Monaco hạ gục Marseille 2-1: Golovin và Balogun tỏa sáng tại Stade Louis-II
Chiến thắng sát nút trước Marseille giúp Monaco chính thức vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue 1 nhờ sự tỏa sáng của Aleksandr Golovin và Folarin Balogun.
Monaco đã khẳng định bản lĩnh trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu sau khi đánh bại đối thủ đầy duyên nợ Marseille với tỷ số 2-1 tại vòng 28 Ligue 1. Những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Aleksandr Golovin và Folarin Balogun đã giúp đội bóng xứ Công quốc giữ trọn 3 điểm trên sân nhà Stade Louis-II.

Monaco đánh bại Marseille với tỷ số sát nút 2-1.
Thế trận giằng co tại Stade Louis-II
Trận thư hùng giữa hai "ông lớn" của bóng đá Pháp diễn ra với sự thận trọng từ cả hai phía ngay từ những phút đầu. Marseille nhập cuộc với quyết tâm cao, liên tục triển khai các đợt hãm thành nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Monaco đã có một ngày thi đấu tập trung, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Lukás Hrádecky.
Trong suốt hiệp một, Hrádecky đã liên tục khước từ các cơ hội mười mươi từ phía chân sút Hamed Traore và Igor Paixao bên phía đội khách. Ở chiều ngược lại, Maghnes Akliouche cũng khiến khung thành của Geronimo Rulli chao đảo bằng những pha đi bóng lắt léo, nhưng sự thiếu chính xác ở nhịp dứt điểm cuối cùng khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước ngoặt từ các ngôi sao tấn công
Bước sang hiệp hai, Monaco bắt đầu đẩy cao nhịp độ trận đấu và gặt hái thành quả ở phút 59. Nhận đường chuyền dọn cỗ từ Jordan Teze, tiền vệ Aleksandr Golovin thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái đầy hiểm hóc vào góc xa, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Bàn thắng này giúp các học trò của huấn luyện viên Adi Hutter thi đấu hưng phấn hơn hẳn.
Phút 74, từ một tình huống phản công chớp nhoáng, Folarin Balogun đã thể hiện tốc độ đáng kinh ngạc trước khi tung cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng dường như đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành điểm của Marseille khi thời gian trận đấu trôi về những phút cuối.

Monaco tạm thời leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue 1.
Nỗ lực muộn màng của Marseille
Không chấp nhận trắng tay, Marseille dồn toàn lực tấn công trong khoảng 10 phút cuối trận. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 85 khi Amine Gouiri tận dụng pha kiến tạo của Facundo Medina để dứt điểm cận thành, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng nhen nhóm lại hy vọng lội ngược dòng cho đội khách thành phố cảng.
Những phút bù giờ diễn ra vô cùng kịch tính khi Marseille gây sức ép nghẹt thở lên phần sân Monaco. Thủ môn Hrádecky một lần nữa trở thành người hùng với pha cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu hiểm hóc của Facundo Medina ở phút 90+1', bảo toàn chiến thắng quý giá cho đội bóng xứ Công quốc.

Chiến thắng này giúp Monaco tạm thời leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue 1, củng cố cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Marseille dù thi đấu nỗ lực nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải chấp nhận thất bại đau đớn trên sân khách.












