệt. Hôm ấy, một bà lão là hành khách làm rơi hộp cơm xuống sàn xe, thức ăn vãi tung tóe. Bà xin lỗi mọi người rồi lúi húi thu dọn. Anh bán vé thấy thế đã giúp bà lau sạch sàn xe. Còn Vũ Tuấn chợt nhận ra bà là người giúp việc cho một gia đình ở phường Việt Hưng, thỉnh thoảng lên xe này cùng với hộp cơm để về quê. Xe tới điểm dừng 170 Ngô Gia Tự, Tuấn xuống cửa hàng cạnh đấy mua một suất ăn biếu người hành khách lớn tuổi...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mon-qua-dac-biet-1030207












