Mong kéo dài thời gian bên con

'Con gái tôi vừa tròn 18 tháng tuổi, ước gì tôi có sức khỏe để có thêm thời gian bên con...', lời tâm sự xót xa của chị Đoàn Thị Liên (sinh năm 1985), ở Khu phố 4, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, bị ngắt quãng giữa chừng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Sinh ra vốn đã thiệt thòi bởi đôi chân tật nguyền, đi lại khó khăn, nay số phận lại càng nghiệt ngã với chị hơn khi con thơ vừa chào đời thì cũng là lúc chị Liên phát hiện mình bị ung thư tụy giai đoạn cuối.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Đoàn Thị Liên rất mong nhận được sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh: H.T

Hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Đoàn Thị Liên rất mong nhận được sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh: H.T

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Liên đúng vào lúc anh Dương Văn Minh (sinh năm 1968), chồng chị đang cố gắng vỗ về, dỗ dành cô con gái nhỏ khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Anh Minh làm nghề thợ xây, công việc không ổn định nhưng lại là trụ cột chính của gia đình. Anh Minh kể, ngày trước, anh cảm mến rồi dành tình yêu cho chị Liên bởi tính chịu thương, chịu khó của chị. Tuy đôi chân không được lành lặn nhưng chị Liên vẫn rất chăm chỉ lao động, cần mẫn với công việc may vá để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

“Sau gần 10 năm đến với nhau, vợ chồng chúng tôi có 2 mặt con, đủ trai đủ gái. Thế nhưng, con trai chúng tôi là cháu Dương Văn Duy năm nay đã 7 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói, chậm phát triển trí tuệ. Con gái tôi là cháu Dương Gia Hân cũng chưa một ngày được uống dòng sữa mẹ bởi mẹ cháu phải nhập viện điều trị dài ngày ngay sau khi vừa sinh con. Đau đớn hơn, cách đây chỉ vài tháng, trong một lần thay tôi đưa vợ đến bệnh viện để hóa trị, bố vợ tôi không may gặp tai nạn và qua đời. Mới đây, tôi cũng vừa trải qua ca phẫu thuật sỏi thận, hiện sức khỏe yếu, chưa thể lao động lại được. Cả gia đình tôi hiện đang phải chuyển về ở với bà nội để có người đỡ đần chăm sóc vợ và các con thơ...”, anh Minh ngậm ngùi nói.

Vốn là hộ nghèo của địa phương, nay chi phí điều trị bệnh cho chị Liên ngày một nhiều hơn khiến hoàn cảnh của gia đình anh chị càng trở nên túng thiếu. Đến nay, số nợ của gia đình đã trên 150 triệu đồng. “Để chạy chữa cho vợ, tôi đã vay mượn, xoay xở khắp nơi.

Theo phác đồ điều trị của bác sĩ thì vài ngày nữa vợ tôi phải tiếp tục nhập viện để tiến hành đợt hóa trị tiếp theo. Gia đình tôi giờ chẳng còn đồ đạc gì đáng giá để cầm cố, các con thì còn quá thơ dại. Mấy đêm rồi tôi không ngủ được vì lo cho những ngày sắp tới...”, anh Minh bộc bạch.

Nhìn 2 đứa con bé bỏng, đáng thương đang quấn quýt, vùi đầu vào lòng mẹ, chị Liên nghẹn ngào, xót xa. Nước mắt ướt nhòe, người mẹ tật nguyền thều thào từng chữ: “Tôi muốn sống với con thêm một chút thời gian nữa, xin hãy cứu giúp tôi...”.

Hà Trang

Mọi sự ủng hộ chị Đoàn Thị Liên xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Chị Đoàn Thị Liên, Khu phố 4, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/mong-keo-dai-thoi-gian-ben-con-188016.htm