Món quà nghĩa tình gửi đến tâm dịch Bắc Giang

Nhằm chung tay cùng cả nước chia sẻ với khó khăn của người dân vùng tâm dịch, chỉ trong vòng 3 ngày kêu gọi đóng góp, hỗ trợ và gấp rút thực hiện, Hội LHPN xã Tân Long, huyện Hướng Hóa phối hợp với Nhóm Thiện nguyện Tân Long đã chế biến gần 500 suất thức ăn khô để gửi tới các công nhân đang thực hiện cách ly tập trung tại tâm dịch huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, góp phần động viên người lao động nơi đây sớm vượt qua khó khăn do COVID-19 gây ra.

 Phụ nữ xã Tân Long, huyện Hướng Hóa đóng gói thức ăn khô gửi tặng người dân huyện Việt Yên - Ảnh: T.P

Phụ nữ xã Tân Long, huyện Hướng Hóa đóng gói thức ăn khô gửi tặng người dân huyện Việt Yên - Ảnh: T.P

Những ngày qua, ngôi nhà của chị Võ Thị Diệu Mỹ (sinh năm 1987) tại thôn Long Hợp, xã Tân Long trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự có mặt của nhiều phụ nữ trong xã. Mọi người tập trung về đây giúp nhau hoàn thành các suất thức ăn khô để kịp thời gửi tới các công nhân đang thực hiện cách ly tại tâm dịch Việt Yên trong thời gian sớm nhất. Được biết, sau khi hay tin toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phải tạm dừng hoạt động do diễn biến phức tạp của COVID-19 khiến đời sống của nhiều lao động đang thực hiện cách ly gặp nhiều khó khăn, Hội LHPN xã Tân Long cùng Nhóm Thiện nguyện Tân Long đã lên kế hoạch tiếp tế thức ăn khô bao gồm cá khô rim và ruốc thịt sả cho vùng tâm dịch. Tạm gác lại công việc riêng của mình, gần 20 chị em trong xã đã tập trung và phân công nhau thực hiện những phần việc như đi chợ, chế biến thức ăn, đóng hộp…

Vừa nhanh tay băm nhuyễn sả, chị Diệu Mỹ vừa cho hay: “Chế biến thức ăn khô tưởng dễ mà lại không dễ, đặc biệt là khi làm với số lượng lớn đến vài trăm suất như thế này. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian ở khâu chế biến như cá khô phải làm sạch ruột hay thịt và sả băm thật kỹ, thật nhuyễn, đảo đều tay. Tuy vất vả nhưng chị em ai cũng thấy rất vui vì mình làm những việc thật sự có ý nghĩa”. Tận mắt thấy các loại thức ăn khô được chế biến cẩn thận mới cảm nhận hết tấm lòng mà phụ nữ xã Tân Long gửi gắm vào đây.

An toàn trong quá trình chế biến thức ăn khô luôn là điều được Hội LHPN xã Tân Long và Nhóm Thiện nguyện Tân Long đặt lên hàng đầu. Ai cũng đeo khẩu trang và sử dụng bao tay, mỗi công đoạn chế biến đều được các chị thực hiện tỉ mẫn. Thức ăn khô sau khi chế biến xong được để nguội và cho vào hộp bảo quản rồi đóng thùng cẩn thận. Sau 2 ngày gấp rút thực hiện, các chị đã hoàn thành gần 500 suất thức ăn khô để gửi tới các công nhân đang thực hiện cách ly tại tâm dịch huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó, các chị còn gửi tặng thêm số lượng lớn khẩu trang y tế, nước chanh muối, chanh leo đóng chai.

Khi được hỏi tại sao lại chọn tiếp tế thức ăn khô, chị Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985), thành viên của Nhóm Thiện nguyện Tân Long cho hay: “Sở dĩ chúng tôi chọn thức ăn khô bởi chúng dễ sử dụng, dễ bảo quản trong khoảng thời gian dài. Khi chúng ta gặp khó khăn do thiên tai trong năm 2020, người dân ngoài đó đã nhiệt tình giúp đỡ nên chị em chúng tôi mong món quà nhỏ của mình sẽ là sự động viên, sẻ chia thiết thực để góp phần giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống”. Chị Nguyệt cũng chia sẻ thêm rằng, kinh phí để thực hiện hoạt động trị giá 12 triệu đồng này đều do các cá nhân, tổ chức hảo tâm trong xã cùng thành viên Nhóm Thiện nguyện Tân Long, hội viên phụ nữ xã Tân Long hỗ trợ, đóng góp.

Được biết, Nhóm Thiện nguyện Tân Long hiện có 5 thành viên là những hội viên phụ nữ năng động, nhiệt tình và có chung niềm đam mê công tác thiện nguyện. Từ tháng 10/2020 đến nay, Nhóm Thiện nguyện Tân Long đã đóng góp, kêu gọi kinh phí từ các nhà hảo tâm để nấu cơm, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, tặng tiền mặt để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do mưa lũ, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã và các địa phương lân cận…

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Long Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết: “Phụ nữ xã Tân Long nói chung và các thành viên trong Nhóm Thiện nguyện Tân Long nói riêng đã rất hăng hái, tích cực trong hoạt động ý nghĩa này. Số lượng gần 500 suất thức ăn khô tuy không nhiều nhưng đây là tình cảm của chúng tôi dành cho công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Mong là mọi người sẽ thích và trân trọng món quà này để có thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh”.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=158289&title=mon-qua-nghia-tinh-gui-den-tam-dich-bac-giang