Mong an cư trên đất mới
Mỗi khi có mưa lũ lớn, người dân thôn Hiền Sĩ, xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì bờ sông Bồ sạt lở. Mong muốn lớn nhất của bà con ở đây vào thời điểm này là sớm được đến nơi ở mới để cuộc sống ổn định, an toàn.

Chân móng nhà ông Hinh có nguy cơ sụp đổ do sạt lở bờ sông Bồ
Đôi bờ sông Bồ có những biền, bãi đất rộng dài là chốn an cư và sản xuất trồng trọt bao đời nay của nhiều gia đình trong khu vực. Tuy vậy, qua những trận mưa lũ khiến cho khu vực phía bắc bờ sông này bị sạt lở, nhất là đoạn qua thôn Hiền Sĩ, xã Phong Sơn, làm cho nhiều ngôi nhà có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Bà Dương Thị Dung (thôn Hiền Sĩ) chia sẻ, vườn tược, nhà cửa của gia đình bà đang bị sông Bồ "nuốt" dần từng ngày. Hễ có mưa lớn kéo dài, gia đình bà phải di tản đi nơi khác vì nước sông dâng lên, tình trạng đất lở khoét sâu vào chân móng. Trước đây, ngôi nhà bà Dung đang ở nằm cách mép sông gần 40m, nhưng giờ nó đã gần sát chân móng. Sống gần trọn đời người, nhưng chưa có khi nào bà Dung nơm nớp lo sợ như hiện nay vì nguy cơ mất nhà, nguy hiểm tính mạng mỗi khi mưa lũ đến.
Cách nhà bà Dung vài chục mét là gia đình anh Nguyễn Đình Hinh cũng trong tình cảnh tương tự. Mấy năm gần đây hễ vào mùa mưa lũ, gia đình anh Hinh là trường hợp đầu tiên phải di tản đến nơi an toàn để tránh trú; nếu chậm chân, khi nước lũ dâng cao, tính mạng khó giữ. Vợ anh Hinh cho biết, hễ khi mưa lũ tới là nghe tiếng xô sạt phía sau nhà và nhìn thấy toàn nước, mà nước lúc nào cũng cuồn cuộn rất hung hãn... Theo anh Hinh, nguyên nhân một phần do hiện nay thời tiết diễn biến rất phức tạp; phần khác, trên sông Bồ thường xuyên có nhiều tàu thuyền lấy cát ở giữa dòng nên hễ mưa lũ kéo dài, dồn dập làm bờ sông sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp nhà cửa của bà con trong khu vực.

Vườn nhà bà Dung bị sạt lở ngày càng nhiều sau mỗi trận mưa lũ
Quan sát thực tế, hiện tại căn nhà của anh Hinh được bố mẹ cho đất, xây dựng nằm gần sát mép sông và nghiêng hẳn ra phía sông. Khu vực nhà bếp thì đã toạc nứt, chân móng đã hỏng… nên chắc hẳn việc đổ sụp trong thời gian đến là điều khó tránh. “Sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng, chúng tôi đang lo lắng và rất mong muốn sớm di dời đến nơi ở mới”, anh Hinh nói.
Ông Hoàng Ngọc Mua, Trưởng thôn Hiền Sĩ thông tin, hiện nay ở thôn có gần 30 hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng sạt lở sông Bồ. Nhiều khu vườn hiện đã mất nhiều quỹ đất canh tác vốn là thu nhập chính của bà con và nhiều ngôi nhà có nguy cơ dễ bị sụp đổ mỗi khi có mưa lũ. Những trận mưa lũ cuối năm 2024, do chủ động từ xa, bà con được di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh trú ở các vị trí an toàn, không thiệt hại, mất mát tài sản cũng như tính mạng con người. “Hiện nay, mong muốn bà con ở đây được di chuyển đến vùng đất mới để an cư lạc nghiệp”, ông Mua nói.
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch UBND xã Phong Sơn cho hay, tình trạng sạt lở bờ sông Bồ đã diễn ra nghiêm trọng ở thôn Hiền Sĩ từ nhiều năm nay. Những tâm tư, nguyện vọng của bà con đã được lãnh đạo địa phương nắm bắt và đề xuất lên cấp trên.
Thị xã Phong Điền đang tiến hành khảo sát triển khai dự án xây kè chống xói lở bờ sông Bồ từ phường Phong An đến xã Phong Sơn dài hơn 2km, với kinh phí 60 tỷ đồng. Dự án này sẽ đi qua khu vực thôn Hiền Sĩ nhằm bảo vệ vườn tược, nhà cửa của bà con lâu nay bị ảnh hưởng sạt lở sông Bồ. "Còn về vấn đề người dân thôn Hiền Sĩ mong muốn được di chuyển đến nơi ở mới, chính quyền địa phương đã đề xuất giải pháp với cấp trên để dân an cư lạc nghiệp, nhưng vì liên quan đến nguồn kinh phí hỗ trợ khá lớn nên phải tính toán một cách kỹ lưỡng", bà Ánh Tuyết cho biết.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/ban-doc/mong-an-cu-tren-dat-moi-151461.html