Mong có nhiều thầy Khang
Chủ tịch nước Lương Cường vừa gặp mặt 100 điển hình có những việc làm rất tốt đẹp với cộng đồng xã hội qua Chương trình 'Việc tử tế' của Đài Truyền hình Việt Nam.
Trong số đó có nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội).
Thầy Khang, người đã gần đến tuổi bát thập, từ rất lâu được mọi người biết đến không chỉ hết lòng với sự nghiệp giáo dục mà còn là tấm gương truyền cảm hứng về lòng nhân ái. Chỉ riêng huyện địa đầu Tổ quốc Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, thầy đã bỏ ra một số tiền lớn để tài trợ xây trường học bán trú và hỗ trợ 33 sinh viên dân tộc Mông, Giáy, Lô Lô, Tày, Dao... theo học đại học chuyên ngành Tiếng Anh để sau này các em về Mèo Vạc công tác.
Đặc biệt, sau trận lũ quét tại thôn Làng Nủ (Lào Cai) do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành, địa phương... đã đầu tư, tái thiết lại Làng Nủ để người dân có nhà cửa khang trang, riêng thầy Khang nhận nuôi 23 em nhỏ mồ côi, cấp dưỡng ăn học cho các em đến năm 18 tuổi.

Chủ tịch nước Lương Cường với các điển hình tại buổi gặp mặt. Ảnh: qdnd.vn
Có một chuyện riêng mà ít người biết, đó là mỗi lần thăm các em ở Làng Nủ, cả thầy Khang và các em đều vui, đều xúc động, ông cháu nhắn nhủ và hứa một điều:“Ông giữ gìn sức khỏe-cháu cố gắng học hành chăm ngoan”. Lời giao ước giữa thầy Khang với 23 cháu mồ côi bé nhỏ, thiệt thòi, không “đao to búa lớn”, chẳng “cao siêu mĩ miều”, nhưng nó đã khiến bao người rơi nước mắt.
Những người với tấm lòng nhân ái như thầy Khang đã tô thắm thêm truyền thống “lá lành đùm lá rách”, bồi đắp đạo lý nhân ái nghìn đời của dân tộc, là hiện thực hóa điều thiêng liêng mà sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn đau đáu: Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành... Chúng ta đã có nhiều người chung tấm lòng như thầy Khang, mong sẽ có thêm nhiều thầy Khang trong xã hội ta.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/mong-co-nhieu-thay-khang-825368