Món quà tinh thần vô giá cho con em ngoại giao dịp Tết Trung thu

Qua chương trình 'Trung thu 2021 trong mắt con', con của các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao đã có cơ hội sáng tạo, thể hiện mong ước của bản thân, đón một cái Tết Trung thu thật đặc biệt mùa Covid-19.

Chương trình "Trung thu 2021 trong mắt con" trở thành sân chơi bổ ích, lý thú và ý nghĩa cho con em ngoại giao trong mùa dịch Covid-19. (Ảnh: Hồng Nga)

Chương trình "Trung thu 2021 trong mắt con" trở thành sân chơi bổ ích, lý thú và ý nghĩa cho con em ngoại giao trong mùa dịch Covid-19. (Ảnh: Hồng Nga)

Do Ban Nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao phát động với sự bảo trợ của bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chương trình “Trung thu 2021 trong mắt con” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của con em dưới 15 tuổi của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao đang công tác trong và ngoài nước.

Sân chơi bổ ích và lý thú

Diễn ra từ ngày 1-17/9, chương trình nhận được sự hướng ứng của 239 con em ngoại giao với 280 tác phẩm đa dạng về hình thức như tranh, thơ, bài viết, clip… chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, ước mơ của các con nhân dịp Trung thu. Đặc biệt, trong số đó có 40 con em của các cán bộ đang công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thư hoan nghênh các con tham gia chương trình và chúc mừng các con nhân dịp Tết Trung thu, bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, các tác phẩm sáng tạo và đầy ý nghĩa của các con em ngoại giao đã truyền năng lượng sống tích cực đến mọi người.

Bối cảnh đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi việc học tập, sinh hoạt, vui chơi của trẻ em, bao gồm con em ngoại giao, trong thời gian qua.

Khác với hình ảnh Tết Trung thu mọi năm, nhiều trẻ em đang đón một cái Tết Trung thu chưa từng có khi thiếu vắng hoạt động múa lân, phá cỗ, rước đèn ngoài trời…

Bày tỏ sự cảm thông với nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh mới của các con, bà Vũ Thị Bích Ngọc mong rằng các con em ngoại giao sẽ học tập tốt, đón một Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, an toàn và sáng tạo, để lại nhiều cảm xúc đáng nhớ cho tuổi thơ đẹp đẽ của các con.

Ban tổ chức đã lựa chọn hai tác phẩm đặc biệt của con Vũ Gia Linh, 13 tuổi, hiện đang ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên với tác phẩm “Vui Trung thu cùng các bạn Triều Tiên” và con Phạm Diệu Đan, 14 tuổi, hiện đang ở Bắc Kinh, Trung Quốc với tác phẩm “Để một mùa Trung thu bình an và ấm áp”.

Bên cạnh đó, 22 tác phẩm hay và ý nghĩa nhất được Ban tổ chức và nhà thiết kế, Hoa hậu Ngọc Hân tặng áo dài. Tất cả các con tham gia chương trình đều nhận được thư và quà chúc mừng của bà Vũ Thị Bích Ngọc, như một sự nguồn động viên các con khi bước vào năm học mới.

Vốn luôn tích cực tham gia các hoạt động văn thể mỹ ở trường học, bé Cao Quỳnh My, 7 tuổi, giục mẹ là chị Lê Quỳnh Nga (Vụ châu Âu) đăng ký tham gia ngay khi biết tin có chương trình này.

Do rất thích đọc thơ nên bé đã thể hiện luôn “bài tủ” về Rằm Trung thu do bà ngoại bé dạy để gửi tới chương trình và may mắn trở thành một trong 22 bạn nhỏ được nhà thiết kế Ngọc Hân tặng áo dài.

Là người quay clip cho con, chị Lê Quỳnh Nga rất vui khi chứng kiến con có những khoảnh khắc hào hứng và lý thú dù đón Tết Trung thu giữa đại dịch Covid-19, đồng thời cảm nhận sự quan tâm sâu sắc của Bộ với con em mình từ những điều giản dị nhất.

Trong khi đó, từ góc độ người con sống xa quê, chị Trương Thị Thủy Ngân, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, mẹ của con Phạm Diệu Đan, cho rằng chương trình là cơ hội cho những người Việt ở nước ngoài hướng về đất nước bằng hình thức đặc biệt.

Chưa từng tham gia chương trình về năng khiếu nghệ thuật nào, thông qua những nét vẽ hồn nhiên, Phạm Diệu Đan muốn gửi gắm lời cảm ơn các bác sĩ tuyến đầu, chú bộ đội, công an cùng nhiều lực lượng đã tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19, để trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc được đón một mùa Thu ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Tác phẩm “Để một mùa Trung thu bình an và ấm áp” của con Phạm Diệu Đan, 14 tuổi.

Tác phẩm “Để một mùa Trung thu bình an và ấm áp” của con Phạm Diệu Đan, 14 tuổi.

Đong đầy yêu thương

Là người đồng hành với chương trình từ công tác chuẩn bị đến khi triển khai, bà Phan Hoa - Thường trực Ban Nữ công - Công đoàn Bộ cho biết, đây là lần đầu tiên Công đoàn Bộ Ngoại giao tổ chức một sân chơi chung cho các con nhà ngoại giao ở trong và ngoài nước, phát huy được trí sáng tạo của các bạn nhỏ trong những ngày giãn cách xã hội.

Trong quá trình “cầm cân nảy mực” để chọn ra những tác phẩm đẹp, hay và nhiều ý nghĩa nhất, nhà thiết kế Ngọc Hân, Hoa hậu Ngọc Hân vô cùng bất ngờ trước tài năng của các con, thậm chí còn có cảm giác như đang chấm các tác phẩm ở trường nghệ thuật.

Hoa hậu Ngọc Hân nhận định có lẽ do đặc thù công việc của bố mẹ thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước ngoài, nên các bạn nhỏ có góc nhìn hội nhập quốc tế, sáng tạo vượt trội khi vẽ một bức tranh hay thể hiện bài thuyết trình…

Đặc biệt, cô dùng chính hai bản vẽ xuất sắc nhắt của các con Phạm Diệu Đan và Vũ Gia Linh để đưa vào họa tiết áo dài và tặng cho chính hai họa sĩ nhí.

Tác phẩm “Vui Trung thu cùng các bạn Triều Tiên” của con Vũ Gia Linh, 13 tuổi.

Tác phẩm “Vui Trung thu cùng các bạn Triều Tiên” của con Vũ Gia Linh, 13 tuổi.

Đánh giá tổng kết chương trình, bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Nữ công - Công đoàn Bộ, chia sẻ “niềm bất ngờ thú vị” khi nhận được số lượng lớn tác phẩm xuất phát từ những cảm nhận, suy nghĩ trong trẻo của các con với cách thể hiện đa dạng và đều rất đáng yêu.

Những nét vẽ, dòng thơ, giọng văn… của các con cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, gửi gắm niềm tin, hy vọng của các con không chỉ về một Tết Trung thu đáng nhớ mà một cuộc sống bình yên, vui vẻ cho trẻ em khắp năm châu…

Thông qua chương trình, bà Nguyễn Minh Hằng tin tưởng các con đã có những giờ phút vui vẻ, ấm áp bên gia đình khi thực hiện các tác phẩm và bố mẹ cũng thấu hiểu hơn mong ước, suy nghĩ của các con trong bối cảnh dịch bệnh.

Có thể thấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, niềm vui, đời sống tinh thần cho con trẻ cũng cần được quan tâm, lưu ý. Và những chương trình thiết thực, ý nghĩa như thế này chính là món quà tinh thần vô giá, để các con đón một mùa Trung thu ấm áp, đong đầy yêu thương trọn vẹn nhất.

22 con có tác phẩm xuất sắc đã nhanh chóng nhận được áo dài từ nhà thiết kế, Hoa hậu Ngọc Hân.

22 con có tác phẩm xuất sắc đã nhanh chóng nhận được áo dài từ nhà thiết kế, Hoa hậu Ngọc Hân.

“Thay mặt Ban Nữ công – Công đoàn Bộ và Ban nữ công các đơn vị trong và ngoài nước, tôi chân thành cảm ơn Phu nhân Bộ trưởng Vũ Thị Bích Ngọc đã dành rất nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến con em ngoại giao trong dịp Trung thu ‘chưa từng có tiền lệ’ như năm nay. Hy vọng rằng, qua quá trình đồng hành với các con tham dự chương trình, các cán bộ, công chức, viên chức Bộ đã có thêm thời gian bên gia đình, tạo nên kỷ niệm đẹp, ý nghĩa, có thêm động lực để cống hiến cho công tác đối ngoại chung”. (Bà Nguyễn Minh Hằng, Trưởng ban Nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mon-qua-tinh-than-vo-gia-cho-con-em-ngoai-giao-dip-tet-trung-thu-159117.html