Mong
- Bão lụt dồn dập, mong là từ nay sẽ không còn nghe tin bão khẩn cấp nữa ông ạ. Sắp hết năm rồi mà suốt ngày phải chống chọi với thiên tai, bà con mình khổ quá...
- Tui cũng mong vậy. Giờ nghe tin báo bão hay lụt lội mình cũng lo, lo tích trữ đồ ăn, lo chằng néo nhà cửa, rồi điện, nước... Nói chung không thể chủ quan được.
- Gì chớ nói đến chuyện lương thực, thực phẩm, mới nghe tin có bão thôi là bà vợ nhà tui đã rinh một đống đồ về, ăn cả tháng chưa hết! Đúng là có lo mà là lo xa quá. Mấy bà cứ như này thì ngoài chợ hàng hóa đẩy giá lên là có thật!
- Rồi nghe mấy tin đồn cúp điện cũng lo nữa, mà có trúng trật gì đâu. Bởi ta nói, phòng, chống thiên tai đã mệt rồi mà còn lo phòng, chống mấy cái tin giả nữa, ớn thiệt!
- Nói chung không chủ quan với thiên tai là tốt nhưng cũng đừng lo tích trữ quá đà, chỉ mua những gì cần thiết. Nghĩ cũng lạ, nhiều người thì lo quá lo, nhiều người lại dửng dưng, đang mưa bão như thế mà thong dong ra ngắm biển thì đúng là... điếc không sợ súng!
- Các cụ nói rồi, đừng đùa với thiên tai. An toàn là trên hết. Đâu ai nói trước được là chỗ tôi chẳng bao giờ xảy ra lũ lụt hay mưa bão đâu. Thế nên, mong là mẹ thiên nhiên bớt nổi giận, đừng trút những cơn thịnh nộ lên đất nước, quê hương mình nữa. Cứ nghĩ đến nhiều người dân sau cơn bão không có nơi để về, mất hết nhà cửa, tài sản lại thấy ngậm ngùi thương quá ông ạ...
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202511/mong-8ff1c97/












